Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ở đâu thếHà nội hay SG
SG thì hôm nào ra cafe 8 1 tí cho rõ ràng cậu nhẩy
...
Đã đọc đoạn chat, loại ấy thì nên cho đi ngay pác ạ. E của tui cáo nhưng hiền lành, ko ăn chơi j mấy nên mới theo, còn loại offline mà cũng qua đêm đc thì... bỏ sớm ngày nào tốt ngày ấy.


anh ko phải thiếu thốn đến độ phải kiếm giai đâu iem traiBác định cua em hẻ???.....
Giờ không biết nhỏ đang ở phương nào luôn...::(::(
Giờ em muốn gọi điện hỏi nhỏ đang ở đâu lắm nhưng cứ sao ấy...Cái cảm giác thất vọng...
...
... 
Không biết nói thế này có dư thừa không nhưng mà..
Con gái như thế này,ngay cả bạn bè,là bạn gái khuyên,còn không được nữa ấy chứ.
Ngày xưa tớ cũng có quen biết một đứa như này,bố mẹ không quan tâm,đâm đầu vào game.Khuyên thế nào cũng k đc,cả một đám trong lớp nói chứ đâu ít.
Cuối cùng bỏ nhà năm lớp 10.Rồi cách đây 3 tháng nhận được tin nó tông xe.
Hồi họp lớp cả đám nói chuyện,tự trách mình hồi đó sao k cản nó lại.Nhưng,nói rồi,nói mãi,nó không thay đổi,nó còn không tôn trọng mình,nó bảo mình nói nhiều,thì làm sao?
.__.

Bác đừng trù chứ...
Nhỏ bỏ nhà đi tối hôm qua tới h không biết về nhà chưa nữa...
Mình vẫn chưa nt hay gọi điện hỏi thăm gì nhỏ cả...![]()
Đừng gọi tớ là bác ;__;



"Phép lạ" đang "xuất hiện" với bác rồi đấy
Theo em thì nhưng gì bác cần làm bây giờ là típ tục như thế, try try again, thất bại là mẹ thành công mà, dần dần rồi nhỏ cũng nhận ra chỉ có bác là tốt nhất với nhỏ
Bác cần típ tục kiên trì thủy chung thôi, đừng phật lòng nhỏ nữa, nhưng đôi lúc cũng phải tạo 1 tí khoảng cách "nhỏ", sỡ dĩ bác đc phép lạ là vì chung quanh nhỏ ko còn bạn bè hay người thân nào nữa...cơ hội đấy bác à :)
Thật ra thì "Phép lạ" này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện đâu bác à...
Cũng nhiều lần lắm rồi...Những lúc nhỏ buồn thì mình luôn bên cảnh giúp đỡ nhỏ...Nhưng khi mọi chuyện qua đi thì thấy lại có 1 "khỏang cách"...
Nhiều lúc cứ thấy khi nhỏ hết buồn phiền rồi thì không cần mình nữa...


nhưng thật ra "chiến thuật" của em là cày học lên để giúp ẻm đc nhìu hơn nữa, mình ko ra gì thì làm sao giúp ẻm đc 

] là mâu thuẫn giữa hiện tại và quá khứ thôi, dần dần làm quen lại với cuộc sống là cách tốt nhất, cố gắng keep in touch và keep helping là ok, vấn đề còn lại time 
Đúng là sau 1 thời gian rồi thì mình làm lại là rất khó, sự tin tướng sẽ ko còn là 100% như trc' nữa, nhất là 1 thời gian khá dài. Và khi quay lại thì bác nhìn người ta có đầy đủ ko thíu thứ gì thì thấy mình tự ti đúng ko?
Nếu em là bác, em sẽ gạt suy nghĩ về quá khứ wa 1 bên, giúp ẻm trở lại với cuộc sống, chỉ thế thôi rồi sau đó để time nói típ chứ mình ko tính đc gì lâu dài đâu
Thật ra "khoảng cách" bác nói thật ra theo suy nghĩ của em [đã từng bị ] là mâu thuẫn giữa hiện tại và quá khứ thôi, dần dần làm quen lại với cuộc sống là cách tốt nhất, cố gắng keep in touch và keep helping là ok, vấn đề còn lại time
Mình chẳng là gì của nhỏ cả...
...... Nó cũng như chạm vào nỗi đau hiện giờ của tui
........Đúng hơn là cái cảm giác bất lực...
Không thể làm được nhiều điều cho nhỏ như lúc trước nữa. Nhiều lúc thấy nhỏ bị mấy thằng trong lớp chọc phá cũng chỉ biết làm ngơ quay đi chỗ khác vì hiện h mình chẳng là gì của nhỏ cả.
Thấy nhỏ buồn nhỏ khóc, mình cũng không thể an ủi nhỏ trước mặt mọi người, chỉ đến khi về đến nhà rồi mình mới dám nt gọi điện hỏi thăm vì mình chẳng là gì của nhỏ cả.
Quá khứ của nhỏ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhỏ cũng kể qua hết cho mình rồi và mình cũng chẳng nghĩ nhiều về nó, cái mình nghĩ về là tương lai cơ...
Lời khuyên của mình h cũng vô dụng rồi, nhỏ không còn lắng nghe mình như trước nữa...
Ngày xưa 1 cái nắm tay với nhỏ thật dễ dàng nhưng h đây mình không còn đủ can đảm để nắm lấy tay nhỏ nữa.
Mình chẳng là gì của nhỏ cả...



Mình phục bạn quá vì mình và người yêu cũng bị người thứ 3 chen ngang, nhưng may mắn là chưa có ấy ấy j cả ! Cố gắng lên bạn nhé, mình luôn ủng hộ bạn !Topic trước...Gửi cũng lâu rồi...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=546866
Em cũng có đọc qua chuyện của Topic bác Tôi_Là_Ai và thấy khá giống cảnh ngộ của mình...
Dù đã ct nhau đã lâu...Nhưng mình vẫn hay chở nhỏ đi học...
Lúc mới ct, nhỏ có quen với 1 thằng khác...Sau đó thì nhỏ bị thằng đó "ấy ấy"...Và khi nhỏ cho em hay tin "ấy" thật sự em như chết sững người ra...
Mình không thể tin vào những gì mình đang nghe, những gì mình đang thấy...Lúc ấy, mình thấy nhỏ thật sự rất đau khổ, em thấy nhỏ buồn buồn lắm... Và mình vẫn ráng...Ráng không thể gục xuống để có thể là 1 bờ cho nhỏ dựa vào lúc ấy...Thật sự lúc đó mình đau đau lắm...Lúc ấy mình tình nguyện trở thành "miếng băng dán cá nhân" cho nhỏ...Dù biết trước kết quả sẽ không tốit đẹp gì...
Mình không quan tâm trước đây nhỏ đối xử với mình như thế nào...Mình thực sự không quan tâm...Mình chỉ muốn nhỏ quay lại thôi...
Nhiều lần mình rủ nhỏ uống nước rồi nói rất mình quay lại từ đầu...Nhưng câu trả lời vẫn là "Không"...
Thật sự mình không thể quên nhỏ được. Cứ mỗi lần hứa với lòng là sẽ cố quên nhưng khi gặp lại nhỏ lại lòng lại cứ bồi hồi, lại bắt đầu nghĩ vu vơ, vớ vẫn...Và rồi lại bắt đầu nhớ...
Giờ đây mình thấy khoảng cách giữa mình và nhỏ ngày càng xa. Dần dần mình nt qua nhỏ không còn trả lời tin nhắn mình nữa. Rủ đi uống nước thì cũng không đi. Thật sự mình không biết nên làm sao nữa. Dù trước đây nhỏ nói với mình rằng mình và nhỏ không hợp nhau, 2 đứa mình không thể nào được...
Nhưng mình vẫn không quện nhỏ được...
Nói thế nào nhỉ . Chủ topic cậu chưa tâm lý lắm , và trong mắt của cô bé ấy thì cậu chưa tạo cho người ta 1 cảm giác là 1 người bạn , mà giống như là 1 người đang theo đuổi . Nhưng lại theo đuổi thật ko đúng lúc , nếu cậu là 1 người xa lạ , có thể lại khác , cái ngăn cản chính là bởi cậu biết quá nhiều về cô bé đó . Cậu hãy tự đặt câu hỏi " làm cách nào để trở thành 1 người bạn " thì tốt hơn .
Tôi rất chú ý đến cái chi tiết cô bé ấy bị chọc ở trong lớp , khóc , mà cậu ko dám ra mặt . Đó chính là 1 hành động khiến cho cô bé ấy nghĩ cậu ko phải là bạn . Sao cậu ko ra hẳn mặt mà can ngăn , bảo vệ , đứa nào châm kích thì nói thẳng ra " bạn bè ngại gì ko giúp " , thằng nào đá đểu thì đá lại vào mõm nó .
Cậu nên tìm hiểu là tại sao những đứa đi off , ấy ấy đấy nó lại làm cho cô bé ấy vui . Tôi khuyên cậu nên hiểu quy luật này là muốn trị độc thì đôi khi phải học cách sử dụng độc để trị . Còn bản thân cậu khi hòa mình vào vô tình có bị nhiễm độc hahay ko thì đó lại thuộc vào bản lĩnh và lập trường của cậu .
Không phải không cố gắng...Em thấy hình như bác hơi ngại, à ko rất ngại, mặc cảm là đằng khác
Bác phải cố gắng lên nữa chứ, cứ để vậy khắc rồi bác cũng bị knock out ra khỏi vòng luôn thì sao, lúc đó ngồi khóc mếu chắc, hay bác định bay vào song phi thằng chồng ẻm
Thật tình mà nói em recommend bác 1 điều mà em phải suy nghĩ lâu lắm rồi đó là cứ cố gắng làm tới và giúp đỡ tới thôi, mình ko có gì phải ngại cả, làm tất cả những gì mà mình có thể và biết là "phía đó" thích hay đồng ý thôi. Bác phải "manly" lên chứ cứ suy nghĩ nhìu mà làm chẳng bao nhiu thì...vượt lũ cách nào
Mình phục bạn quá vì mình và người yêu cũng bị người thứ 3 chen ngang, nhưng may mắn là chưa có ấy ấy j cả ! Cố gắng lên bạn nhé, mình luôn ủng hộ bạn !
, ông là người bt` , chứ ko phải là thần thánh . Đâu phải tôi ko biết cái cảm giác đó . Ny tôi cũng thích chơi game , nhưng nhiều lúc chơi game ko đúng lúc , tôi nói ko nghe tôi bực chơi game còn điên cuồng hơn gấp mấy lần . 

đôi khi bác phải mềm nắn nhưng đôi khi bác cũng phải biết manly vào chứ
Miền sao đừng nửa này nửa kia đc rồi 