Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
bàn nát ra rồi còn gì đâu mà bàn ngoài chủ đề các bát kì, sức mạnh các tướng, giờ chờ HPH có chap mới thì có cái bàn tiếp chớ.
 
Không quá đáng khi bảo anh Chử không có tài cầm quân, nhưng quá đáng khi nói Chử không có đầu óc, chiêu của Hỏa bị anh bắt bài và khóa hết.

Và sau này, tập anh cứu Tào Tháo khỏi Trương Tú...
Chuyện giết tiểu đông tây, các bác bênh Lữ bố nên nghĩ thế thôi. Lên chiến trường tha cho địch là tự giết mình.

đoạn Hứa chử chém chết Tiểu đông tây tôi nghĩ đơn giản chỉ vì HC nghe TT nói Hứa lâm ko bị tàn binh giết thì sau này cũng bị LB giết , nên HC cay cú chém chết con LB trước như 1 kiểu trả thù thôi chứ ko nghĩ xa hơn thế ( đây cũng là lý do tại sao bọn tướng Tào kia chỉ focus LB vì giết con bé đấy chả giải quyết vấn đề gì cả )
nếu ko với vị trí móc lốp từ sau mà LB ko hề biết như thế thì chém đứt tay LB giống như Hoa hùng là chuyện đơn giản , nhưng dù sao cũng có may mắn ko tính trước là LB vì thế mà phân tâm làm con xích thố phải giơ mình ra chịu mấy phát thương để cứu mạng LB , khi đã mất ngựa rồi thì dù võ thần hay chiến thánh gì chăng nữa cũng ko thể chạy bộ mà thoát được trong HPLN
tóm lại kết quả trên chỉ là hành động bộc phát của HC chứ ko phải được tính toán sẵn

PS : topic hết các bô não bàn truyện TQ giờ đến các xì tin bàn chuyện chém gió , đúng là sóng sau xô sóng trước :))
 
bàn TQ rồi toàn xoay về phân tích loạn cả lên chả thấy HPLN đâu, phải xô chứ [-X

Lịch sử TQ là 4000 năm, dân họ ít cũng lên cả trăm tỉ, tướng lĩnh ít nhiều cũng vài trăm vạn! Thế tại sao như khứa Tào Thào, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Lữ Bố, Tôn Quyền, Điêu Thuyền ..... lại dc bik nhiều hơn?
Ko thể phủ nhận là vì họ xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tào Tháo vì chất gian hùng mà người đời nhớ, Điêu Thuyền đẹp đến trăng phải lặn mà người đời nhớ. Vậy Quan Vũ, Lữ Bố, Trương Phi tại sao người đời nhớ Một phần đức của họ khác người. Hai là tài của họ hơn người. Ba là ... khí của họ cũng khác người. Nói đến râu dài ai chẳng bik Quan Vũ, nói đến nóng như lửa ai ko bik Trương Phi ...........
chớ ko phải nhờ họ La viết sách nổi ầm ầm rồi dân tình ai cũng thuộc sử TQ hơn sử các triều đại Tùy, Tống, Đường,... hở :-/ mấu chốt nằm ở khâu PR quá chuyên nghiệp thôi :-j
 
Đều là thành quả của bọn văn nhân thổi phồng lên.:))
Cái này bác Trần Mưu cũng nói qua rồi, tạo ra 1 hình ảnh chiến thần vô địch sẽ có tác dụng tăng sĩ khí quân mình:D
 
bàn TQ rồi toàn xoay về phân tích loạn cả lên chả thấy HPLN đâu, phải xô chứ [-X

Bị đá xoáy cũng cười dc, quả nhiên là hào khí tuổi teen ~
 
Thực ra ngoài TQDN, thấy bảo LQT cũng viết nhiều truyện sử khác nữa, vậy mà chỉ TQDN là nổi tiếng hơn cả. Chắc là ý trời chẳng:-?...Chả lẽ ông Trời cũng "mến" Điêu thuyền:)):))
 
Bị đá xoáy cũng cười dc, quả nhiên là hào khí tuổi teen ~

Gì mà hoạnh hẹ ghê vậy, toàn doanh nhân chửi lộn mướn cả, cãi bát kì rồi phải phăng qua chém gió danh tướng chứ ;)) Trời ơi đọc cái này có mà cười chết, send email qua bác Trần thôi =))
CHƯỞNG LỮ BỐ, PHƯƠNG THIÊN HỌA KÍCH, DŨNG MÃNH!
CHƯỞNG QUAN CÔNG, THANH LONG ĐAO, UY NGHI!
CHƯỞNG TRƯƠNG PHI, BÁT XÀ MÂU ...... CHÉM LOẠN XẠ!
CHƯỞNG HOÀN TRUNG, CUNG VE CHAI, kHÔNG CẦN NGẮM
CHƯỞNG TÀO TÍNH, CUNG CAO SU, BẮN LIÊN TỤC
CHƯỞNG TIỂU MẠNH, CUNG SẮT RỈ, NGẮM BẰNG CHIM
CHƯỞNG ĐIỂN VI, SONG HỌA KÍCH, QUẤT TÙM TUM !
CHƯỞNG NGUYÊN HOẢ, BỘ ÁM KHÍ, PHÓNG MÙ MỊT !
CHƯỞNG HỨA CHỬ, RÌU CÙI BẮP, CHÉM KO NGHĨ !
 
Ồ vâng.Thêm vào chừng ấy món thì nên đổi tên thành Hỏa Phụng Vô Lệ-mời Mã Vinh Thành về hợp tác.Bảo đảm lên chừng chap 400 sẽ có Hoàng Hạo chém chết Mã Siêu,Lưu Thiện nhập ma hại chết Lượng râu dê,sau đó cùng Mạnh Hoạch dẫn quân đi đánh Tôn Quyền.Sau đó Ngụy có hai cao thủ mới là Trần Mưu và Mã Vinh Thành với skill múa bút giết hết main char,thống nhất Trung nguyên.
 
Hic...topic bị bão đánh chìm nghỉm mất à:|.
Bên onemanga dịch đến đoạn Anh Phi bị con ngựa đạp vỡ mồm rồi:)), sắp đến hồi Quan Công vs Lữ Bố rồi:x. Mấy hôm trước ra vài hàng thuê chuyện xung quanh mà cũng chỉ thấy HPLN tập 23 là cùng:(
 
Sau đó Ngụy có hai cao thủ mới là Trần Mưu và Mã Vinh Thành với skill múa bút giết hết main char,thống nhất Trung nguyên.

Sai rồi phải nói là sau khi Tư Mã Ý bị Khổng Minh đốt rụi lông mày chay tới tương lai thuê hậu nhân Mã Vô Đối về phụ 1 tay thống nhất Trung Nguyên
 
Hic...topic bị bão đánh chìm nghỉm mất à:|.
Bên onemanga dịch đến đoạn Anh Phi bị con ngựa đạp vỡ mồm rồi:)), sắp đến hồi Quan Công vs Lữ Bố rồi:x. Mấy hôm trước ra vài hàng thuê chuyện xung quanh mà cũng chỉ thấy HPLN tập 23 là cùng:(
Nói thật đọc của mấy thằng Anh chả hiểu gì T_T, một là vì tên nó toàn anh, phải ngồi móc topic dịnh từ Anh sang Việt thì mất time, 2 là, từ ngữ của HPLN khó vô cùng, xem mấy trận đánh còn đỡ, xem đoạn đấu trí thì khác nào có mắt ko tròng :-s
 
dịch từ trung sang eng là mất hay rồi, lại dịch từ eng sang việt nữa +__+
 
Lại kiếm cái gì bàn cho xôm topic nào. Anh em có nghĩ là lão Miu có ý định để cho Tiểu Mạnh là "tàn binh đặc biệt" từ ban đầu không ? Khi cho TM vào vai Điêu Thuyền, lão Miu vẽ nét nào ra nét đó cơ mà, không có tí dấu hiệu nào của nam giới cả ? Phải chăng ý tưởng bệnh hoạn chỉ nảy ra sau này ?
 
Lại kiếm cái gì bàn cho xôm topic nào. Anh em có nghĩ là lão Miu có ý định để cho Tiểu Mạnh là "tàn binh đặc biệt" từ ban đầu không ? Khi cho TM vào vai Điêu Thuyền, lão Miu vẽ nét nào ra nét đó cơ mà, không có tí dấu hiệu nào của nam giới cả ? Phải chăng ý tưởng bệnh hoạn chỉ nảy ra sau này ?

từ tập 1, 2 thằng bé nhà Tư Mã, 2 thằng nhỏ nhỏ vật lộn với tư mã ý, đã nói TM nhà ta là hoạn quan rồi

p/s: vấn đề này bàn nát ra rồi, có gì mới tý hem, kô topic lại chìm tới khi bác HPH nấu cơm
 
bàn về tạo hình nhân vật đi vậy ;)), nhân vật nào dc tạo hình gần giống như trong tưởng tượng của mọi người nhất (trước khi xuất hiện trong truyện) và nhân vật nào gây ấn tượng nhất :D
63158_std.jpg

nhìn quen ko ;))
 
bàn về tạo hình nhân vật đi vậy ;)), nhân vật nào dc tạo hình gần giống như trong tưởng tượng của mọi người nhất (trước khi xuất hiện trong truyện) và nhân vật nào gây ấn tượng nhất :D
63158_std.jpg

nhìn quen ko ;))
Nhân vật trong truyện giống so với trí tưởng tượng của tớ nhất là Hạ Hầu Đôn, ấn tượng nhất đương nhiên là chiến thần Lù Bù rồi, sau đó là Hoa Đà, Quách Gia, Giả Hủ, Cam Ninh (mặt thằng này trông hãm tợn).
Tôn Thục liệu có phải Tôn Thượng Hương không nhỉ ? Nếu phải mà lại thích anh Hỏa thế này thì sau này lấy Lưu tai to thế nào đây ?
Cái hình bro đưa phía dưới có vẻ giống với Hứa Chử ? Game nào thế ?
 
=)) nhìn giống ông gì trọc đầu trong game Knight of the round chứ hồi xưa mà chế ra đuợc giày bốt rồi à=))
 
giống tưởng tượng nhất phải kể đến Quan Vũ [-X trật hoàn toàn là Trương Phi :-ss à ko TMY chứ ^:)^ mà thực ra tg phóng tác kiểu tóc nv hơi bị nhiều nên hầu hết là tưởng tượng ko trúng L-)
tạo hình xì tin nhất chắc chỉ có mấy thằng tướng nhép nhép, kiểu Lăng Tháo (quả băng đô ko đỡ được), cái thằng j` đầu tập 21 chém jó được đúng 2 trang thì ăn hit của Tôn Sách nằm luôn,etc... nhưng đỉnh nhất vẫn là anh Thống :x
 
tấm hình làm mính nhớ tới
thiên hạ đệ nhất thần tung : kỳ linh :D
 
Back
Top