- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
Chuyện là thế này, hồi tối đi chơi xong chở nhỏ bồ về rồi về nhà, đến đoạn ngã 4 Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh thì đèn đỏ, đang đậu thì đèn đỏ vẫn còn sáng cái nguyên hàng trước chạy hết, tui đậu lại thì mấy chiếc xe đằng sau nó bấm kèn tin tin mà tui cũng kô đi (tại còn đèn đỏ mà), cái mấy chiếc đó vòng qua chạy lên, có 2 chiếc quay lại liếc tui
, kô nhớ chính xác nhưng cũng kô ít hơn 3 lần tui bị như vậy rồi.
Trước đây, mà hình như lần nào cũng vậy, tui đi là thấy thường thì khi đèn xanh, nhảy qua đèn vàng là người ta nhào nhào tới để tránh đèn đỏ, còn khi đậu đèn đỏ thì chưa tới đèn xanh nữa là chạy hết rồi, có bữa tui thấy còn 8 giây mới đèn xanh là chạy hết luôn!, tui đậu lại mà cũng ngượng sợ có nhà báo hay phóng viên chạy ra chụp hình phỏng vấn tui nữa (tranh biếm trong 1 số của Tuổi Trẻ Cười) nên đôi khi thấy vậy cũng chạy luôn mà nói thiệt tui thấy ngại lắm
. Vậy theo mấy bạn thì khi gặp chuyện như vậy mình phải làm sao đây? Trước tui kô có như vậy nhưng dần dần cũng bị ảnh hưởng rồi 
, kô nhớ chính xác nhưng cũng kô ít hơn 3 lần tui bị như vậy rồi.Trước đây, mà hình như lần nào cũng vậy, tui đi là thấy thường thì khi đèn xanh, nhảy qua đèn vàng là người ta nhào nhào tới để tránh đèn đỏ, còn khi đậu đèn đỏ thì chưa tới đèn xanh nữa là chạy hết rồi, có bữa tui thấy còn 8 giây mới đèn xanh là chạy hết luôn!, tui đậu lại mà cũng ngượng sợ có nhà báo hay phóng viên chạy ra chụp hình phỏng vấn tui nữa (tranh biếm trong 1 số của Tuổi Trẻ Cười) nên đôi khi thấy vậy cũng chạy luôn mà nói thiệt tui thấy ngại lắm
. Vậy theo mấy bạn thì khi gặp chuyện như vậy mình phải làm sao đây? Trước tui kô có như vậy nhưng dần dần cũng bị ảnh hưởng rồi 


, ai chạy trước thì kệ người ta , lỡ vượt đèn đỏ mà đụng tại nạn rồi thì mình chỉ là người bị thiệt 

... nhưng tuân thủ luật GT đàng hoàng, ko cán vạch kẻ đường nữa là
.
... thế là tui " Dạ em xin lỗi anh, em xin lỗi, dạ dạ..
... ". tui nó nhìn vẩy tay kêu đi đi. nghĩ lại còn thấy nhục 