Ối trời, bác này bị lão La đầu độc quá đáng rồi.
1.Con cháu Ý làm vua nhưng mãi mãi mang cái danh cuớp nước, ăn cháo đá bát.Có 1 câu chuyện vui thế này.Có người nói đầu Tư Mã Ý có thể quay ngoắt từ đằng trước ra đằng sau. Tháo không tin 1 lần bất ngờ gọi tên Ý,quả nhiên Ý có thể làm được-->> nhìn tướng biết Ý là người lật lọng.
Nói như bác này thì Bị tay dài quá gối thật hả

Con cháu Ý làm vua thì nó sướng, nó tôn vinh cho tổ phụ nó thái tổ thánh hoàng đế

Còn chuyện mang danh cướp nước: ko hề nhé, chỉ là làm lại những gì Tháo và con cháu làm với nhà Hán thôi.
1 điều chứng minh: KHi bình định Thục và Ngô thì nhân dân nhất loạt vui mừng hưởng ứng
Cướp nước mà sao nhân dân lại ủng hộ thế ??
Con cháu Lượng tuy chết thảm nhưng được người đời sau ca tụng.Cháu Lượng là Gia Cát Thượng nói:" Cha con ta gánh vác đại sự mà không thể sớm chém được Hòang Hạo,mới đến nỗi mắc tội vong quốc hại dân như thế này, đâu có mặt mũi mà sống nữa" rồi đơn thương độc mã xông thẳng vào quân địch.
Đoạn này là lão La bịa 100% nhé
2. Tôi chưa thấy tài liệu nào nói rằng Lượng cố chấp bảo thủ.Lượng ko ngững tiếp thu sâu xắc ý kiến của thuộc hạ còn khuyến khích thuộc hạ chỉ ra chỗ sai của mình.

có ai bằng được không
Thậm chí ngay trong tác phẩm TQDN, chịu khó đọc lại đi bạn sẽ thấy Lượng cổ chấp bảo thủ đến thế nào.
Chính Lượng cũng đã phải than thở vì sai lầm của mình đấy.
Cho bạn 1 ví dụ nhé: Thất thủ ở Nhai ĐÌnh do dùng Mã Tốc, sâu xa là lỗi của Lượng đấy.
3.Tham quan đời nào mà không có,diệt sao hết được.Quan dưới quyền Lượng có thằng nào dám tham ô không. Hoàng Hạo thuộc về nội cung bạn à. có nghĩa là do Lưu Thiện quản lý.Lượng không phải là vua Thục Hán,nên có phải muốn trừ là trừ được đâu?
Có 1 thằng quan vớ vỉn, chuyên vận lương tham nhũng mà làm Lượng ko thể tiến binh đánh Ngụy đc đấy, tìm lại đi nhé :)
Thân làm thừa tướng, quyền nghiêng thiên hạ - đc sự ủy thác con côi của chúa mà ko xử đc 1 thằng hoạn quan vớ vẩn là sao ???
Có phải là lo cho cái danh "hão" của mình ko ?
4.Đường xá từ Thục ra ký sơn hiểm trở,việc vận chuyển lương thảo cho 10v quân cực kỳ khó khăn,sau này đã phát minh ra trâu gỗ ngựa máy để tăng năng xuất vận chuyển chứ không sản sinh thêm quân lương bạn ah.Thục hán ít người,mỗi lần Bắc phạt đều phải tích trữ lương thực từ 3,4 năm trước.Chinh chiến lâu ngày dĩ nhiên là không đủ lương thực rồi.
_ Các nhà nghiên cứu LS trung quốc đã chứng minh Trâu gỗ ngựa máy là có thật.Tuy không phải là kỳ diệu như trong TQDN nhưng đã tăng rất nhiều năng xuất vận chuyển. Đây là một phát minh vượt bậc thời bấy h,không ai sánh được.
Đến h này mà vẫn có bác tin chuyện này à ??
Có điều quan trọng hơn: Thế tại sao biết khó mà vẫn cố rúc đầu lao vào đánh?
So sánh thô hơn: Lưu Bang cũng ở cùng slot so với Bị đấy, sao vẫn đánh đc ra ngoài còn Lượng thì ko ??
Thế là sao ? Do hồi Lưu Bang thì đường xá nó rộng thênh thang à ???
5.Trận hình chỉ phù hợp với các trận giao tranh trực tiếp,phụ thuộc vào nhiều yếu tố địa hình,phù hợp nhất là các vùng bình nguyên rộng lớn,đâu phải ở đâu cũng dựng trận đồ được.Nhưng khi đã dùng được thì là bất khả chiến bại

.Sau này nhiều danh tướng của nhà Đường hay nhà Thanh cũng dựa vào bát trận đồ của Lượng để phát triển ra các trận đò kinh điển khác.
Giả sử bạn đúng nhé :)
Nếu có cái tài mà chả dùng đc vào việc gì thì coi như ko có.
6.Hội và Ngảy tập kích vào Thành đô sau khi Lượng qua đời rất lâu.Khi còn sống Lượng đã cho bố trí rất nhiều trạm kiểm soát ở khu vực này,sau khi Lượng mất Lưu Thiện đã đưa hết quân về.Bạn có nhớ cảnh Ngải khi vựot núi nhìn thấy dãy phòng ngụ đặt ở trên đã phải quỳ xuống mà than răng" Vận nhà Hán thực sự hết rồi, Võ Hầu còn sống thì hôm nay không còn Đặng Ngải nữa" rồi cùng 3 quân khấn vái Lượng không?.-->không liên quan gì đến nỏ liên châu của Lượng.
Thế có phải là Lượng chỉ lo cho bản thân mình khi tại vị thôi sao
Tại sao ko lo cho đất nước ?
Uh cứ cho là tại tụi đời sau ko nghe lời Lượng, thế ko lẽ ko bảo được thằng con thằng cháu nhà mình (thông minh - uy dũng là thế

) trấn thủ ở chỗ đó luôn đi đợi Ngải nhảy xuống là thịt
Mà điều này càng chứng tỏ Lượng giỏi thẩm du thôi, biết nó quan trọng thế sao ko dặn dò kỹ càng tụi đệ tử (Duy chẳng hạn) là phải giữ vững đường sàn đạo và ải Âm Bình đó ??
Còn Ý thì sao: Ý dặn dò con mình đầy đủ chả thiếu cái gì. Con Ý tuy ko thông minh xuất chúng nhưng cứ làm đúng theo lời cha nên thành công.
Lượng lẫy lừng là thế còn Ý thì sao.Thắng Lượng là nhờ vào đaị thế chủ nhà,Lương thực đầy đủ nên cố thủ không đánh chờ Lượng hết lương,chứ thực chất không có một trận giao tranh trực tiếp với Lượng nào cả.Ý rõ ràng là một nhân vật kiệt xuất nhưng chưa thể sánh với Lượng được.Ý ngoài năng lực quân sự ra thì các mặt khác không có j` đắng kể. Không thể sánh với Lượng được.
Câu này ngược lại mới đúng:
Lượng ngoài quân sự đánh trận ra ko có cái gì đáng kể để so với Ý cả :(
Lượng giỏi thế sao ko vượt qua đc Vị Thủy ?
Ngày xưa người ta nói: Làm tướng phải biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Lượng (có thể biết) nhưng cứ cố đấm ăn xôi, sao đọ đc với Ý.
Ý: Khi còn Tháo biết chưa phải thời, ẩn thân giấu tài vì Ý biết hở ra Tháo thịt ngay.
Khi đánh với Lượng: Tận dụng tối đa lợi thế của mình,
Sao phải trực tiếp đương đầu với Lượng hao tổn binh khí, trong khi ngồi trong thành uống rượu ngắm gái là 3 tháng sau tự khắc Lượng phải cuốn gói ???
Con cháu Ý thông nhất được thiên hạ khi đã có trong tay tất cả,Lượng khởi nghiệp không chỉ băng 2 bàn tay trắng mà khi ấy Lưu bị còn bị Tháo đánh tơi bời hoa lá,sau này Lượng cùng Bị dựng nên cả 1 cơ đồ như vậy, việc này so với thống nhất được thiên hạ cũng khó mà phân nặng nhẹ.
Cuối cùng vì Lượng chết trước Ý mà không thống nhất được thiên hạ nên Lượng không bằng Ý sao?
Ý khởi nghiệp từ cái gì ? Ko phải từ tay trắng à ?
Lượng vì sao mà die ? Đừng nói là già chết nhé