Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.7

Status
Không mở trả lời sau này.
bảo tàng cho em, nó có người ngồi trong luôn chứ lắp động cơ cái gì chứ=))=))

bác ko hiểu ý rồi :))
mà lắp động cơ mới chạy đc chớ, ko lẽ 5 thằng chia nhau ngồi đạp =))=))
 
đọt chuối thì bắn = nt =)) các bố ấy tháo rời cái máy ra vác vai như RPG ấy

Làm ơn, thấy mấy cái dàn phóng Katyusha thời chống Mỹ bao giờ chưa??? Nó giống 1 thanh đường ray vậy thôi, chứ chả có ống phóng gì ráo. Cái tên lửa sẽ đc kích điện để trượt trên cái thanh ray đó, nên các cụ ngày xưa chơi 1 thanh sắt treo với 1 cái đọt chuối làm bệ đỡ, kích điện bằng ắc quy là phóng đi ngay, xong là vứt đọt chuối, vác thanh sắt đi chỗ khác.
 
phiên âm tiếng việt hình như là Cachiusa phải không vì nếu phải hình như có nguồn bảo mình tháo được giàn phóng Cachiusa ( là 1 tổ hợp xe ) ra vác theo bắn lẻ được
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/BM-13-Katjuscha_Berlin.JPG[/ìmg]
Cái dàn của nó thế này thì gỡ ra có khác gì thanh sắt tây đâu???
 
phiên âm tiếng việt hình như là Cachiusa phải không vì nếu phải hình như có nguồn bảo mình tháo được giàn phóng Cachiusa ( là 1 tổ hợp xe ) ra vác theo bắn lẻ được

đúng:D và theo như tớ đọc ở đâu đó thì bên mình vác đi bắn ở Khe Sanh hay ở đâu đó:)

(đi hỏi lại đã rồi edit):)
 
Làm ơn, thấy mấy cái dàn phóng Katyusha thời chống Mỹ bao giờ chưa??? Nó giống 1 thanh đường ray vậy thôi, chứ chả có ống phóng gì ráo. Cái tên lửa sẽ đc kích điện để trượt trên cái thanh ray đó, nên các cụ ngày xưa chơi 1 thanh sắt treo với 1 cái đọt chuối làm bệ đỡ, kích điện bằng ắc quy là phóng đi ngay, xong là vứt đọt chuối, vác thanh sắt đi chỗ khác.

nhưng pháo tự hành bây giờ hình như còn trang bị cả hệ thống vi tính dẫn đường, tên lửa cũng phức tạp hơn đâu có đơn giản như xưa đâu mà bảo tháo ra lắp vào. Tuy nhiên lúc chiến tranh mọi thứ vẫn có thể đơn giản bởi người VN luôn phát huy trí thông minh vào những lúc khó khăn nhất, như thời Pháp ta còn chế được bazooka, còn những lúc hòa bình sung túc thì bao nhiêu chất xám bốc hơi hết =))
 
Hình như mấy bác chỉ thảo luộn cho vui nhỉ :-w
chứ thấy các bác thì ko chuyên về lĩnh vực quân sự :|
 
thích tư liệu chuyên ngành thì sang LSVN mà coi có cả tá
còn ở đây chém gió gặt bão là chính=))
 
Ông Vàng Anh giới thiệu sai chỗ rồi, ở Lsvn chỉ thiên về lịch sử, cùng lắm là lịch sử quân sự, nếu nói về quân sự thì phải qua quansuvn, tư liệu lsqs bên lsvn đa phần là lấy nguồn từ bên đó.
 
giờ lsvn có vẻ thay đổi rồi chứ thiên về lịch sử ở đâu nữa,thấy toàn bàn tin thời sự chính trị và tôn giáo 8-},thành ra diễn đàn thời sự rồi,tui nản quá bỏ luôn chỗ đó,thình thoảng mới ghé vào thôi=))
 
mình nhớ hồi wwII ngoài cachiusa nga còn có 1 đội quân rất nổi tiếng đó la sniper, lính bắn tỉa, không biết bác nào có tài liệu về lính bắn tỉa nga ko share cho mình với, mà không biết ở Việt Nam có đào tạo sniper ko nhỉ
 
lên nuocnga.net mà tìm, có nhiều tài liệu cũng hay lắm :>
 
mình nhớ hồi wwII ngoài cachiusa nga còn có 1 đội quân rất nổi tiếng đó la sniper, lính bắn tỉa, không biết bác nào có tài liệu về lính bắn tỉa nga ko share cho mình với, mà không biết ở Việt Nam có đào tạo sniper ko nhỉ

Top 10 lính bắn tỉa nổi tiếng của Nga đây
http://www.youtube.com/watch?v=n5tCB8uDgS8
Còn trong chiến tranh việt Nam có lính bắn tỉa sử dụng súng SVD của Soviet hoặc SKS có ông ngắm hẳn hoi. Nhưng số lượng ít chỉ có một số trong các đơn vị lính đặc công còn bộ binh chỉ có 1 có khi không có anh lính bắn tỉa và không được lập thành các đội riêng biệt như Nga hầu như không có mấy nổi bật bằng lính sniper của US trong chiến tranh Việt Nam
 
Top 10 lính bắn tỉa nổi tiếng của Nga đây
http://www.youtube.com/watch?v=n5tCB8uDgS8
Còn trong chiến tranh việt Nam có lính bắn tỉa sử dụng súng SVD của Soviet hoặc SKS có ông ngắm hẳn hoi. Nhưng số lượng ít chỉ có một số trong các đơn vị lính đặc công còn bộ binh chỉ có 1 có khi không có anh lính bắn tỉa và không được lập thành các đội riêng biệt như Nga hầu như không có mấy nổi bật bằng lính sniper của US trong chiến tranh Việt Nam

Vasili zaisev trong ênmy at the gate chỉ đứng thứ 15 thôi àh:-w
 
Ở VN có ông gì kills được đến hơn trăm thằng Mỹ :-o. Rambo chém gió trong mơ cũng chả nghĩ được như thế. Mà sao bọn mỹ nó ngu thế nhỉ, thấy kể lại toàn xông lên nhặt xác đồng đội xong bị chết hết lớp này đến lớp #. Mà truyện này hình như có thật:|
 
Ở VN có ông gì kills được đến hơn trăm thằng Mỹ :-o. Rambo chém gió trong mơ cũng chả nghĩ được như thế. Mà sao bọn mỹ nó ngu thế nhỉ, thấy kể lại toàn xông lên nhặt xác đồng đội xong bị chết hết lớp này đến lớp #. Mà truyện này hình như có thật:|

theo như bố tớ kể thì:

các anh nhà mình gài mìn hay gì đó đại loại như thế xung quanh bãi... đợi cho lính Mẽo vào thu dọn xác thì giật thêm 1 phát nữa, Mẽo lại chết thêm 1 ít.
 
Vasili zaisev trong ênmy at the gate chỉ đứng thứ 15 thôi àh:-w

tính theo số người bị sniper giết chứ ko phải do danh tiếng của sniper ;;) để ý kĩ sẽ thấy
 
danh tiếng là do tuyên truyền và thổi phồng mà ra
chứ nói thực ra thì chả biết ai ăn ai
mà nghe 1 ông kể lại có 1 chú người Ba Lan hơi tâm thần
chú đấy bắn cả lính Xô viết và lính Đức
kết quả là anh ý cố số kill cao gấp 3 hay 4 lần anh zaisev:|
 
:| Kinh nhỉ sniper nào cũng shot chết 4-500 người
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top