dice
T.E.T.Я.I.S
- 5/6/08
- 607
- 16
Vầng, vấn đề như tên topic các bác ạ
Ca này là gái, sinh viên. Mẹ mới mất năm ngoái. Dạo này học hành chểnh mảng. Thi 5 môn thì chết ít nhất 2 môn rồi. Nói chung là ít nói, ít gần bạn bè, chỉ có vài người là thỉnh thoảng còn nói chuyện trong lớp. Trong năm cũng hay trốn tiết lắm. Hôm nay nhắn tin đại loại "chết thì mọi người có giận em không".
Ca này có vẻ kinh điển.
Em đang cần chút phương pháp để giúp gái. Em với gái là bạn bè bình thường thôi, không yêu đương gì cả.
Mà vụ này nghiêm túc, các bác vào tư vấn cũng nghiêm túc hộ em cái. Nhá.
Em đội ơn các bác.
Ca này là gái, sinh viên. Mẹ mới mất năm ngoái. Dạo này học hành chểnh mảng. Thi 5 môn thì chết ít nhất 2 môn rồi. Nói chung là ít nói, ít gần bạn bè, chỉ có vài người là thỉnh thoảng còn nói chuyện trong lớp. Trong năm cũng hay trốn tiết lắm. Hôm nay nhắn tin đại loại "chết thì mọi người có giận em không".
Ca này có vẻ kinh điển.
Em đang cần chút phương pháp để giúp gái. Em với gái là bạn bè bình thường thôi, không yêu đương gì cả.
Mà vụ này nghiêm túc, các bác vào tư vấn cũng nghiêm túc hộ em cái. Nhá.
Em đội ơn các bác.
, còn không thì bác chịu khó canh chừng thường xuyên em nó, 24/24 thì càng tốt, kiểm tra rà soát tất cả các món mà em nó có thể dùng được để đăng tiên...


...v..v..
