talatrum233
Mr & Ms Pac-Man
- 11/6/07
- 126
- 0
chuyện là thế này, bạn gái tôi đi làm nhưng thời gian hoàn toàn trái ngược nhau, tôi thì làm sáng đến chiều tối còn cô ây thì làm chiều đên khuya , làm lễ tân phục vụ ở 1 quán cafe,mỗi tháng dc nghỉ 2 ngày,làm sao đây giờ hả mọi người, ko lẽ mỗi tháng chỉ dc gặp nhau 2 lần thôi sao, tôi hỏi điều đó có ấy nói rằng , it gặp lại đi anh, em làm để dành tiền với anh, mốt có gì phu anh trong dám cưới, với lại xây nhà, tuy ko nhiều nhưng cũng dc phần nào,trong đợi vào tiền của anh thì ko dư nhiêu, di chơi còn ko dám đi, sau này còn có tiền phòng thân nữa, tôi 1 phần đo tính hay ghen, tôi ghen với wa khứ của cô ấy, trong wa khứ cô ấy đã từng wen rất nhiều thằng,nghe bạn cô ấy kể thi thằng nào cũng đinh dám cưới, tôi ko hề an tâm chút nào ,nhưng trong 5 tháng wa tôi nhận ra rằng khi cô ấy wen tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi,đắt tôi về gia đình, về quê cô ấy nữa, trong thơi gian đó ngày nào tôi cũng ỏ nha cô ấy,chúng tôi ko có lúc nao rời xa nhau, vậy mà bây giờ chúng tôi lại xa nhau,tôi lại ghen với wa khứ của cô ấy, tuy đã nhiều lần súc phạm làm cô ấy khóc,nhưng cô ây vẫn bỏ wa cho tôi, tôi phải làm sao đây , mọi người hãy giúp tôi

( lạy trời cho nó đọc đc ) -.-"
.