Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
) . Nhưng nói đùa như thế thì các e nó sẽ đánh giá mình cao hơn
.Thật ko bácĐáng ra lúc nàng đi cùng thằng kia ra ngoài, bác phải cầm tay nàng đồng thời táng thằng kia 1 quả vào mồm. Thế nào với bản tính của nàng cũng thích hành động này cho mà xem![]()


Cái này hay, đáng học hỏi-- Con pé nào mượn cell phone của mình thì mình nói thẳng lun " đt anh có Vàng Anh đừng có mà vào lung tung , ráng chịu nhé " , vừa nói vừa cười ( tất nhiên là đt tui ko có những thứ ấy , chỉ save trong comp thôi![]()
) . Nhưng nói đùa như thế thì các e nó sẽ đánh giá mình cao hơn
.



? Em nghe xong cũng ko vui vẻ gì đâu, thấy con bé để ý kinh thế cũng ko khỏi giật mình, mấy cái chuyện nhỏ nhặt kiểu này thì hình như em mắc lỗi nhiều lắm, ko biết nàng "thay đổi cách nhìn" về em được bao nhiêu lần rồi
Em nhớ lần gần nhất, nàng nhắc khéo lúc mở cửa thì nên để nàng vào trước (thường thì em hay đẩy cửa vào trước, rồi đứng giữ cửa chờ nàng). Tiếp xúc 1 thời gian, hình như con bé này có nhiều suy nghĩ và quan điểm hơi cứng nhắc, kiểu như nàng có 1 parem điểm riêng, cái gì ko vừa ý thì cứ thế mà trừ điểm thôi...

, hoặc là nó quên
, mà trường hợp nào thì bác cũng bớt đi mối lo. 

Một phần là bác chịu khó viết, với lại em kia thấy tính tình cũng khá hay, hiện đại nhưng vẫn có những khuôn phép nhất định.
-- Gái nó nói ghét là yêu , thấy nó chê bai thằng kia như thế chứ chưa biết trong lòng nghĩ sao đâu . Nó ko thể nói với cậu là " thích quá đc anh ấy rủ đi ăn :X :X , đi ngay thôi " nên bản năng phải chê này chê nọ để nâng giá nó lên ."Khi nãy anh A nhắn tin cho em, mời em lát nữa học xong đi ăn hoặc uống nước để cảm ơn lần trước em chỉ bài ảnh. Anh thấy có kì quá ko? Em vẫn chưa trả lời nữa"

, chỉ hy vọng vào phép lạ thôi...
.Theo t thấy thì...con bé ít nhìu cũg có chút tcảm với m, còn nếu ko thì m cũg sẽ để lại ấn tượng ở con bé.Con gái thì vớ vẩn nắng mưa lắm
mechu mechu, nếu nó đã thik m thì chưa chắc đã nồg nhiệt hoài cho m đắc ý đâu
, cũg fải trăg hoa bay bướm với vài 3 iem khác cho m lên cơn chứ
...
Thấy nàng có vẻ uể oải ko được vui. Tớ cùng 3 ông bạn rủ nàng đi ăn tối, nàng bảo nàng mệt nên về trước. Còn lại 4 đứa bọn tớ, ngồi bàn bạc 1 lúc cũng giải tán, cơ bản ai cũng đuối cả, hôm nay ngồi trong phòng thi suốt 6 tiếng còn gì... 

Ông anh viết văn hay thật.
Trí nhớ cũng thật là đáng phục 
Cảm ơn cậu Serty rất nhiều. Ở box TS tớ rất kết cái cách cậu nhìn nhận vấn đề, cũng như khả năng đi dép lào trong bụng gái của cậu--Ko hẳn mà tự dưng con pé ấy lại chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt như thế của thằng kia đâu . Gái nó phải thấy thích thì nó mới chú ý và tạo cơ hội cho cả 2 cùng tìm hiểu . Mà thằng kia củng băn tin mời đi uống nước rồi , h hãy chú ý wan sát hành động của e nó nhé , nếu mà nó muốn tạo khoảng cách , ko muốn đi chung với cậu sau giờ học nửa thì biết là nó đang dành thời gian cho thằng ku kia rồi đấy .
-- Gái nó nói ghét là yêu , thấy nó chê bai thằng kia như thế chứ chưa biết trong lòng nghĩ sao đâu . Nó ko thể nói với cậu là " thích quá đc anh ấy rủ đi ăn :X :X , đi ngay thôi " nên bản năng phải chê này chê nọ để nâng giá nó lên .



Bác PepsiCam phân tích đúng quá! Nhìn lại quả là em còn bỏ sót nhiều điều, nhất là dòng in đậm :( Hy vọng là còn kịp để sửa sai...Đọc hết mấy trang, đến đoạn này cơ bản là hiểu tính em kia rồi. Chủ TOP phải xem xét kỹ nếu muốn tiến tới đấy nhé, vì loại này yêu đương mệt lắm, mà nó cũng ko dễ cho mình a -> z đâu
Em nó đang cần chủ TOP ra dáng người lớn đấy. Đừng đùa cợt quá, loại này đùa ko khéo là chạm tự ái nó ngay. Còn 1 vấn đề nữa, là chủ TOP chưa thực sự hiểu em này, nên trong vài trường hợp đã phản ứng lại cách nghĩ của em nó, đây là việc rất không nên. Ta có chính kiến của ta, nhưng ko nên đè lên chính kiến của bạn.
Tớ cũng bắt đầu thấy tiếc đây :(Sao ko quay lại, bác nghĩ gì trong đầu vậy, nhỏ đó xuống nc tới vậy rồi

Tớ cũng bắt đầu thấy tiếc đây :(
Phần vì tớ ko muốn để con bé nghĩ tớ lụy vì nó quá, phần khác tớ cũng muốn thử bỏ đói tình cảm xem sao, kiểu như kéo thả ấy mà. Có điều lần này hình như phản tác dụng rồi![]()

Nhỏ đó kêu quay lại rồi, thà nó ko nt gì nữa, lại nt "..." thì rõ là ý muốn gì rồi, ông vẫn bơ đc 
. Cáo của em thì có thể ko xinh ( hơi mập) nhưng rất chững chạc so với tụi con gái cùng lớp. Em để ý nó trước rồi chết luôn vì câu nói "Kéo rèm cửa lại đi, nắng" khi thằng bạn em kéo rèm cửa ra cho thoáng. Trời ạ sao giọng của cáo ngọt, dễ thương vậy. Suốt ngày ngồi bàn dưới chỉ để nghịch vài sợi tóc của nó ( dù mình biết con cáo này biết thủ phạm là ai :'>).
. Em cũng tính là hết hk2 năm sau sẽ nói hết tất cả cho Cáo nhà em biết rồi thi TN cũng chả muộn 