- 15/11/08
- 5,064
- 13,556
có bao giờ thử nói với bạn gái "hôm nay anh hết tiền rồi, ko đi chơi đc" hay " anh hết tiền rùi, anh nhịn ăn sáng luôn nè" chưa? Nói thử xem bạn gái câu trả lời sao. Nếu mà giận hay làm mình làm mẩy thì cậu nên đá phứt đi cho vừa. Em ấy thích cái túi tiền của cậu chứ có phải thích cậu đâu
... Bạn gái tớ, tớ hết tiền tớ nói thẳng. Bạn gái bảo hôm nay em đãi, chả sao cả
. Với bạn bè con gái tớ cũng rứa, hết thì nói hết, còn thì nói còn, đủ tiền để đi ún nước/ ăn gì gì đó thôi cũng nói. Bạn bè, bạn gái ko trách còn cho mình đc cái danh hiệu "Thực tế + thẳng tính + nói chuyện với K thấy thoải mái ko gò bó "
....
Có tiền thì mới có tình củm, điều kiện là tiền xuất phát từ cả 2 chứ ko phải 1 bên :->... còn nếu là 1 bên thì giống kiểu "ăn bánh trả tiền " thôi ( dùng từ hơi nặng nhưng nó thực tế _ _' ) )
... Bạn gái tớ, tớ hết tiền tớ nói thẳng. Bạn gái bảo hôm nay em đãi, chả sao cả
. Với bạn bè con gái tớ cũng rứa, hết thì nói hết, còn thì nói còn, đủ tiền để đi ún nước/ ăn gì gì đó thôi cũng nói. Bạn bè, bạn gái ko trách còn cho mình đc cái danh hiệu "Thực tế + thẳng tính + nói chuyện với K thấy thoải mái ko gò bó "
....Có tiền thì mới có tình củm, điều kiện là tiền xuất phát từ cả 2 chứ ko phải 1 bên :->... còn nếu là 1 bên thì giống kiểu "ăn bánh trả tiền " thôi ( dùng từ hơi nặng nhưng nó thực tế _ _' ) )
...............
Nhưng đừng có túng quá làm liều đấy nhé
Tốt nhất bạn nên nói chuyện 1 cách khéo léo để bạn gái hiểu. :P
. Nhưng hỡi ôi, từ những ngày ta còn là chú bé trèo cành me nhìn lũ từ trai tân cho đến dê cụ xếp hàng tiến vào dinh để rồi nàng yểu điệu thướt tha như bóng hồng lả lướt tung KIM CANG CƯỚC đá lũ gà bay chíu chíu ra cửa..
.




, vì mình mà ngồi máy nhà đánh dota là ít khi rời khỏi gế lắm 
