Mem PSP ở nước ngoài vào làm quen nhé

out of state tuition còn dễ điên hơn, over 22,000, ko thì phải prove cái citizenship của ba má cho cái uni. thì còn xuống 8,000. xuống Fl cho ấm, chứ ở đây chết cóng mất. mà giờ cũng ấm tới 80F rùi. enjoy the sunshine, everyone
 
Mình ở bang Tennessee nên hôm qua là 4/6 đã dc nghỉ rồi . Dạo này biệt tích lên núi nào mà tu lâu thế
Sống chết với mấy cái senior final chứ có lên núi nào tu đâu...:-w
High School ai nói môn nào cũng dễ. Nhất là môn Chemistry, nó chém đẹp mình luôn ( hồi mình mới qua). Còn nói về chuyện học vấn thì chương trình học bên VN cao hơn bên này. Tụi Mỹ bên này sống tự do quá nên ngu hơn tụi Asians là phải
Chmistry thì ko khó, mà có khó chắc tại vì nó khác hẳn VN. Còn Mỹ thì nó ngu hay ko thì ko biết chứ khoản lười thì nó ăn đứt Asian mình=))

Đầu tháng 7 mình cũng về rồi chứ đâu, có ai muốn đi ké ko
Cousin mình về cuối tháng 6, rủ mình cùng về mà ko đi dc.. tiếc. Kẹt cái đại hội giới trẻ:((:((

P/S:Mà công nhận năm nay điên thật. Nóng sớm hơn mọi năm và cũng thuộc loại nóng nhất nữa, hồi winter thì tuyết nhiều giờ thì nóng nhiều.. hài !!!
 
Mình đang ỡ CA . LA luôn đây này . Bạn nào ỡ CA thì đưa số phone giúp đỡ mình về thằng 3000 dùm cái thanks nhiều ;;)
 
tui đang ở CA này... oxnard city nhé... ông đang ở đâu ?
 
Little SaiGon - Orange Country . Biết chỗ đó không bạn :P
 
cái 3k của mình hôm nay nó bị làm sao ấy , cắm vào pc mà nó ko nhận gì cả , trên màn mình 3k thì bảo connect cable , chả hiểu luôn , ai biết nguyên nhân chỉ mình với nhé , mình ở VA
 
Tui ở Garden Grove, Orange County nè. Chào cả nhà
 
tôi ỡ WA có ai không?
,,,,,,,,,,,
 
Kòn nhìu bạn thích topic này vậy à ;;);;)
 
Chìm sao sâu dữ vậy?? :| Lôi lên để spam coi nào =))
 
Eh ông ỡ gần tui nhất nè ;;) . Bữa nào hẹn gặp nhau ngoài coffee store làm vài ván đi nào :>

Ông hay uống cafe quán nào tui đang làm ở cafe Miss Saigon nè :D
 
Chmistry thì ko khó, mà có khó chắc tại vì nó khác hẳn VN. Còn Mỹ thì nó ngu hay ko thì ko biết chứ khoản lười thì nó ăn đứt Asian mình=))

Mỹ thì freedom quá nên lười là chuyện đương nhiên :D, Chemistry khó vì ba cái từ chuyên môn (thật là bó chíu :|) . Thấy năm nay nguyên 1 đám Asians lên lãnh thưởng lung tung mà mình chẳng dc cái gì hết :-w

Cousin mình về cuối tháng 6, rủ mình cùng về mà ko đi dc.. tiếc. Kẹt cái đại hội giới trẻ:((:((

Dạo này bên mình cũng đang có "Secret City Festival" ở Oak Ridge, TN ( Cái thành phố chế tạo Atomic Bomb để dropped xuống Hiroshima và Nawasaki ở JAPAN hồi WWII) . Nên tụi HS bên này cũng "quăng bom" lắm =))

P/S:Mà công nhận năm nay điên thật. Nóng sớm hơn mọi năm và cũng thuộc loại nóng nhất nữa, hồi winter thì tuyết nhiều giờ thì nóng nhiều.. hài !!!

Nhất là tuần trước mới lên Houston và Dallas ở TX, nóng tới 100F (=>30C), nóng ko bằng VN nhưng cũng chảy mỡ :)). Cỡ chừng 100C là nướng chín rồi =))
 
em sắp sang bến us học rùi. Có bác nào ở đây truyền em chút kih nghiệm đc hem;;)
 
Em cần kn trc qua đó đỡ bỡ ngỡ, chứ như ngockhanh qua đó như con cừu để bọn nó chăn àk. Àk hỏi lun là bên US thì đồng phục cho highschool thông thường là gì thía:>
 
Em cần kn trc qua đó đỡ bỡ ngỡ, chứ như ngockhanh qua đó như con cừu để bọn nó chăn àk. Àk hỏi lun là bên US thì đồng phục cho highschool thông thường là gì thía:>

Ai chăn nổi mà đòi chăn, còn chuyện bỡ ngỡ thì tất nhiên, VN voi Mỹ khác nhau rất nhiều. Tất cả những chuyện mà nhưng người bên này về kể lại hầu như trật lất, nên hỏi trước cũng chả dc gì, qua đây thấy tận mắt rồi biết thôi, đâu có gì mà chuẩn bị...Cái cần chuẩn bị duy nhất là Eng, giỏi Eng thì sẽ thấy tự tin khi qua đây thôi.
Còn chuyện đồng phục thì muốn mặc gì thì mặc... tóc cũng vậy, muốn làm kiểu gì thì làm.
 
thx anh. Em qua đấy du học hè 2 lần rùi. Lần này sang hẳn chả bik ntn, mà bêddaaasy vào trường học thì các môn học có giống vn k, sẽ ntn???;;)
 
thx anh. Em qua đấy du học hè 2 lần rùi. Lần này sang hẳn chả bik ntn, mà bêddaaasy vào trường học thì các môn học có giống vn k, sẽ ntn???;;)

Mâu thuẫn quá :-j
 
Back
Top