@thalast: hình như người nên té là chú chứ. Chú hỏi xem tòan bộ anh em GVN nhà chú xem có ai đồng ý với cách diễn giải kiểu chổi cùn dế rách của chú không . Văn phong thì lủng cà lủng củng, nếu chú chỉ viết và chỉ để cho 1 mình chú hiểu thì đừng post bài nữa, có mấy người nói chả hiểu chú viết cái gì rồi đấy
thì chú cứ hỏi anh em GVN đi

lôi ra xem ai ko đồng ý

cậu cứ té trước đi
còn cậu chỉ ra xem chỗ nào văn phong của tôi cùn hay là văn phong của chú cùn

gượng ép 1 cách quá tồi tàn và lạc hậu

, trình độ dân trí thấp mà cũng tưởng ai như mình
buồn cho 1 thế hệ bộ não tỷ lệ nghịch với khả năng chém gió

tự cười sung sướng an ủi mình tiếp đi
note: hỏi anh em GVN nhá

ko hỏi anh em khác nhá

cho hỏi anh em GVN nào thấy bác ratri ko cùn làm ơn phát biểu cái nào

bị cả bác lí gắn cho danh hiệu thần cẩu mà còn gân cổ lên anh em GVN phục cái mặt dày của bác quá

vào topic của GVN người ta còn chả thèm để ý bác mà bác vẫn chai mặt post vô đối
lao đầu vào tự chết tôi cũng ko ý kiến ... Thật vô đối và khó đỡ . Ko biết anh ý nghĩ mình là ai nữa. Có chú thì hoang tưởng quyền lực thích là đuổi người khác khỏi forum, có chú thì mắc bệnh siêu sao nghĩ mình đập ai cũng chết
trả lời thay bác kitaraa cũng được vì câu quá dễ

nói thẳng ra 1 người cùn như bác lao đầu vào tuyên bố là không post bài nữa

khác gì bảo bác xin phép được an nghỉ trên cái 4rum này,
mà giờ tôi hiểu bác nói là chuyện của bác còn làm hay không lại là chuyện khác
, nói thật nhá nc với người có lý tôi sợ hơn là nói chuyện với người cùn như bác và đã cùn như bác thì tôi nói thật bác đừng buồn tôi nói bác lao đầu tự chết còn đỡ đấy

vì may là bác cũng chưa bằng bọn vô văn hóa nên tôi còn nói thế chứ mà bác ngang ngửa bọn đấy tôi dùng từ khác còn thâm ý khó hiểu đến nỗi bác phải thốt lên " vài người bảo không hiểu gì rồi đấy"

p/s: lần cuối đề nghị bác post lý đọc nãy h toàn cùn rồi đấy

chả có tý luận điểm luận chứng nào phan tới tấp
