7juve7
Mega Man
- 10/7/08
- 3,459
- 82
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có khi chuyển từ chém trên 4rum sang chém nhau ngoài đời![]()
Là "chân nhảy Audition có số", Tuấn không chịu nổi có kẻ chửi, thách đố mình trong room. Vác con dao tông, Tuấn tìm đến kẻ thách đố mình, rút dao chém 3 nhát vào cổ nạn nhân đến gần đứt lìa.
Sáng nay 22/7, tòa án NDTP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hung thủ vụ trọng án tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Tính đến thời điểm gây án, hung thủ Nguyễn Ngọc Tuấn mới 16 tuổi, 6 tháng, 10 ngày.
Án mạng vì chửi nhau
Khoảng 22h ngày 23/12/2007, Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1991, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân đến quán Internet ở tổ 29, phường Láng Thượng, quận Đống Đa chơi game online Audition. Với tên nhân vật là “BoyDragon", Tuấn chơi ở phòng TD 102.
Đến khoảng 0h20 ngày 24/12/2007, trong phòng TD 102 cũng có Trần Thùy Linh, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân với tên nhân vật là “Demonline” và bạn trai là anh Nguyễn Duy Hiệp, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa với tên nhân vật là “N92”, đang ngồi chơi tại các máy số 7 và máy số 6, ở tầng 2, quán Internet "Full time games online" số 104 - B10, phố Khương Trung, quận Thanh Xuân.
Trong quá trình chơi game, giữa Tuấn và Linh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi, chửi nhau trên mạng. Thấy Linh bị Tuấn chửi, Hiệp cũng chửi nhau với Tuấn, đồng thời cho Tuấn biết địa chỉ mình đang ngồi chơi tại phố Khương Trung và thách “nếu thích đánh nhau với N92 thì đến đây”.
Ngay lập tức, Tuấn lấy dao tông gần 1m, vẫy taxi đến thẳng quán Internet ở phố Khương Trung.
Tới nơi, thấy một người đang chơi Audition với tên nhân vật “N92”. Để cho “chắc ăn” y đến sát anh Hiệp rồi hỏi: “anh có phải N92 không?”. Khi Hiệp quay đầu lại, Tuấn vung dao tông chém một nhát vào gáy anh Hiệp. Sau đó, Tuấn điên cuồng chém nhiều nhát nữa vào vùng vai và ngực, tay chém miệng hô “Này N92, này N92”
Thấy nạn nhân đã gục xuống bàn, Tuấn mới cầm dao tông chạy ra ngoài đường, lên xe taxi tẩu thoát. Hiệp đã chết trên đường tới Bệnh viện Đống Đa cấp cứu.
Sau khi gây án, tên giết người dã man này trốn về nhà bạn là Nguyễn Nhật Anh, SN 1990, trú tại ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa.
Quá trình lẩn trốn tại nhà Nguyễn Nhật Anh, Tuấn đã cho bạn biết về việc mình chém người. Nguyễn Nhật Anh biết Tuấn dùng dao tông chém chết anh Hiệp là có thật (vì hôm sau trên các phương tiện truyền thông có đăng tải) nhưng vì thương bạn nên không tố giác hành vi phạm tội của Tuấn với cơ quan công an.
Tuấn thấy mình không bị phát hiện nên hàng ngày vẫn đều đặn đi nhảy Audition, chat…
Ngày 26/12/2007, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ Tuấn cùng với Nhật Anh khi cả hai đang ở quán Internet.













Vị thủy có 4 chú Điển Vi, nghĩa là làm sao Lumi![]()
như BH còn có thể coi là đối thủ trên chiến trường... chửi vài ba câu khích tướng đánh nhau cho máu... chứ bác thì lực yếu quá... chỉ coi như bèo dạt mây trôi ở đâu vào phiếm chuyện cho vui thôi ..![]()
sếp của Trung ????
Ông Trung vào mà bật lăn tăn ăn cái quyết định nghỉ việc thì mếu

nội cái chuyệ, LTH tên Thành là sai bét rồi.
Bác SQ mài dao xong chưa, có cái để chém kìa, vào box nói chuyện ngoài lề còn nói bậy nữa![]()
![]()
![]()
Hi hi giớ mới đọc cái này .Chim sun sit tuổi gì chửi nhau với LitamHoan...
Chim sun sit là Trung mới được MạnhLinh gọi vào làm 3 tháng mới lên trưởng dự án Linh Vương còn Litamhoan tên Thành là Phó giám đốc VTC onlinesếp của Trung ????
Ông Trung vào mà bật lăn tăn ăn cái quyết định nghỉ việc thì mếu
ngu thật hay đùa
VTC Online thì liên quan éo gì đến Linh Vương 
cùng có chữ VTCngu thật hay đùa
VTC Online thì liên quan éo gì đến Linh Vương
![]()









Mà sao ko thấy chiến báo của BH nhi??? Toàn của mấy ông bên Đ*M

chém gió hả ku
hơn chục trang chưa có cái chiến báo nào ...
toàn chém gió