đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????

;)) Em gái cậu cũng đòi bỏ người ta vì lý do " Cổ lỗ sĩ " ư . Nếu thế thì có vẻ em gái cậu tự do quá rồi đầy . Nói chung cái gì cũng phải có khuôn khổ ! Với lại trước khi phán xét nên nhìn 2 phía , xem em gái cậu đi về khuya là trong sáng hay ko ?
:-? Theo tớ , ai chẳng có lúc đi về khuya có cổ lỗ thế nào cũng ko thể 1 , 2 lần đánh giá như vậy đc . Chắc chắn là nhiều lần rồi !
 
Có những cái mà ông chủ topic NGUYENDUCTHUAN này chưa hiểu , đó là " mình nghĩ vậy , nhưng người ta ko nghĩ vậy " . Giúp = cách tìm biện pháp và góp ý chứ mình cũng chả là gì để mà can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình người ta cả .

Nói chung ko thể đặt được 1 cái lịch cho em gái của ông đc. , mà tốt nhất chỉ có thể can thiệp đúng lúc , thế thôi . Lý do đơn giản , can thiệp ko đúng lúc thành thừa và dễ gây hiểu lầm .

Nó là 1 đứa có ý thức và biết suy nghĩ + cảnh giác + quan sát + chững chạc thì nó sẽ tự biết phải làm gì . Còn nếu cá nhân tôi , là anh ruột nó chẳng hạn , ngu ngơ ko biết , ko nghe thì bắt phải nghe . Ko nghe nữa thì uốn cho hết ngo ngoe khỏi bật .
 
gia đình người ta ???????? em vợ mà kêu gia đình người ta ? đếch hiểu chú này đang nói cái gì, tui cũng chỉ ra ý kiến cho vợ nó dạy em chứ chưa bao giờ tui nói chuyện nhiều với con này về vấn đề này mà chú bảo tui can thiệp quá sâu
 
Có thể quan niệm của tôi hơi có cái thái quá và độc đoán , nhưng đã là anh em thì 1 là anh em ruột , 2 là anh em họ , nhưng phải là chơi với nhau từ tấm bé , chứ anh em họ kiểu 30 tuổi mới biết ông này là anh ( em ) của mình thì ko xét . Và các loại anh em thứ 3 thì chỉ gộp chung lại gọi là " qua kiểm duyệt , đáng làm anh ( em ) mình " .

Vợ của ông thì em gái của cô ấy cũng chỉ có biết bà chị mình chứ đâu có biết gì về ông từ nhỏ đến lớn . Ông đã bao giờ nghe 1 đứa bề dưới nói với mình chưa : " anh biết gì về tôi mà anh nói , hay anh chỉ suy nghĩ theo lối của mình , anh hiểu ko ? " Thì lúc đó chắc ông đem nó ra dạy dỗ kiểu gia trưởng ấy nhỉ . Tôi đã nói rõ , rất rõ , là tùy từng đối tượng mà lựa cách , bởi vậy tôi mới nói , riêng đối với tôi mà có đứa em ruột thì tôi kể cả đập cũng dùng , trai thì đập , gái thì mắng . Tất nhiên tôi ko xúc phạm đến lòng tự trọng riêng , dù là kẻ dưới .

Ông đọc cho kỹ nhé :

thấy bà vợ ở quê nhắn tin vô kể cho tui nghe và hỏi xem tui có cách nào ko thì góp ý cái, nhưng tui thì quả thực là cũng ko thích loại con gái đi chơi về khuya lắm nên cũng chẳng biết tư vấn góp ý thế nào cả, bác nào Pro và sáng suốt xin cho ý kiến với nha, xin cảm ơn.

Có hiểu ý vợ ông ko đấy ? Góp ý , chứ ko phải là bày mưu kế thực hành luôn . Ok .

Chốt lại 1 câu cho dễ hiểu ông muốn hỏi ý kiến " con gái đi quá 10h đêm là đúng hay sai " thì tôi nói " đúng sai tùy trường hợp , ko phải cái gì cũng áp đặt lên nhau " . Thứ 2 " làm
cách gì để ngăn cái tình trạng này " thì tôi đáp " ko có cách gì ngăn được nếu đó là 1 đứa trẻ vô thức , ko suy nghĩ hoặc bướng bỉnh , cố chấp , ngu muội " .

Tôi đang nói lịch sự và nghiêm túc, đừng mang từ " đếch " ra đối đãi kiểu sỗ sàng như thế . Đây ko phải box DotA , và box TS cũng ko có cái thói quen , văn hóa nói chuyện kiểu hổ báo máu lửa đấy .
 
Chủ topic ơi, người lớn cả rồi. Thôi thì cứ cho chuyện lắng xuống đi, muốn gì thì về nhà góp ý cho em nó. Chứ tình hình lên topic các anh em góp ý mà cái nào hợp ý bác thì bác theo mà trái ý bác thì bác tán ra, nghĩ cũng làm anh em bức xúc. Nói chân tình đấy nhé.
 
nhà mình gái trai đều gieo luật trước 10 giờ tối phải có mặt đầy đủ,có thằng em họ phá lệ thường xuyên và quả nhiên nó cũng là hạng ăn chơi,rượu chè :|...
 
Tôi lấy từ chính kinh nghiệm thực của gia đình mình , ví dụ như cô tôi có chuyện gì thì mẹ tôi rất ít , hoặc hạn chế can thiệp , và chỉ đem những cái suy nghĩ , sâu xa và thái độ ra nói riêng với tôi , ngược lại bố tôi cũng vậy , là bởi bố mẹ tôi cũng có ko ít vụ bị dính đến tế nhị thành ra chẳng dám can thiệp sâu chuyện gì , chỉ nói cho con trai hoặc cả ba người , kinh nghiệm là chỉ đứng ở góc độ khách quan khi giúp đỡ với vai trò là người cho ý kiến , xong rồi ko ủng hộ , cũng ko tán đồng , để người ta tự ý thức .

Nên nhà tôi 2 họ vẫn chẳng hề gì , nội thì giải quyết với nhau , ngoại thì giải quyết với nhau , tôi là con trai trưởng đứng giữa thì lắng nghe và trung lập , cứ như vậy yên ổn , chẳng vô tình đụng chạm gì hết .

Nên cứ ko phải tôi là sinh viên , thanh niên , tôi chưa lấy vợ là kinh nghiệm xử sự tôi kém , nghe hay ko tùy , tôi cũng chúa ghét làm ơn mắc oán .
 
Tuổi trẻ ham vui , cấm cản tụi nó cũng bằng thừa .

Người yêu của tôi trước đây cũng thích đi khuya đến 2-3h sáng : bar , karaoke , nhậu nhẹt ....... tôi nhắc mãi , khuyên mãi mà có được đâu rồi cũng chia tay vì quá ép buộc chuyện đó .

Hỏi 100 người thì 98 người sẽ nói đi chơi khuya là ko tốt . Bạn cứ nghĩ xem đi với ai , ở đâu khi nào về ?? Luôn tạo cho người thân 1 cảm giác hoàn toàn ko an tâm , xã hội bây giờ đầy mưu ma xảo quyệt , 1 người con gái đi khuya thì biết bao nhiu nguy hiểm .

Vô tình đi wa đây nhìn lại buồn về ngày xưa wá :(
 
buồn làm gì ? loại đó đâu xứng đáng để ông buồn hả TL ?

thôi các mod lock cái topic dùm em, em tham khảo thế là đủ rồi, d2u sao cũng cảm ơn mọi người đã đóng góp.

chúc vui vẻ.

phiền mod lock topic dùm ^_^
 
- Nghe từ "Thấy gúm quá" chưa .....
ai đâu rảnh mà đi bắt lỗi từ gúm, từ gúm là do cố ý viết, nhìn vào cũng biết :>
- Thiệt hem ..... Vậy là tốt đấy, ráng làm người tốt như vậy nhé chú ....
vốn là như thế nên đâu cần phải ráng :-*
- Hiểu cái câu "biết 1000 trường hợp sẽ tránh được cái thứ 1001" không ....... Nghe câu "Phòng cháy hơn chữa cháy" chưa ...... Đã từng nghe rồi thì hiểu tui nói gì chớ ..... Tui tin là chú hiểu, nếu chú không hiểu thì cứ hỏi nữa, tui sẽ giải đáp cho chú .........
giải đáp giùm đi :x
(hiểu nhưng cứ hỏi đấy)
Phòng bệnh hơn chữa bệnh là tốt, tuy nhiên quá lo sợ về bệnh tật đôi khi sẽ làm ta bỏ qua nhiều điều. Thế nên mới có cái câu lo bò trắng răng do chính con nhỏ đó nói ra đấy thôi :>

nhà mình gái trai đều gieo luật trước 10 giờ tối phải có mặt đầy đủ,có thằng em họ phá lệ thường xuyên và quả nhiên nó cũng là hạng ăn chơi,rượu chè ...
tùy vào ng đó có phải là ng ăn chơi hay ko, sao có chuyện quả nhiên ở đây :|
tôi thỉnh thoảng cũng đi chơi, ăn nhậu với bạn tới 12h mới về tới nhà
 
giải đáp giùm đi :x
(hiểu nhưng cứ hỏi đấy)
Phòng bệnh hơn chữa bệnh là tốt, tuy nhiên quá lo sợ về bệnh tật đôi khi sẽ làm ta bỏ qua nhiều điều. Thế nên mới có cái câu lo bò trắng răng do chính con nhỏ đó nói ra đấy thôi :>

- Không hiểu thiệt à :o ..... Trời, cứ tưởng chú dễ tiếp thu lắm chứ, ai dè :-s .......
( biết nhưng vẫn cho là chú không hiểu đấy )
- Chú về hỏi người lớn xem, họ giải thích cho chú nghe :-" ....... Người nhà nói nhiều khi chú chịu nghe hơn là tui đấy ;)) .........
 
Đồng ý teen thì ham vui 1 chút là ko sao, nhưng cũng phải có giờ giấc chứ [10h là giới nghiêm đc rồi] b-(
Còn "cỗ lỗ sĩ" là thế nào nhỉ, tôi thấy 1 chút cổ cũng là tốt đấy chứ, ko quá cổ hủ là đc rồi ; con gái thì phải ờ nhà chứ ra đg nhìu làm gì, lại khuya khoắt nữa @-)
Với lại nếu bác thật tình thì cản lại ko phải là khó - [mặc dù là khó thật :))] nói đơn giản là nếu bác true love thì đó là việc bác nhất định sẽ làm :>

p/S: thật tình tôi ko thích kỉu nữa "tây nữa "tàu" như nhểnh lắm [ sry bác nhé b-(] ko định hướng đc hướng đi bao nhiu lại dễ mất bản thân :)
 
gì mà true love vào đây cha ? em vợ tui chứ có phải người yêu đâu mà true love ?
 
10h đã khuya đâu các bác ;;)
30 kí tự :-w
 
Phòng bệnh hơn chữa bệnh là tốt, tuy nhiên quá lo sợ về bệnh tật đôi khi sẽ làm ta bỏ qua nhiều điều. Thế nên mới có cái câu lo bò trắng răng do chính con nhỏ đó nói ra đấy thôi :>

10h đêm con gái đi 1 mình 10 km ở 1 nơi vắng vẻ tăm tối (bối cảnh chính xác theo lời chủ topic nhé ko phải tớ bịa ra :-") mà chưa đủ để lo "phòng bệnh" thì ko biết bao giờ mới phòng, xanh cỏ chắc :o.
 
Đọc xuyên cả topic tự nhiên thấy mất tự tin vào bản thân :-<

Ai đó có thể giải thích cho tôi hiểu con gái nhà lành là như thế nào ko :-<
 
Là con gái có tư duy và nhận thức , có bản lĩnh cho dù " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn " .

Tiêu chí của tôi là người mình chọn phải có cái đầu quái , thậm chí cực quái thai thì càng tốt . Để đôi khi khỏi bị lừa lọc , kể cả bị chính bản thân tôi lừa .

Ko thì nguy cơ " tạch " là rất cao , đã tạch rồi thì khó lành lắm ;)) .
 
Đọc xuyên cả topic tự nhiên thấy mất tự tin vào bản thân

Ai đó có thể giải thích cho tôi hiểu con gái nhà lành là như thế nào ko
con gái nhà lành là 1 cô con gái là con của ba mẹ cô ấy, mọi ng trong nhà của cô ấy đều lành lặn :>
 
Back
Top