Hội những người sợ Gián

Trường hợp bị gián chui vào ống quần như của kagome có lẽ hơi hiếm. Hồi xưa còn bé tôi hay đi bắt bọ xít rồi vặt chân dính nó vào que chơi nên nhìn con gián cũng không kinh lắm. Thấy gián là cho 1 đạp ngay. Gián đang bay thì vơ quyển vở tạt 1 phát là xong. Kinh nghiệm là ở sạch sẽ thì sẽ không thấy gián bao giờ
Bắt bọ xít :-s Cái loại thúi hoắc hôi rình vậy mà bạn cũng mó tay vào đc à :-s
 
mọi người có nhiều phương án diệt gián quá hén.:)
mới đây trước cửa nhà tui thấy chình ình một lũ gián:(. ko cần nói nhiều, vô nhà lấy một xô nước tạt cái bẹp coi nó chạy tán loạn chơi:D. có con chạy vào nhà nhưng bị mấy đứa em gái đạp nát bét:)). ớn.=))
 
bắt
rửa sạch
bắt chảo
chiên thơm fức =))
 
Đạp nó luôn . Bất quá la cái Á .... =))
 
Bắt bọ xít :-s Cái loại thúi hoắc hôi rình vậy mà bạn cũng mó tay vào đc à :-s

bọ xít. 1 làn về quê đang đi bằng xe đạp ngắm cảnh quê hương thì ... 1 con bọ xít bay qua đái 1 phát vào mắt :-<:-&:-&:-& mắt cay xè sau đó thì xòe xe đạp :-< vừa đau vừa ức vứt xe chạy bộ về nhà :-< ngâm nước nhỏ thuốc mấy ngày mà nó vẫn to như quả bưởi :((
gián thì bẩn ko dám sờ vào thôi chứ ko sợ :-" gián nhiều bệnh lắm :-"
 
Cứ thấy gián vào phòng là bằng mọi cách tớ phải giết bằng được cho dù có phải bới tung cái phòng lên::(

Tội lỗi tội lỗi :-", Cách ko sợ gián là gặp nó nhìn nó, rồi cứ nhìn cho đến khi nó bỏ đi thì thôi, tập nhìn cho quen nhé :-"
images

images

Gián nặng nhất thế giới b-)
images

images

Nếu thích làm quen mua con này về chơi =))
images

Chú nào sợ chuột thì :D
2008412114350_chuot124.jpg
 
cái này bắt lột da
ướp gia vị
nướng thơm fải biết =))
 
Có zi đáng sợ đâu nhỉ ^_^! Theo mình gián còn là 1 loại thức ăn nữa nhìn vẻ ngon lắm chưa ăn bao h ^_^, xem nè Gián chiên giòn ^_^:
cockroach3.jpg

măm 1 cách ngon lành í ẹ @_@
echeng_eats_cockroach.jpg

Tặng các bạn tấm hình làm hình nên cứ nhìn vào nó là dần hết sợ ah
cockroach-672726-sw.jpg
 
trong ngon nhỉ
lúc trước đi sing
nó bán 1 đồng đc chục con
giờ thèm wá =))
 
VN trước có bài báo có người làm nghề bắt gián cho dân câu cá, bắt ở dưới cống ấy, hôi phải biết :( thế mà ko biết mần ăn con gián làm sao :(
 
VN trước có bài báo có người làm nghề bắt gián cho dân câu cá, bắt ở dưới cống ấy, hôi phải biết :( thế mà ko biết mần ăn con gián làm sao :(

Câu cá = gián câu xong ko dám ăn mặc dù đã móc ruột ra cứ nghĩ tới gián dưới cống ...

Gián làm đồ ăn thì nuôi đàng hoàng chứ có phải bắt dưới cống hay trong đống rác đâu \:D/
 
Đời chả sợ con gì cả loại trừ con...nhện. Đưa con khủng long hay sư tử ra có thể sống chết với nó nhưng gặp con này thì dù đứng trên miệng núi lửa cũng nhảy xuống. Bác nào có cách khắc phục nào xin chỉ dùm T_T Đang ngồi với người yêu mà gặp con này rớt xuống chắc mất mặc chết mất ~^_^~
 
Đời chả sợ con gì cả loại trừ con...nhện. Đưa con khủng long hay sư tử ra có thể sống chết với nó nhưng gặp con này thì dù đứng trên miệng núi lửa cũng nhảy xuống. Bác nào có cách khắc phục nào xin chỉ dùm T_T Đang ngồi với người yêu mà gặp con này rớt xuống chắc mất mặc chết mất ~^_^~

Tìm nhửng hình ảnh con nhện treo đầy phòng, mua phim nào có liên quan đến nhện, mua mấy đồ chơi con nhện về, cứ làm như vậy 1 năm or 2 năm là chai lỳ :D :D :D
 
Tìm nhửng hình ảnh con nhện treo đầy phòng, mua phim nào có liên quan đến nhện, mua mấy đồ chơi con nhện về, cứ làm như vậy 1 năm or 2 năm là chai lỳ :D :D :D

Mấy con đó khi nhìn thì chả sợ, thử rồi, nhưng gặp con thật vẫn chứng nào tật đấy à =))
 
mua(hoặc bắt) chục con nhện
bắt từng con mang nướng;;)
nướng xong 10 con là chú hết sợ à;;)
thử đi;;)
bảo đãm công hiệu;;)
 
Chú ác thế, ;)) , tớ ko sợ gián , mà lúc nhỏ sợ lắm, có lần đi ị thì đang ngon lành sắp rời khỏi đít rồi bỗng dưng 1 em gián từ bồn cầu bay lên thế là :))....tớ tông cửa ko mặc quần chạy ra, bỗng dưng cái đui tớ rụng xuống nên mẹ tớ có một bủi dọn dẹp khó nhọc ;;)
 
Chú ác thế, ;)) , tớ ko sợ gián , mà lúc nhỏ sợ lắm, có lần đi ị thì đang ngon lành sắp rời khỏi đít rồi bỗng dưng 1 em gián từ bồn cầu bay lên thế là :))....tớ tông cửa ko mặc quần chạy ra, bỗng dưng cái đui tớ rụng xuống nên mẹ tớ có một bủi dọn dẹp khó nhọc ;;)

Thật là bái phục ^:)^. Hên cho tui là trước giờ trường hợp đó chưa có con nhện nào rớt xuống, phải đề phòng mới được :-?
 
=D> gián mà cũng hành nghề thông @ss à:-?
cái này lần đầu tiên nghe à nha=))
 
Chú ác thế, ;)) , tớ ko sợ gián , mà lúc nhỏ sợ lắm, có lần đi ị thì đang ngon lành sắp rời khỏi đít rồi bỗng dưng 1 em gián từ bồn cầu bay lên thế là :))....tớ tông cửa ko mặc quần chạy ra, bỗng dưng cái đui tớ rụng xuống nên mẹ tớ có một bủi dọn dẹp khó nhọc ;;)

=)) bái phục bái phục =))
 
Back
Top