cậu bảo Bố bấm độn , xem thiên văn biết truớc tuơng lai sao vẫn chết thảm dưới chân Tào tháo với tai to vậy

trên đời này chả có cái gì có thể ngụy biện cho việc giết nghĩa phụ cả mà Đinh Nguyên làm gì sai , Trác phế vua chỉ vì kô đuợc lòng mình thì là đúng à
Đã bảo Bố vì nghĩa diệt thân, vì dân quên mình, hy sinh cả thân phụ lẫn danh tiếng, nhân phẩm, cao thượng vô biên, công đức bao trùm thiên hạ mà lại! Cứ cãi là thế nào nhỉ

!
Người tính ko bằng trời tính, Bố đến số chết thì cưỡng sao đc mệnh trời? Gia Cát hô phong hoán vũ, dời thiên lấp biển, thế mà cuối cùng ở Tà Cốc đek tính đc có cơn mưa để thoát mất Tư Mã Ý, đúng ko

?
Tả Từ phép thuật cao cường, phi thiên độn thổ các kiểu, cuối cùng vẫn bị binh sĩ của Tháo bửa chết, đúng tiếp chứ

?
Bố là võ tướng mà tính toán đc như thế là gớm lắm rồi, mấy thằng Phi, Vũ, Vi, Trử, Hoảng, Liêu .v.v.. các loại chạy dài đuổi ko kịp
Công nhận pác A.G nhìn vấn đề quá phiến diện
Con người ai cũng có 2 mặt:lúc tốt lúc xấu
Bố dũng mãnh thật đấy,có những lúc cũng nhân nghĩa thật đấy
Nhưng mà bất nghĩa,ngu dốt thì cũng thừa
Bố mà ko giúp Trác thì cái lũ "vô dụng"Tôn Kiên,Viên Thiệu... đã kô sớm xin Đổng Trác cái thủ cấp

Bố mà đãi thuộc hạ tử tế thì đã kô bị phản
Bố mà kô trọng sắc phụ nghĩa thì đã kô giết Trác
Bố mà có đầu óc thì đã ko bỏ ngoài tai lời của Trần Cung_một mưu sĩ tài ba
Bố mà vì nước quên thân vì dân quên mình thì đã kô ngồi giữ vợ mà ôm thành khư khư.
Nếu pác thix thì cứ bảo:"đối với mình thì Lữ Bố tài ba hiệp nghĩa xyz...."
Còn bắt người khác phải xem Lữ Bố như thánh thế thì....
- Bất nghĩa, ngu dốt chỗ nào, chỉ ra?
- Bố ko giúp Trác thì mấy thằng kia giết đc Trác? Bằng chứng?
- Bố đãi thuộc hạ rất tử tế, nhìn Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận thì biết!
- Bố trước lo cho con dân, sau lo cho gia quyến vợ con, vẹn cả đôi đường, thế nào là hám sắc?
- Thông thiên văn tường địa lý, kiến văn quảng bác như Bố, Trần Cung mũi trâu ý kiến xong tất nhiên phải qua Bố duyệt, như thế là thường
- Ôm vợ giữ thành? Bố vì dân quên mình đấy chứ, bị vây như thế ko ngồi nhà thủ lại kéo quân ra đánh nhau khiến máu chảy thành sông, thây chất thành núi, con dân oán thán sao?
- Cuối cùng! Thánh chỉ có Thánh Võ Quan Vũ thôi. Thánh còn bé hơn Thần, Bố là Chiến Thần cơ mà, dám gọi Bố là thánh tức là hạ thấp Bố rồi đấy

!
P/S: tôi chỉ thích cãi nhau dựa trên cơ sở TQDN của lão La thôi, cãi theo chính sử ko hay, ko hay :'> !
.
___________Auto Merge________________
.
Xin bác, bắt bẻ nhau quá,
bác ấy nhầm lẫn tí giữa TQDN và TQC thôi mà :P
@ChuLang: Bác ko rõ rồi, A.G chuẩn bị bán code Lữ Bố lên PR đấy thôi
Lộ hàng rồi, bựa thế, thật ra đang đi tìm Lữ Bố nên lên đây nịnh em ý tí biết đâu em ý xiêu lòng
