Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
isoha di chuyển cứ như bóng mà tiếc là toàn bị chấn thương cản người ko cản mà chỉ bị thương.. ::(
 
isoha di chuyển cứ như bóng mà tiếc là toàn bị chấn thương cản người ko cản mà chỉ bị thương..
Bị chấn thương mà khủng như vậy rồi không bị thương thì không biết cỡ chừng nào àh
 
ko bị thương thì Messi chắc cũng ko qua nổi :"> jk
 
messi :'>............giờ bị thương cũng chưa chắc qua mà nghĩ sao đội seiga hồi lâu mạnh thế nếu thêm thằng heero và hàng tiền đạo thay cho yura thì 8-}......
 
sang phần 2 chắc hết chấn thương rồi chứ? :|
Như thằng Yura phần 1 giống như sắp chết mà giờ trâu lại rồi
 
trâu thì trâu nhưng vẫn bị thương đấy thôi :|.............
 
Cái quả của Yosha chắc phải là do thằng nào chơi xấu cỡ Masharu nó bem cho mới phải mổ chân thế chứ :| Hậu vệ khó bị chấn thương hơn tiền đạo mà ;))
 
Dùng kĩ thuật thì khó lòng mà vượt qua được Iosha nên đành phải dùng sức mạnh , bị lấy thịt đè người quài muốn tránh chấn thương cũng khó :|:|
 
Nói chung vượt qua Iosha là cả 1 vấn đề cực lớn, kể cả có dùng sức mạnh thì cũng khó mà vượt qua khi mà kiểu gì Iosha cũng tìm cách khều bóng :>
 
ichidaro vs Iosha thì ai thắng:-? .
 
ichidaro vs Iosha thì ai thắng:-? .

chắc là iosha thắng cả thằng hiro tiền đạo khủng nhất truyện mà cũng bị chú này kèm cứng cựa mà xá gì anh chàng ichidaro :D
 
ichidaro vs Iosha thì ai thắng:-? .

câu này mình cũng đã hỏi ở mấy trang trước rồi ;)) nhưng sẽ ko có cuộc đụng độ này vì cả 2 đều quá khủng , có thể nói 1 người là huyền thoại ở hàng phòng ngự và 1 người là huyền thoại trên hàng công :)) đụng nhau thì sẽ chẳng còn huyền thoại nào cả :))

mà nếu Iosha bị chấn thương thế thì mình sẽ đặt cựơc vào cửa Ichidaro , còn nếu ko chấn thương thì mình làm ... trọng tài :-" :-" :))

Xem Iosha phòng ngự sướng con mắt gì đâu á , cứ như cành liễu trước gió vậy , đối phương chạy chiều nào thì lướt qua chiều ấy , nhẹ nhàng mà chắc chắn :-*

.
___________Auto Merge________________

.
chắc là iosha thắng cả thằng hiro tiền đạo khủng nhất truyện mà cũng bị chú này kèm cứng cựa mà xá gì anh chàng ichidaro :D

nói như bạn thì có vẻ đánh giá Hiro > Ichidaro nhỉ :(
mình thì thấy Hiro còn kém Ichidaro lắm [-X. người duy nhất trong truyện mà Itto nể nhất là Ichidaro thôi ;))

trong truyện thì Hiro còn kém Ryryu nữa đấy . bạn xem cái đoạn mà Ken kể trước trận Seiga đụng đội của Ryryu chưa . Cấp 1 . Yura + Hiro mà cũng chỉ ngang ngửa Ryryu thôi ;)) sau này thì Hiro giỏi lắm cũng chỉ ngang Ryryu là cùng . ;))
 
câu này mình cũng đã hỏi ở mấy trang trước rồi ;)) nhưng sẽ ko có cuộc đụng độ này vì cả 2 đều quá khủng , có thể nói 1 người là huyền thoại ở hàng phòng ngự và 1 người là huyền thoại trên hàng công :)) đụng nhau thì sẽ chẳng còn huyền thoại nào cả :))

mà nếu Iosha bị chấn thương thế thì mình sẽ đặt cựơc vào cửa Ichidaro , còn nếu ko chấn thương thì mình làm ... trọng tài :-" :-" :))

Xem Iosha phòng ngự sướng con mắt gì đâu á , cứ như cành liễu trước gió vậy , đối phương chạy chiều nào thì lướt qua chiều ấy , nhẹ nhàng mà chắc chắn :-*

.
___________Auto Merge________________

.


nói như bạn thì có vẻ đánh giá Hiro > Ichidaro nhỉ :(
mình thì thấy Hiro còn kém Ichidaro lắm [-X. người duy nhất trong truyện mà Itto nể nhất là Ichidaro thôi ;))

trong truyện thì Hiro còn kém Ryryu nữa đấy . bạn xem cái đoạn mà Ken kể trước trận Seiga đụng đội của Ryryu chưa . Cấp 1 . Yura + Hiro mà cũng chỉ ngang ngửa Ryryu thôi ;)) sau này thì Hiro giỏi lắm cũng chỉ ngang Ryryu là cùng . ;))

bỏ chú itto đi đâu rùi nhĩ thằng này mới khủng nhất truyện chứ , mong chờ itto nó đụng chú iosho một 100% sức lực xem sao phần 1 hai thằng dang dáu với nhau phải ngưng :(
 
chắc là iosha thắng cả thằng hiro tiền đạo khủng nhất truyện mà cũng bị chú này kèm cứng cựa mà xá gì anh chàng ichidaro :D
ichidaro xịn hơn hiro nhiều chứ :D a ý có mấy skill ảo điên đảo :-*:-*
 
bỏ chú itto đi đâu rùi nhĩ thằng này mới khủng nhất truyện chứ , mong chờ itto nó đụng chú iosho một 100% sức lực xem sao phần 1 hai thằng dang dáu với nhau phải ngưng :(

Chỉ tính bộ 1 thì Trên Itto thì có Ichidaro . ngang Itto thì có Ryryu , Hiro , Iosha ( tạm xếp vô đây vì anh ấy đang bị thường :) ) , Taburo ...... :)
Thủ môn thì có Hakone , Chika , Kitazawa . :)

Khủng vô đối sao được , đâu phải cứ nhân vật chính là Vô đối đâu ;))
 
Ryryu đã có lần tranh bóng với Itto và thua. Itto vs Iosha thì đang đấu Iosha ngã, lòi vết mổ ra xong dừng đấu=>chán quá=((
 
Ryryu là thiên tài đấy, nếu đưa vô môi trường tốt cũng có thể ngang cơ ichidaro đấy.
 
Ryryu đã có lần tranh bóng với Itto và thua. Itto vs Iosha thì đang đấu Iosha ngã, lòi vết mổ ra xong dừng đấu=>chán quá=((

Itto đã có lần vượt qua Ryryu ( cái này thì ko nhớ rõ ) nhưng điều đó ko có nghĩa Itto hơn Ryryu ;))
Thế Ryryu vượt mặt Itto mấy lần , rùi còn vượt qua cả cái hàng phòng ngự Seiga , sút bóng điên cuồng ghi bàn thì sao ;))

solo 1 vs 1 mình vẫn đứng về phía Ryryu . Itto quái nhưng Ryryu còn quái hơn :))
 
Cái thằng Ryryu kia có khả năng đọc trận đấu cực tốt, điều tiết đội hình tuyệt vời, kỹ thuật cá nhân với tiểu xảo vô cùng điêu luyện, đáng tiếc anh ấy bị cô lập quá[-X
 
Ryryu là thiên tài đấy, nếu đưa vô môi trường tốt cũng có thể ngang cơ ichidaro đấy.

2 ông thần này mà chung 1 đội thì vô đối luôn . Taburo + Iosha cũng chả có cửa :))
Iosha thì chưa biết vì chưa đụng 2 ông thần này lần nào . chứ Taburo thì 2 ông này qua cú 1 , vậy đủ hiểu rồi ;))

.
___________Auto Merge________________

.
Cái thằng Ryryu kia có khả năng đọc trận đấu cực tốt, điều tiết đội hình tuyệt vời, kỹ thuật cá nhân với tiểu xảo vô cùng điêu luyện, đáng tiếc anh ấy bị cô lập quá[-X

Tính ra thì Ryryu và Ichidaro chưa biết ai hơn ai đâu à . :(
Cỡ Yura + Hiro mà mới ngang cơ ông thần này thì đúng là chưa biết sao :(

Trận đó nếu Seiga ko nhờ ngọn gió may mắn quạt trái bóng về phía Yura thì có mà ôm máng với đội của Ryryu rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top