Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình nhận thấy phần 2 Itto chơi "bẩn" hơn phần 1. Kiểu như phun nước miếng vào hộp cơm của Okoshi ấy.
Ở bộ 1 Itto quậy có phần "sạch" hơn. :))
Tuy nhiên ở bộ 2 do có sự đa dạng trong việc gây cười, vì có nhiều nhân vật gây hài hơn : Kubo, Hanyu, Nedu, Sanza và nhiều người khác, rất nhiều.
Ở bộ 1 thì ít hơn nhiều và chủ yếu là Itto gây hài. (Trong đội hình bộ 1 Taburo với Ken thì mặt lúc nào cũng "ko cau có nhưng cũng chẳng hài hước", Yukidaro thì miệng hình chữ V ngược)
 
Dù sao bộ 2 mới đi được chưa tới nửa chặng đường , bác congtubot nói vậy có hơi "tội" cho bộ 2 chăng ? Nói thế thôi chứ mình thấy mấy cái bôi đậm bộ 2 vẫn có mà
Ý của tớ là cái trận ở phần 1 mà nguyên cả đội bên kia từ thủ môn,hậu vệ tới tiền đạo toàn bọn chơi đểu ấy, rồi khi hết trận Itto choảng nguyên cả đội :| , cái hay là nó làm bản thân người đọc cũng ghét lây như nhân vật trong truyện.
Đồng ý là Itto's style nhưng những tình huống trước, đọc cảm thấy nó xảy ra 1 cách tự nhiên.. nên khá buồn cười, nhưng tình huống Itto phun nước bọt vào hộp cơm cảm thấy dường như tác giả muốn chúng ta có 1 đoạn "để" phải cười.
Phần 2 cũng có nhiều đoạn đúng chất hài như tiểu cát bỏ thuốc đau bụng..
Nói chung tớ rất yêu thích Itto, sẽ đọc chừng nào truyện kết thúc mà thôi.
To Wii Rua: vào làm ván đi bác daicawii ;))
 
còn cái nữa là phần 2 đánh nhau ít hơn phần 1 và đánh nhau nhẹ nhàng hơn 1 chút chứ ko đến mức tàn bạo như phần 1 =))
 
còn cái nữa là phần 2 đánh nhau ít hơn phần 1 và đánh nhau nhẹ nhàng hơn 1 chút chứ ko đến mức tàn bạo như phần 1
Ít đánh nhau là đúng nhưng vẫn tàn bạo chán.
Cái hồi lên Tokyo ấy, chơi dao chơi hàng có khi còn khiếp hơn phần 1.
 
Phần 2 nhân đạo hơn. Đụng cái là dừng chứ nó ko dã man như phần 1 :P

Từ trước cái đoạn gặp thằng thủ môn lùn tớ thấy phần 2 rất rất là hay. Nhất là đoạn lên Tokyo đánh nhau với đoạn Itto "ra quần" do uống phải thuốc. Nhưng từ sau cái tập đó là xuống dốc ko phanh 8-}
 
Tớ thích đánh nhau như hồi phần 1 đánh đến nỗi ba má nhận không ra, đánh từ chết đến lết, thế mới khoái :))

Phần 2 có đoạn sử dụng hàng nhưng còn hiền lắm, phần 1 nhân vật chính diện như Taburo còn chơi dao ầm ầm kìa =))
 
cái đoạn trả thù hội mao tư tưởng lớn gặp nhau vui thật \:d/.............. nhưng càng về sau càng tệ....Itto ko còn nhiều tình huống gây cấn choảng nhau như ở phần 1 tác giả đã đến thời kì xuống dốc rồi :)
 
Có lẽ ông cũng đã nhận ra điều ấy nên đã chơi đòn ulti cuối cùng : dừng sáng tác để mãi giữ cho mình "phong độ" đó ?
 
đều cáng chơi đòn dừng sáng tác ......nhưng với lí do vì sao thì ko chấp nhận...phải đưa ra lí do hợp lí chứ :-?.......
 
Chắc là có , phải nói cho nxb lý do chính đáng mới đc nghỉ tại vì chuyện này nghe nói cũng đăng thường xuyên trên tạp chí mà.
Kiểu như "vì lý do sức khỏe" chẳng hạn. Buồn :(
 
Mới đọc lại phần 1, đến đoạn Suya vs Schuichi thì có 2 câu nói này
Mã:
Đồ lùn mà xỏ lá ! Rõ ràng mi cố ý ...
Đã vậy thì 1 trong 2 ta phải rời sân trên cáng cứu thương đấy
Đó là 2 câu của anh chàng Rhino tê giác húc Nijo nói với Itto. Và kết quả là Itto nằm trên cáng mà ra khỏi sân ;;);;)
 
Chắc là có , phải nói cho nxb lý do chính đáng mới đc nghỉ tại vì chuyện này nghe nói cũng đăng thường xuyên trên tạp chí mà.
Kiểu như "vì lý do sức khỏe" chẳng hạn. Buồn
thời đại công nghệ thông tin vẽ toàn bằng máy tính kêu trợ lí vẽ dùm ổng nằm nghĩ cốt truyện cộng chỉ đạo cảnh vẽ là đc rồi :-w....ức chế...
 

To Wii Rua: vào làm ván đi bác daicawii ;))

Khổ thật , ở nhà không cho chơi đêm :-< , hẹn bác khi khác nhé :-h

thời đại công nghệ thông tin vẽ toàn bằng máy tính kêu trợ lí vẽ dùm ổng nằm nghĩ cốt truyện cộng chỉ đạo cảnh vẽ là đc rồi ....ức chế...
Nhưng cái cốt , cái hồn của nét vẽ thì cứ phải là chính tác giả đấy thực hiện mới đẹp được , truyện Doraemon là 1 ví dụ điển hình về nét vẽ khác nhau đấy :-?
 
mấy bạn có cần tó nghĩ ra cốt truyện ko :">
 
thời đại công nghệ thông tin vẽ toàn bằng máy tính kêu trợ lí vẽ dùm ổng nằm nghĩ cốt truyện cộng chỉ đạo cảnh vẽ là đc rồi ....ức chế...
Trợ lý vẽ cái sân, khán giả nói chung ngoại cảnh đc thôi.
Kishi bên Naruto cũng vậy đấy, một top trợ lý chỉ để vẽ background còn ông mới là người vẽ nhân vật.
Cái này ko biết gì nên cũng chẳng biết rõ, bình loạn đại.
 
nói chung là cái này truyện bóng đá , đánh đấm ít đi thì không sao , chắc tác giả đang bí không biết có cho chú itto lên tuyển không dó mà cứ đá làng nhàng trong nước hoài cũng ngán :D( phần 1 tháy có mặc áo đội tuyển tưởng lên tuyển đá ai dè )
 
Đá giải toàn quốc còn chưa sáng tác xong thì biết bao giờ mới tới mấy giải quốc tế
 
đợi thôi , cỡ con đàn cháu đống là itto vào đá cho đội tuyển Nhật Bản ở World Cup
 
nói chung là cái này truyện bóng đá , đánh đấm ít đi thì không sao , chắc tác giả đang bí không biết có cho chú itto lên tuyển không dó mà cứ đá làng nhàng trong nước hoài cũng ngán :D( phần 1 tháy có mặc áo đội tuyển tưởng lên tuyển đá ai dè )
Có bộ Jindo đi-nhô (ĐDĐKT3) thể hiện cuộc đời cầu thủ rất tốt ;))
 
nhưng vẽ hơi bị xấu =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top