panda23
Donkey Kong
- 28/7/06
- 475
- 0
ngày xưa mình học thêm 3 tiếng một buổi, ngồi bàn đầu muốn mất tập trung cũng ko dc
về nhà thì vẫn lên mạng,tv đều đều. Tối tối trc khi ngủ mở vài trang suy ngẫm rồi ngủ luôn, do đó khi ấy đầu giường luôn thủ mấy cuốn sách cuốn tập^^
Năm sau mới 12 thì h đi học thêm từ từ, về nhà chơi từ từ, lâu lâu vừa chơi buồn buồn ngó tập rồi chơi tiếp, còn khoàng 2 tháng chạy rất nhẹ nhàng

về nhà thì vẫn lên mạng,tv đều đều. Tối tối trc khi ngủ mở vài trang suy ngẫm rồi ngủ luôn, do đó khi ấy đầu giường luôn thủ mấy cuốn sách cuốn tập^^
Năm sau mới 12 thì h đi học thêm từ từ, về nhà chơi từ từ, lâu lâu vừa chơi buồn buồn ngó tập rồi chơi tiếp, còn khoàng 2 tháng chạy rất nhẹ nhàng


, được cái chỉ có đam mê cái PC thôi chứ ko bị các thói hư khác ::(


.
Giới trẻ bây h` sướng thật 