Trước giờ chưa bao giờ tin những cái thứ như thế này, mạng này mạng kia, tuổi này hợp tuổi kia. Vì thế bỏ ngoài tai những lời các cụ nói để yêu, yêu người cùng tuổi, mà yêu đến cưới là một phạm trù khác xa nhau rất nhiều (Mình 20T).
Thi thoảng về quê chơi mẹ lại nói tuổi này tuổi kia, mạng con ko hợp với người cùng tuổi đâu, blah blah blah. Ờ thì cứ nói, mình cũng có nghe đâu. Nhưng vấn đề là mẹ của gf cũng đạo phật (Nhà mình thì ko có đạo), thế là gf cũng nghe 1 số thứ y hệt rồi đâm ra sợ sệt 1 chút, ngoài mặt thì em ko nói nhưng trong lòng chắc cũng có 1 chút gì đó, vì suốt ngày bị nhồi các tư tưởng kia vô đầu thì cũng thấm thôi.
Ghét tử vi, 1 phần là A2 mình hồi trước chia tay người yêu, yêu nhau ~ 6 năm và cùng tuổi và cùng 1 lí do là ko hợp tuổi, bullsh!t. Mình sống theo dạng thực tế, có sao nói vậy.
Cách đây ~ 1 tuần vừa về nhà chơi vài ngày, nhà chuẩn bị xây 1 căn nhỏ nhỏ cho ông chú, bói cái gì, phong thủy rồi gì gì đó rồi kêu mình về bảo mình hợp tuổi. Thứ 7 ngày mai lại xách đít đi về, xếp mấy viên đá làm móng gì đó rồi chạy xuống SG lại, cách SG 200Km (Đi xe ~5h30). Đến là mệt, cũng muốn ở trên đây cho xong chuyện, đang lu bu học hành thì đi đi về về 2-3 lần, mệt bỏ mịa chứ chẳng sung sướng gì...
Cứ suốt ngày bói, tử vi, mê tín, phật giáo, trong khi cấm ko đc yêu đạo chúa vì thế này thế kia, cái này đụng chạm tôn giáo nên tớ ko nói sâu, chắc bạn nào nhà cách mạng rặt như nhà tớ biết, tốt nhất là ko nên bàn tới :).
Mình nghĩ lòng tin về cái gì đó mang tính tương đối thôi, bói này bói kia sau này chỉ có làm khổ con khổ cháu chứ chẳng ai hết, Con yêu cho con chứ có yêu cho bố mẹ làm gì, sau này con làm ra tiền con ở riêng chứ con ở với bố mẹ làm gì.
Chung quy lại là CỰC LỰC PHẢN ĐỐI vụ này.
Thi thoảng về quê chơi mẹ lại nói tuổi này tuổi kia, mạng con ko hợp với người cùng tuổi đâu, blah blah blah. Ờ thì cứ nói, mình cũng có nghe đâu. Nhưng vấn đề là mẹ của gf cũng đạo phật (Nhà mình thì ko có đạo), thế là gf cũng nghe 1 số thứ y hệt rồi đâm ra sợ sệt 1 chút, ngoài mặt thì em ko nói nhưng trong lòng chắc cũng có 1 chút gì đó, vì suốt ngày bị nhồi các tư tưởng kia vô đầu thì cũng thấm thôi.
Ghét tử vi, 1 phần là A2 mình hồi trước chia tay người yêu, yêu nhau ~ 6 năm và cùng tuổi và cùng 1 lí do là ko hợp tuổi, bullsh!t. Mình sống theo dạng thực tế, có sao nói vậy.
Cách đây ~ 1 tuần vừa về nhà chơi vài ngày, nhà chuẩn bị xây 1 căn nhỏ nhỏ cho ông chú, bói cái gì, phong thủy rồi gì gì đó rồi kêu mình về bảo mình hợp tuổi. Thứ 7 ngày mai lại xách đít đi về, xếp mấy viên đá làm móng gì đó rồi chạy xuống SG lại, cách SG 200Km (Đi xe ~5h30). Đến là mệt, cũng muốn ở trên đây cho xong chuyện, đang lu bu học hành thì đi đi về về 2-3 lần, mệt bỏ mịa chứ chẳng sung sướng gì...
Cứ suốt ngày bói, tử vi, mê tín, phật giáo, trong khi cấm ko đc yêu đạo chúa vì thế này thế kia, cái này đụng chạm tôn giáo nên tớ ko nói sâu, chắc bạn nào nhà cách mạng rặt như nhà tớ biết, tốt nhất là ko nên bàn tới :).
Mình nghĩ lòng tin về cái gì đó mang tính tương đối thôi, bói này bói kia sau này chỉ có làm khổ con khổ cháu chứ chẳng ai hết, Con yêu cho con chứ có yêu cho bố mẹ làm gì, sau này con làm ra tiền con ở riêng chứ con ở với bố mẹ làm gì.
Chung quy lại là CỰC LỰC PHẢN ĐỐI vụ này.


...... Nói chung cái gì chứ đụng đến tín ngưỡng là khó lắm
.........
........ Cách nhau 9 tuổi :'> ....... Nói chung cái gì đến thì sẽ đến
.........
.
Mình chẳng bao giờ tin bói bài là chính xác
. Căn bản vì bài bói đi bói lại quân bài sẽ khác nhau, giống thế quái nào dc mà đúng với chả sai
. Nếu vậy cậu cũng 89 hả
), xem tuổi thì bảo dần thân tị hợi tứ hành xung... đấy, từ đạo thờ ông bà cha mẹ, đạo phật, đạo chúa tớ đều bị rào hết rồi đấy, các cậu bảo tớ leo trèo ra sao đây 