bác này say tình nặng rồi

. Mới quen từ từ, bình tĩnh thôi bác ạ

, xoắn là không có được

. Làm như bác là đúng :). Cứ phải từ từ ngâm cứu em ý rồi tìm phuơng pháp ứng phó, tình trường giống chiến trường "phải trường kỳ kháng chiến mới thành công"

. H em nghĩ bạn ý cũng đã biết tình cảm của bác rồi, bác cứ sống đúng với con nguời thật của bác đừng sồn sồn quá, đừng vì em ý mà phải "xoắn"

, cứ coi như bạn ý đã chính thức là bạn gái của mình,thì bác nghĩ xem bác có bạn gái rồi thì đối xử thế nào là tốt nhất thì cứ thế mà "chiến" thôi

. Chúc bác thành công, nói chung là không việc gì phải xoắn

.
___________Auto Merge________________
.
Còn chuyện bác sợ bé ấy có nguời khác

, sợ quái gì

, đại loại là nếu bác nghiên cứu được sở thích, hoặc những điểm yếu của cô bé đó, thì chấp những thằng còn lại, vì bọn nó tuổi gì mà đọ với bác, con gái chỉ thích những bạn trai hiểu đuợc ý, quan tâm đến mình thôi. Mà cái đó phải từ từ như em đã phân tích ở trên. Cái này thì không nên để ý những tình tiết nhỏ lẻ kiểu dạng như lâu ngày không nt, hay đi chơi với bạn trai khác blablabla..., thay vì những thời gian chết ấy bác thử tìm hiểu con người cô ý như em đã nói => bùm bác sẽ thành công

( tất nhiên nếu bác gặp may nữa

)