nói đi nói lại thì CNTT đúng là chật vật thật, nhưng mà cũng ko phải là khó sống. Học CNTT ra thì thả ở đâu cũng có thể sống được, chỉ khác là khá vất vả thôi
CNTT có đặc thù là nó luôn thay đổi, nếu chính bản thân mình mà ko thay đổi nhanh = thời đại thì bị loại thải.
Nói thực, điểm chác trong trường Đại học ko phải là vấn đề với SV CNTT, điều cốt lõi là khả năng thích ứng công việc của SV sau khi tốt nghiệp và bắt đầu vào làm việc. Trong các trường Đại học, họ cung cấp cho chúng ta những công cụ lập trình từ cũ tới mới nhất trong 4 năm học. Nhưng sau khi ra trường thì đã xuất hiện công cụ khác mạnh hơn, từ đó dẫn tới những gì học được trong trường chỉ là cơ bản cho chúng ta phát triển năng lực làm việc. Từ đó dẫn đến là luôn có thắc mắc là: "học 4 năm đại học CNTT ra sao chả được cái gì nhỉ ?".
Mà ko chỉ có CNTT, đa số các ngành khác đều thế, nền GD Đại học VN mình đi quá chậm so với thế giới nên đa số các sinh viên ra trường đều thất nghiệp hoặc làm việc không theo chuyên ngành đào tạo, chỉ có số ít SV ra trường thì làm theo đúng những gì được đào tạo thôi. Do đó, Đại học ko phải là hướng duy nhất để thành đạt trong cuộc sống.
Cứ tính như trong khu tôi sống thì rõ, có 3 tên từ Đại học Bách khoa ra thì chỉ có 1 thằng xây được nhà riêng, 2 tên còn lại thì phải làm cho các công ty nhỏ lẻ ở địa phương. Trong đó, 1 tay học trung cấp ra thì xây hẳn nhà 4 lầu và có xe hơi riêng
Học Đại học ở VN chỉ mang tính "Đua đòi", nghĩa là phải bằng bạn bằng bè nên việc theo đam mê dường như chỉ là cái cớ để thi Đại học. Cứ như ở Hàn Quốc, 80% Dân số của Hàn là đã qua Đại học nhưng ko phải 80% dân số là người giàu có

Cũng như ở VN mình, VN mình đào tạo Đại học theo hướng Tinh hoa, nghĩa là Chỉ có số ít Học sinh THPT mới được học Đại học, nhưng số ít đó lại ko phải học theo Sở thích cũng như đam mê mà là bắt buộc từ phía Phụ thân + Phụ mẫu của mình. Chỉ vì 1 lý do đơn giản là cái Danh Hão thôi
Nói thật, mình thì không khuyến khích con, em, cháu mình theo Đại học, nó ko giải quyết được nhiều cho tương lai. Dù gì thì Phụ thân + Phụ mẫu cũng chỉ mong mình có công việc để tự lo cho bản thân và gia đinh, do đó ko phải cứ đi đại học là thực hiện được điều đó.
Tất cả chỉ là ở chính bản thân mình mà thôi, dù có Đậu Đại học, ra trường thì sau này ko có việc làm thì uổng công 4 năm học Đại học. Dùng thời gian 4 năm đó đi học Trung cấp 2 năm, xin việc ở 1 công ty nào đó rồi sau 1~2 năm xin đi học Tại chức. Ra trường Tại chức sau 1.5 năm nhưng ta lại có bằng Đại học + có hẳn công việc sẵn >>>> Tương lai ko phức tạp !!!
-------------------------------------------
P/s: ngoài lề hơi nhiều
