Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.8

Status
Không mở trả lời sau này.
Số là tớ mới đọc 1 truyện nó viết đại khái về việc giả lập 1 trận chiến thế này : Kỵ binh nặng khi gặp đoàn quân kỵ cung có lớp tên phá giáp và bắn cực kỳ chính xác kiểu Mông Cổ thời bấy giờ thì hầu như chết chắc vì không thế dí kịp mà cứ bị địch tỉa từ từ . Dù là Trọng Kỵ Binh luôn là quân chủng được coi như mạnh nhất trong các quân chủng trước thời kỳ có súng đạn (vũ khí nóng)

Mấy bác thấy thế có đúng không ?
Mịa vậy mà trong Rome Total War hay vài game khác mấy thằng cưỡi ngựa bắn súng với bắn tên quá cùi , bắn cả chục phát mới chết được mớ tí xíu
trong game thì nói làm gì,vh điêu thế kia cơ mà:|
mod stainless steel đó 9 đạo kị cung dội 1 loạt tên mà chỉ chết 1 tên thì đúng là bọn mod ghét MC rồi:))
thật ko vậy,sao tui chơi med2 xài kỵ jeru đấu với tụi kỵ cung toàn bị tụi nó rỉa chết cả đống,lúc dí kịp nhào vào giáp lá cà thì còn có 1 nửa,đánh ko lại phải rout
hỏi thừa quá,trong code med2 0 có handicap AI còn rome lại có,mod của rome còn điêu gấp đôi gấp 3 8-}
chuyển đề tài nào,có hỏi bên topic ở bõ TW nhưng thấy 0 xôm tụ nên hỏi ở đây vậy:))
trận hasting nhìn thấy tường khiên cảu quân anh chả lẽ william 0 nhận ra là phải bắn tên vòng qua đầu đối phương từ đầu mà lại cho bắn thẳng vào khiên rồi sau đó rất lâu khi trận chiến sắp kết thúc mới sử dụng :-s
 
trong game thì nói làm gì,vh điêu thế kia cơ mà:|
mod stainless steel đó 9 đạo kị cung dội 1 loạt tên mà chỉ chết 1 tên thì đúng là bọn mod ghét MC rồi:))

hỏi thừa quá,trong code med2 0 có handicap AI còn rome lại có,mod của rome còn điêu gấp đôi gấp 3 8-}
chuyển đề tài nào,có hỏi bên topic ở bõ TW nhưng thấy 0 xôm tụ nên hỏi ở đây vậy:))
trận hasting nhìn thấy tường khiên cảu quân anh chả lẽ william 0 nhận ra là phải bắn tên vòng qua đầu đối phương từ đầu mà lại cho bắn thẳng vào khiên rồi sau đó rất lâu khi trận chiến sắp kết thúc mới sử dụng :-s

đấy là vừa vào tầm tên, chứ đến còn 1/3 thì mọi chuyện nó khác, nhưng bực 1 cái là kỵ cung ko tự giữ khoảng cách như trong Rome mà chạy lung tung nên cứ bị nó charge hoài

Trận Hasting bác William cho tên bắn từ đầu rồi charge lên đồi bị bọn Anh ném lao, đá, chùy v.v... xuống chết cũng khá
 
mỗi năm họp cả trăm cuộc họp thì phải "chế" ra cái gì đó chứ :>

quả thật nếu bày bán ở tủ kính trong của hàng ko thì nói gì
chứ ngoài chợ mà nó quảng cáo oang oang rồi đưa hàng ra cho xem nữa ;))
 
Có cái dự án thang máy vũ trụ đấy, hiện giờ đang chế vật liệu để làm nó. Khoảng 2050 sẽ có thì phải :|

Đến cả quần áo lót phụ nữ còn trưng hẳn ngoài đường cơ mà, ở trên đã là cái gì. Vãi thật, toàn luật kiểu thiếu muối ấy nhỉ 8-} Không cho ma-nơ-canh mặc thì để cởi truồng à ? :)) Cứ viện cái thuần phong mĩ tục lạc hậu thời xưa vào luật bây giờ, đến nản :-j Đúng thuần phong mĩ tục thì phải cởi truồng nó mới tự nhiên :))
 
Tới hội thảo anh được cấp trên ra lệnh phải soạn ra 1 cái luật nào đó để gọi là có ích cho cộng đồng , cho xã hội . Mà giờ kinh phí thì cho anh nhiêu đó đó , anh đi thị sát xã hội rồi đề nghị luật sao tùy anh , chừng nào đến hội thảo định kỳ mà không có thì ...a lê hấp .

Rồi , tiền cho nhiêu đây . Không biết cho thiệt hay là cho cho có nữa , nói chung soạn đại cái dự thảo nào không ảnh hưởng đến ai nhiều hay có ảnh hưởng mà mang tiếng tốt đẹp là ok , còn thực tế sao thì kệ cha nó :)) .

Bác nghĩ coi ví dụ bác là thằng cha nào đó mà tới buổi hội thảo bị kêu đứng lên đưa ra kiến nghị mà mấy bác không có sao được .

Ngồi quán cafe thảo luận về mấy cái luật này hồi trước nên suy ra thế :P

@ Vũ trụ còn xa vời với dân thường lắm , mấy trăm năm không biết là có được đặt cái mông đi du lịch mặt trăng không chứ đứng nói là ...Doremon :))
 
quan liêu cửa quyền, dốt nát là như thế đấy :-< Đất nước còn nằm trong tay những người như thế thì đến mùa quýt mới khá lên được. Các bố cứ cấm cho lắm rồi đến tối lại về quần với các "con nuôi","cháu nuôi","chắt nuôi",v.v còn băng hoại gấp ngàn lần ấy chứ. Sao cái bọn Tàu nó cũng là CS mà sao khôn như rận, còn nước mình thì ...:(
 
công an mà vào đây thì sao nhỉ :-ss
 
Bọn Tàu chúng nó khôn thật. :|
Nhưng mà bịt miệng+block thì chắc kém mỗi Triều Tiên. :|
 
nói thế nào nhỉ
2 thằng cùng yêu nước
-1 thằng thì phe yêu mình hơn
-1 thằng phe vì nước nhiều hơn, tuy ko phải ko có yêu mình
Cái mình muốn là tinh thần dân tộc mình phải như Đức thì may ra
@Myzukage: avatar ông tên gì vậy, tui thấy quen quen , giống nhỏ trường tui :|
 
thôi mấy bác ơi, đã cho bàn luận chính trị thì cứ bàn thoải mái, miễn sao đừng đụng tới chính quyền việt nam là ok, ko thì có vài người ăn thẻ :|
( điển hình như #88 )
 
Con này là gì vậy.

28828549328f5acfdc2.jpg


Xem bọn ngu nói gì nè,vừa láo vừa dốt.

http://www.youtube.com/watch?v=AnWAmdB7B18
 
Mới nhận được thông tin này trên ViT.

Hải quân Việt Nam hội đàm mua trực thăng Eurocopter.

VIT - Eurocopter có thể sẽ chuẩn bị kí kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Việt Nam sau khi xác nhận rằng họ đang đàm phán để bán máy bay trực thăng cho Hải quân Việt Nam.

Hải quân Việt Nam có kế hoạch mua một số máy bay trực thăng EC225 và EC155 do Eurocopter chế tạo. Norbert Ducrot, phó Giám đốc Eurocopter phụ trách về mua bán và quan hệ khách hàng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, khẳng định rằng, thỏa thuận mua bán trực thăng giữa Việt Nam và Eurocopter có thể được kí kết trước cuối năm 2009.

“Chúng tôi đang có các cuộc hội đàm tốt đẹp với Việt Nam về vấn đề này. Eurocopter có quan hệ tuyệt vời với Việt Nam và các cuộc thảo luận với Hải quân Việt Nam đang tiến triển tốt. Chúng tôi hi vọng sẽ đạt được bước đột phá trong năm nay,” ông Norbert Ducrot cho biết.

Theo các nguồn tin công nghiệp, Hải quân Việt Nam chủ yếu sử dụng máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và vận chuyển. Các máy bay trực thăng Eurocopter đời cũ – chẳng hạn như SA365 N2 Dauphin, Eurocopter AS350 B3 Ecureuil, SA330J Puma và AS332 L2 Super Puma - hiện đang được vận hành trong Không quân Việt Nam.

Kể từ khi kết thúc chiến tranh vào những năm 1970, Việt Nam chủ yếu mua vũ khí của khối Xô Viết và Nga. Chẳng hạn, Lực lượng Không quân Việt Nam đã đặt mua 24 máy bay SU-30MK2 và đã nhận 12 chiếc trong số đó. Hiện Việt Nam đang muốn mua thêm máy bay chiến đấu. Các quan chức của Lockheed Martin và Boeing khẳng định họ đã nhận được những tín hiệu tích cực về triển vọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và có thể đây sẽ là một thị trường tiềm năng của họ.

EC 225.

img00211.jpg


Trang bị của nó đây.

img00210.jpg


EC 155

Dauphin+EC+155B1.jpg


Phóng tên lửa chống Tàu chiến.

Dauphin(02).jpg


Không ngờ Vn ta có nhiều hàng khủng quá,dấu kín thiệt,theo thông tin trên thì Locked Martin và Boeing đang nhận được tín hiệu tích cức từ phía VN,có thể sắp tới còn có hàng Mỹ nữa.Theo Luke tôi nghĩ có thể VN ta sẽ mua F-16C/D của Lockhed Martin,gia mỗi con khoảng 18 triệu USD( hàng mới),rẻ hơn Su-30MK2V( 40 triệu USD lận).
 
tin đó có chắc 100% ko bác,nếu đúng thì VN cũng chịu chơi gớm:x
 
đổi gió đi bà con,chính trị riết 0 thấy chán sao:(
mấy cái máy bay trên kia có thông số kĩ thuật gì 0,nhìn chay thế chẳng biết là tốt hay xấu cả;;)
 
Việt Nam đào đâu ra tiền mà xách được mấy chiếc trực thăng chiến đấu hay máy bay chiến đấu đời mới trời :D . Chơi Call of Duty 4 Modern War mỗi lần chết xong có cái dòng hiện lên giá của mấy thứ vũ khí ấy :D

Số là tớ đang chơi HoI nên nổi hứng coi lại tư liệu thời WWII , thấy về các trận đấu tank của Soviet và Đức với 2 dòng chủ đạo là T34 và Panzer .
Có cậu trích 1 câu nói nổi tiến là : người Đức tăng độ dày của xe còn người Nga thì mở rộng nòng pháo (đại loại thế ) .

Trong cuộc chiến đó thì phía Nga hi sinh thảm thiết với tỉ lệ 3-4 chiếc T-34 đổi lấy 1 chiếc Panzer , cái này chắc ai cũng biết . Nhưng tớ đột nhiên tự hỏi là ...tại sao biết rằng nó đã như thế nhưng không tìm cách cải tiến cho nó tốt hơn mà cứ dùng chiến thuật đổi mạng này ? Có phải trên thực tế mạng của thằng lính không quan trọng so với việc tiêu hao kẻ thù ? Hay là chủ nghĩa yêu nước đỉnh cao khiến người ta không để ý đến hi sinh nữa ?

Thắc mắc chủ yếu nhất là rốt cuộc mạng anh lính đáng giá hay không thôi . Ra chiến trường thì 1 anh lính cũng chỉ là con số thì phải :D
 
Thắc mắc chủ yếu nhất là rốt cuộc mạng anh lính đáng giá hay không thôi . Ra chiến trường thì 1 anh lính cũng chỉ là con số thì phải
câu này thấy nhiều anh tướng hay nói:"They're expandable." :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top