Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Yura dù gì cũng là lính mới, gặp một đội như Makura mà mỗi lần chạm bóng là thành bàn. Còn tởm hơn cả thần rùa Macheda

Vì nó có thực lực , khổ luyện 1 năm trời mà . Với lại Yura hồi bộ1 cũng khủng , 1 trong các char khủng còn gì ;))


Còn về trâu bò thì cậu nghĩ từ lúc Meihou đá tới giờ được bao nhiêu trận rồi , đâu phải trận nào cũng có mấy thằng trâu đâu .
vd như trận đá với Seaki , Ichirritsu , Busen, Ninami, Kanagaya ... toàn mấy thằng vóc dáng bình thường , cao lắm thì bằng Mao thui ;))


Còn nếu nói trâu về tinh thần , trâu về kĩ thuật thì đội nào chả có ai xuất sắc , Ngay cả Meihou cũng có bộ 3 , Mao đó thôi :|
 
^Mao là lùn nhất hàng thủ Meihou đấy, nhưng cũng được cái trâu nhất =))X_X
 
vd như trận đá với Seaki , Ichirritsu , Busen, Ninami, Kanagaya ... toàn mấy thằng vóc dáng bình thường , cao lắm thì bằng Mao thui
'

Bushen đã nói rồi, Ichiritsu đùi to như đùi ếch (same for Hira Izumi), Ninami cũng có hạm trưởng chơi sức vóc vì chấn thương mới phải tạm thời đổi tông. Mà tôi cũng đã nói là không phải 100% còn gì
Chủ yếu là các cậu không thấy dc tính phong phú của các đội đã kém đi rất nhiều so với phần 1? Trong phần 1 mỗi đội đều có một "trò" rất đặc trưng, không ai giống ai, điều này làm người đọc thích thú đoán xem đội tiếp theo sẽ có chiêu gì, cảm giác này sang phần 2 thì không còn nữa

đến như một phần đáng xem nhất của cả bộ truyện là những pha hài hước cũng đi xuống. Itto chọc cười càng lúc càng nhạt, phần lớn là diễn trò cố tình cù léc người đọc (thật ra phần đầu bộ 2 vẫn còn tốt, như những ngày mới dọn vào ký túc ở với Mao). Đến như gần đây nhất là dành ăn với Okoshi thì không chỉ.. vô duyên mà còn... ngang ngược, làm cậu ta không những bớt dễ thương mà còn trở nên...đáng ghét. Nói đơn giản các cậu ở vào vị trí thằng Okoshi xem còn cười nổi không?
 
Yura sở dĩ Khủng lên kinh vậy là do chàng lùn Itto cuối bộ 1 để lại cho Yura lá thư bảo cùng bố sang Brazil tập bóng , sau này trở về đọ sức Yura , nên Yura mới ko muốn chịu thua tập ngày tập đêm =))=)) nên h Khủng lên vậy đấy =))=))
 
Itto mà sang Brazil được thì bây giờ còn khủng gấp mấy lần Yura ấy chứ :)).
 
vol.22 có một cảnh mình thấy thằng cha quản lý đầu đinh của Seiga phần 1 mặc áo cầu thủ =))

thật sự vẫn rất thik bộ này cho tới khi Seiga cấp 3 xuất hiện...
 
Itto mà sang Brazil được thì bây giờ còn khủng gấp mấy lần Yura ấy chứ :)).

nó sang đc đấy thôi :-w

nhưng do mắc tội mưu sát con ông chủ tịch khách sạn nên bị trả về :|
 
nó sang đc đấy thôi :-w

nhưng do mắc tội mưu sát con ông chủ tịch khách sạn nên bị trả về :|

Sự thật là Itto chưa sang Brazil , mà chỉ trên đường sang thôi , nhưng nửa chừng phải quá cảnh ở California - Hoa Kỳ .
và ông bố của Itto đã tranh thủ bán hàng , rồi Itto chạm mặt Hakone - con ông chủ tịch khách sạn . ;))
sau đó thì 2 bố con bị tống về nước mà ko tốn 1 đồng nào vì dám " đe dọa" Hakone :))

có link xem lại nè : http://truongton.net/forum/showthread.php?t=866763
 
Đến như gần đây nhất là dành ăn với Okoshi thì không chỉ.. vô duyên mà còn... ngang ngược, làm cậu ta không những bớt dễ thương mà còn trở nên...đáng ghét. Nói đơn giản các cậu ở vào vị trí thằng Okoshi xem còn cười nổi không?

Phần 1 cũng có tình huống dành ăn giống như vậy đấy , sao cậu ko phê phán luôn ;))


Chủ yếu là các cậu không thấy dc tính phong phú của các đội đã kém đi rất nhiều so với phần 1? Trong phần 1 mỗi đội đều có một "trò" rất đặc trưng, không ai giống ai, điều này làm người đọc thích thú đoán xem đội tiếp theo sẽ có chiêu gì, cảm giác này sang phần 2 thì không còn nữa

ko ai giống ai ? , Ý cậu nói là thế nào , mỗi đội đều có vài vip và skill riêng biệt ? . CẬu cũng nói phần 2 nghiêng về thực tế hơn ? . Như bộ 1 , hễ bóng tới chân của Vip nào đó thì là sẽ ghi bàn , điều này rất dễ thấy , nói như thế ko có nghĩa tôi chê bộ 1 nhưng chính bộ 1 mới là có 1 cái lập đi lập lại mặc dù nó nhiều cái đa dang như skill ... Nhưng lúc nào Seiga cũng phải đối mặt với " Khủng" nào đó rồi từ từ vực dậy từ Itto hay yura ;)).

Sang bộ 2 tính thực tế tăng lên rất nhiều , đề cao vai trò của tiền vệ , người kiến thiết bóng , chỉ huy thế trận phòng ngự , hoăc khu trung tuyến . Mỗi nhân vật đều tầm tầm , quan trọng là biết lợi dụng cơ hội tạo ra từ đồng đội , cũng giống như bóng đá thật , Chuyền ngắn là cái tất yêu thôi , đội nào mà cứ như bộ 1 , bóng vào chân 1 cái là dẫn 1 mạch lên khung thành , làm 1 cái là ghi bàn thì ... ;))

đến như một phần đáng xem nhất của cả bộ truyện là những pha hài hước cũng đi xuống. Itto chọc cười càng lúc càng nhạt, phần lớn là diễn trò cố tình cù léc người đọc

Tính hài hước ở 1 bộ truyện tranh đâu phải là tập trung vào 1 nhân vật chính , mà là biết tạo tình huống gây cười . Ko chỉ Itto mà còn có Hanyuu , Kubo Jun , Vô phúc , ngay cả những nhân vật ít được nhắc đến như ( cô bé nhặt bóng ) cũng gây người đọc cười vì tính hài hước ... rất nhiều pha gây cười . Tôi ko hiểu sao cậu lại thấy nó nhàm chán , Riêng tôi thì thấy bộ 2 gây cười vui hơn bộ 1 vì xuất hiện nhiều cầu thủ " Hâm " =))
 
vol.22 có một cảnh mình thấy thằng cha quản lý đầu đinh của Seiga phần 1 mặc áo cầu thủ =))

thật sự vẫn rất thik bộ này cho tới khi Seiga cấp 3 xuất hiện...

mình thấy bộ này chắc chắn hay hơn bộ 1 rồi :>

hài hước hơn, hấp dẫn hơn, hồi hộp và theo ý kiến chủ quan là, tác giả vẽ đẹp hơn X_X:D
 
mấy ba đọc truyện chả kỹ gì hết! Itto sang Hoa Kỳ cái đó là ngoại truyện và có chủ đích là làm ăn:| còn cuối bộ 1 là đi Braxin nhưng không đi được do gặp phải rắc rối nên trễ chuyến bay chứ có nói nó quá cảnh Hoa Kỳ đâu! bó tay mấy bác này bro quá =p~
.
___________Auto Merge________________

.
'

Bushen đã nói rồi, Ichiritsu đùi to như đùi ếch (same for Hira Izumi), Ninami cũng có hạm trưởng chơi sức vóc vì chấn thương mới phải tạm thời đổi tông. Mà tôi cũng đã nói là không phải 100% còn gì
Chủ yếu là các cậu không thấy dc tính phong phú của các đội đã kém đi rất nhiều so với phần 1? Trong phần 1 mỗi đội đều có một "trò" rất đặc trưng, không ai giống ai, điều này làm người đọc thích thú đoán xem đội tiếp theo sẽ có chiêu gì, cảm giác này sang phần 2 thì không còn nữa

đến như một phần đáng xem nhất của cả bộ truyện là những pha hài hước cũng đi xuống. Itto chọc cười càng lúc càng nhạt, phần lớn là diễn trò cố tình cù léc người đọc (thật ra phần đầu bộ 2 vẫn còn tốt, như những ngày mới dọn vào ký túc ở với Mao). Đến như gần đây nhất là dành ăn với Okoshi thì không chỉ.. vô duyên mà còn... ngang ngược, làm cậu ta không những bớt dễ thương mà còn trở nên...đáng ghét. Nói đơn giản các cậu ở vào vị trí thằng Okoshi xem còn cười nổi không?

:-j bác này hài
phần 1 mỗi đội có tố chất riêng sang p2 bác không thấy các tố chất trộn lẫn vào nhau sao?
về chuyện Itto và những pha hài.:| có pha nào làm bác cười trong bộ 1 mà tác giả không có ý cù léc bác không :|tính Itto nó vốn thế chẳng qua bác nhàm rồi nên thấy hết vui chứ mọi người ở đây ai mà chả thấy vui =p~
vì truyện mày là không có thật ngoài đời nên bác cũng đừng bắt mọi người vào nhân vật Okoshi làm gì sao bác không thử bỏ mình ra ngoài những ý nghĩ mò xét tác phẩm thay vì cùng thưởng thức chứ hả[-X
 
Tớ ko thích hài của Itto mà thích hài của Sanza và Hanyu. Làm như thằng Itto ở ngoài bị tụi nó hội đồng cho vỡ mồm =))
 
bạn này hiểu sai ý của mình hết rồi hay sao ý

ý tôi là tác giả có mỗi 1 motip lập đi lập lại là cho tiền đạo đối phương trâu đến mức không cản nổi, đội nào cũng thế, thành ra rất nhàm. Ngoài ra cũng cần phải nói là sang phần 2, dường như để tăng tính chân thực, tác giả bỏ hết các "chiêu thức" đặc trưng của 1 đội, việc này lại làm truyện kém hấp dẫn vì đội nào cũng rập khuôn theo công thức: một vài "quái nhân kiệt xuất" + một tiền đạo trâu bò + tấn công bằng những bài chuyền ngắn. Thế thôi chứ tôi có nói Okoshi vô lý gì đâu

Yura dù gì cũng là lính mới, gặp một đội như Makura mà mỗi lần chạm bóng là thành bàn. Còn tởm hơn cả thần rùa Macheda

Về từ "vãi", tôi đang nói người dịch cứ không nói tác giả, "vãi" bây giờ thì nghĩa gốc nhất là đi kèm với vãi đái, vãi shit, vãi lìn (đọc trại đi rồi đấy) còn lại những biến thế như vãi lọ, vãi lúa, vãi lều, vãi lưu đạn hay value đều xoay quanh những từ gốc cả. Nói chung không có nghĩa nào đủ hợp vệ sinh để đưa vào trong chuyện cả. Dịch giả nghe ngoài đời nhiều quá mà bưng vào là không được

tôi có nói gì về bạn hiểu nhầm là tác giả dịch từ "vãi" đâu :| tôi bảo là mọi người cơ! ý là nhắc ấy ko có nghĩ cũng nhắc :))
Yura là lính mới à =p~ nó đá bao lâu rồi nhỉ mà bảo lính mới? cho dù là lính mới của giải thì đâu có nghĩa là ko ghi bàn. chẳng qua không "chiếu" đến phần Akira ra "chân" thôi nó cũng là "lính mới" như bạn nói , thể nào cũng ghi chục trái ấy=))
mỗi đội 1 phong cách riêng làm gì cứ kiểu quái nhân+trâu bò mà chiến thắng đâu pab-(
 
Tớ ko thích hài của Itto mà thích hài của Sanza và Hanyu. Làm như thằng Itto ở ngoài bị tụi nó hội đồng cho vỡ mồm =))

đương nhiên rồi, chẳng ai ko thích Sanza cả =)) bênh hoạn và tài năng X_X
 
Đọc truyện cười, tình huống nào gây cười thì cứ cười. Soi mói chi tình huống đó để mà hết vui ;;);;)
 
Phần 1 cũng có tình huống dành ăn giống như vậy đấy , sao cậu ko phê phán luôn

về chuyện Itto và những pha hài. có pha nào làm bác cười trong bộ 1 mà tác giả không có ý cù léc bác không tính Itto nó vốn thế chẳng qua bác nhàm rồi nên thấy hết vui chứ mọi người ở đây ai mà chả thấy vui =p~

trả lời chung
itto lúc nào cũng ngang ngược, gây chuyện hầu hết là cậu ta mào đầu, cái này đúng. Nhưng ở phần 1 cậu ta còn có vẻ dễ thương con nít, người đọc dù không đồng ý với những hành động của cậu ta đều có thể cười xòa cho qua được. Qua phần 2 thì chỉ toát lên 1 điều là cậu ta đùa nhây. Hanyu, Kubo, Vô phúc chưa đủ trình gây cười bằng Itto

ko ai giống ai ? , Ý cậu nói là thế nào , mỗi đội đều có vài vip và skill riêng biệt ? . CẬu cũng nói phần 2 nghiêng về thực tế hơn ? . Như bộ 1 , hễ bóng tới chân của Vip nào đó thì là sẽ ghi bàn , điều này rất dễ thấy , nói như thế ko có nghĩa tôi chê bộ 1 nhưng chính bộ 1 mới là có 1 cái lập đi lập lại mặc dù nó nhiều cái đa dang như skill ... Nhưng lúc nào Seiga cũng phải đối mặt với " Khủng" nào đó rồi từ từ vực dậy từ Itto hay yura .

Cái này quá dễ thấy, nhân vật chính bộ truyện nào mà chẳng phải từ khó khăn đi lên? Chứ cậu mong chờ gì? main team vô đối từ đầu cho đến hết truyện à? Meihou thì cũng có được phút nào thảnh thơi đâu?
Nói thêm là trong phần 1 ngay cả đoạn cuối trận cũng đặc sắc, mỗi đội thua 1 kiểu: Ichidaro thua vì Itto liều mình tử chiến, Ryryu thua vì cơn gió quái ác, Obi bị "gậy ông đập lưng ông" trên mặt sân lầy lội, Teshi của Taburo thua vì sự quật khởi của đàn em (Yukidaro), phần 2 có được như thế không khi phần lớn kết cục chỉ là "Itto đối mặt thủ môn, Itto biểu diễn, Itto ghi bàn, Meihou thắng trận" ???

Sang bộ 2 tính thực tế tăng lên rất nhiều , đề cao vai trò của tiền vệ , người kiến thiết bóng , chỉ huy thế trận phòng ngự , hoăc khu trung tuyến . Mỗi nhân vật đều tầm tầm , quan trọng là biết lợi dụng cơ hội tạo ra từ đồng đội , cũng giống như bóng đá thật , Chuyền ngắn là cái tất yêu thôi , đội nào mà cứ như bộ 1 , bóng vào chân 1 cái là dẫn 1 mạch lên khung thành , làm 1 cái là ghi bàn thì

Tôi cũng đã nói là tính thực tế tăng lên, nhưng có đáng không khi kịch tính và hấp dẫn giảm đi nhiều?
 
Sự thật là Itto chưa sang Brazil , mà chỉ trên đường sang thôi , nhưng nửa chừng phải quá cảnh ở California - Hoa Kỳ .
và ông bố của Itto đã tranh thủ bán hàng , rồi Itto chạm mặt Hakone - con ông chủ tịch khách sạn . ;))
sau đó thì 2 bố con bị tống về nước mà ko tốn 1 đồng nào vì dám " đe dọa" Hakone :))

có link xem lại nè : http://truongton.net/forum/showthread.php?t=866763

Sang cái khỉ gì =)) Cái đó tớ chắc chắn là Kim Tiền dịch bố láo. Cái đoạn ở Califonia là trong Itto ngoại truyện. Mà đã là ngoại truyện thì tác giả đặt tình huống thế nào chả đc. :-j

Thêm vào đó. Nét vẽ ngoại truyện còn khá non so với lúc đoạn Itto quá cảnh ở cuối phần 1 ===> cái đoạn ở Califonia còn được vẽ trước cả đoạn đó. Nói đến đây chắc bạn hiểu kim tiền dịch láo chứ =))
 
Cái Itto ngoại truyện đó không liên quan gì đến bộ chính hết, vì vậy đoạn Itto qua Mỹ chả có ý nghĩa gì, nhìn nét vẽ thì còn nhận ra là trước khi vào season 2 nữa
 
Những pha Hài nhất ko phải của Itto mà là sau những cú sút của Hanyu =))
 
Bác Nomurasan này hay phết.
Bác chả chịu đọc cho kĩ mà đã nói om sòm. Tụ thấy hình như bác đây có vẻ đang tự tạo cho mình thành kiến với bộ truyện mình thích áh, vậy thôi thà bác đừng thích
Này nhá, ai bảo bác phần hai ko đa dạng? Đội của muroi (tên bộ cũ áh, đội có hai thằng song sinh kẻ hủy diệt) thua vì mất thủ môn muroi, đội ninami thua vì cái thằng đầu trọc chấn thương, makura thua vì ý cói quyết thắng của meiho,.......
Còn ở bộ một, lần nào cũng là: đội bên kia có một khủng, suya bị ghi bàn, itto wuyết tâm, yura với itto gỡ lại. Thế sao bác hok nhàm huh??
Tuj thấy hình như bác thành kiến với bộ hai hay sao áh, nếu bác hok thích thì có thể hok koj chứ koj màh sao cứ lôi ra soi mói. Coi truyện tranh là để giải trí, đầu óc thư giãn. Bác hok thích truyện này thì bác kiếm truyện khác màh koj chứ đừng coi truyện này rồi lại đem ra chỉ trích.
Màh ai bảo bác phần hai kém kịch tính và hấp dẫn nhỉ?? Phần hai đá có chiến thuật, hấp dẫn hơn nhiều. Bác có đọc tập 19 chưa? Bác ko cảm nhận được sức hấp dẫn kịch tính của nó sao?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top