Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


ờ con hugo đâu vào đây gô cổ hết bọn nói chuyện c trị VN lại cho ta rồi đưa ra máy chém![]()


.
thật ko vậy,sao tui chơi med2 xài kỵ jeru đấu với tụi kỵ cung toàn bị tụi nó rỉa chết cả đống,lúc dí kịp nhào vào giáp lá cà thì còn có 1 nửa,đánh ko lại phải routMịa vậy mà trong Rome Total War hay vài game khác mấy thằng cưỡi ngựa bắn súng với bắn tên quá cùi , bắn cả chục phát mới chết được mớ tí xíu


có đả động gì tới chính quyền VN đâu![]()


topic này được bàn về chính trị mà,có như topic bên box TW đâu![]()
anh hugo bảo kê ta sợ gì chứ
topic bàn luận lịch sử các bác nhảy vào bàn tan kỵ binh+ bộ binh trong game là sao![]()

ờ, bàn luận chính trị miễn ko động chạm tới chính quyền VN thì thôi chứ, đúng hem nào![]()


chưa chơi mod nên ko biết,chứ còn bản gốc thì phải nói là kỵ jeru đấu với bộ binh+kỵ năng của tụi ả râp là được chứ đấu với 1 stack toàn kỵ cung thì xác chết chất đống![]()



Lương thực không chỉ một mà cả hai miền đều vốn nhận viện trợ, đùng một cái không còn thì thiếu thốn là đúng rồi còn gì nữa, đó là chưa kể 1975 đã hết chiến tranh đâu. Đừng nói thời trước đang loạn lạc, chiến tranh liên miên, ngay cả thời nay, đùng một cái bị cấm vận xem, xem trong nước có bắt đầu thiếu lương thực không.ai xem phim" miền đất phúc" sẽ thấy rõ thời kỳ loạn lạc đó như thế nào, đang làm ăn buôn bán bình thường tự nhiên tài sản bị bắt sung vào công quỹ. Sản xuất đình trệ, buôn bán ko đc, ăn theo khẩu phần nhà nước phát, mang 1 con gà qua tỉnh khác thì bị chụp mũ là buôn lậu (do lúc đó mỗi tỉnh phải tự túc lương thực, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu). Từ 1 nước sản xuất gạo mà phải nhận viện trợ lương thực từ Liên Xô. Nếu có tư tưởng đổi mới liền bị quy là chống cơ chế XHCN, muốn cải tổ sản xuất, muốn xuất khẩu sản phẩm, dù chỉ qua tỉnh khác cũng đều bị cấm.
Thời ấy ai mà cũng sống sướng như dân Sài Gòn, không bị nó giục vào chuồng cọp hay B52 nó rải thảm trên đầu thì làm gì có chiến tranh Việt Nam. Chỉ khổ cỡ vậy mà cũng không chịu nổi đều cố "vượt biên đến 1 vùng đất tự do hơn" thì Việt Nam ngày nay đã chẳng còn ai ở lại.Thời đó nếu là mấy ông thì mấy ông làm sao: ở lại chịu cảnh nhận lương thực từ chính quyền ah, hay vượt biên đến 1 vùng đất tự do hơn. Đánh giặc làm gì khi đất nước đã giải phóng mà đời sống ko khá hơn tí nào lại còn khổ sở gấp trăm lần.
Có kẻ đứng lên đấy, có kẻ ủng hộ luôn, nhưng chảng có chú nào kiếm đủ người lật đổ được thôi (Đặc biệt là trong thời kì đánh Polpot hay chống TQ , hay sau khi LX sụp đổ)Lúc đó mà có ai đứng lên lật đổ chính quyền thì có khi còn nhiều người ủng hộ nữa
.
. Ở đó mà tàu chiến không gian 

Đã bảo để chuyện này sang 1 bên rồi mà.
Head Hunter : coi mấy tiểu thuyết tương lai nó toàn bảo năm 2050 gì gì thì bắt đầu có trạm không gian để di dân lên mặt trăng v..v... mà đến giờ trừ phóng mấy cái tên lửa ra chẳng nghe nói gì đến dự án dân dụng cả. Ở đó mà tàu chiến không gian
Giả sử anh tổng thống Mỹ sau này kêu Nasa lập sẵn cái căn cứ trên mặt trăng khi mà thế giới hỗn loạn anh ấy chạy đi trốn thì mấy người khác chỉ nhìn theo thôi![]()


