Cám ơn tất cả mọi người đã gửi bài trong chủ đề tâm sự của mình. Xin chân thành cám ơn. Tôi xin phép đc trả lời một vài điều trong mấy bài viết góp ý của các bạn.
@
Đại ka 3k: việc đầu quân cho một nước khác nếu nói với gia đình tôi thì không là gì cả. Ngôn ngữ xài ở nhà tôi chính thức không phải là tiếng Việt và một điều nữa là khi xưa nội tôi qua US là theo diện "tị nạn". Còn vấn đề chất độc màu da cam thì tôi không dám bàn tới nhiều về vấn đề đạo đức. Nói trên phương diện thực tế là chiến tranh thì không gì là không thể và mục đích chính của chất độc da cam khi xưa không phải dùng để gây tác hại cho thế hệ sau, cho nên nó là một tai nạn không lường trước được. Tất nhiên thực tế vẫn là thực tế, nạn nhân bị tác hại vẫn còn đó cho nên chính phủ mĩ cũng như nhiều tổ chức thường xuyên đền bù cho phía VN. Sự việc thì cũng đã xẩy ra lâu rồi, kết quả thì cũng không thay đổi đc gì.
@
>Tagme< : cám ơn bạn đã hiểu cho ::)
@
Anh Pocollo84: thật ra lúc đầu em tính ghi là em thích đc sống và chiến đấu trên những trận chiến thực sự nhưng em nghĩ có một vài điều không hay nên không ghi vào. Thật ra cái em ngại nhất là gia đình em thôi. Mặc dù em chỉ thương ba mẹ em nhiều nhất nhưng những người còn lại cũng là một phần quan trọng đối với em, em sợ phụ lòng họ. Em biết quyết định vẫn là ở em, nhưng em lại sợ họ sẽ thất vọng ở em.
@
TLV: tôi sinh ở VN, qua US đc chưa tới 3 năm.
@
SD.handsome: không có chuyện tàn sát người vô tội đâu bạn. Thời nay công việc đưa tin nóng từ chiến trường rất chuyên nghiệp và không quân đội nào giết người dân vô tội cả.
@
Lightpearl: cám ơn bạn đã góp ý
@
StJohn-TheEagle: nếu anh thích tìm hiểu về nghề làm trong lính mĩ thì anh để nick anh lại trên này để em liên lạc. Em có đọc qua vấn đề này rất kĩ rồi ::).
@
Crow18th: chân thành cám ơn :)
@
XxNotMexX:
Nếu thật sự có chuyện đấy thì US cũng ko thiếu lính để mà phải cử cậu ấy sang VN, cậu có thể yên tâm ^__^.
Trong quân đội thì đã là lệnh thì phải nghe theo. Lúc ký hợp đồng thì trong bản giao kèo có bắt buộc là phải như vậy.
Trong thế chiến thứ 2 mĩ đánh với nhật ban đầu thì các người Nhật sống ở mĩ đều bị tước đi một số quyền lợi và ép phải bán hết tài sản với giá rẻ + đem họ vào các trại tập trung. Nhưng sau đó họ đã tự nguyện tham gia vào quân đội trực tiếp tham gia vào wwII chống phát xít ở Âu + Á.
@
Alien7: chưa đi lính ngày nào cả. Nhưng như đã nói ở bài đầu là năm ngoái tôi có lấy một lớp gọi là JROTC ( Tham khảo thêm ở
http://en.wikipedia.org/wiki/Jrotc ). Lớp này
HOÀN TOÀN không dạy về quân sự, chỉ dạy về kĩ năng lãnh đạo, tổ chức chính phủ mĩ và huấn luyện thể lực một cách bài bản và hiệu quả như trong quân đội. Và JROTC không hề tuyển mộ, động viên, hay yêu cầu học sinh đi lính, cái họ làm là chuẩn bị để học sinh vào đại học.
Câu đầu tiên và quan trọng nhất của lớp này là: (ROTC) To motivate young people to be better citizens".
@
g3tl0st: có lẽ bạn đoán đúng cả 2 nhưng tôi có thêm vài lý do khác nữa, chẳng hạn như: tôi thích quân sự, thích tính kỷ luật cao, thích đc rèn luyện và mong muốn đc sống một lần có ích cho nơi mình ở.
@
Mod Forever_HN: rất khó để ở đc vị trí đó nhưng nếu tôi chọn sự nghiệp mình là làm việc trong lĩnh vực quân sự thì tôi sẽ cố gắng ::).
@
DocTon: tôi ở Los Angeles, Cali.
@
KratosP: không hiểu ý bạn trong ngữ cảnh này. Chờ đi học hả? end thiếu s.
@
HellMage: tôi chẳng có gì để họ dèm pha cả, chỉ là không ủng hộ việc tham gia quân đội. Họ muốn tôi học xong đại học rồi kiếm công việc văn phòng mà làm.
@
tumtum771: chi phí chi cho quận sự mỗi nước khác nhau nên chế độ hậu đãi nó cũng khác nhau lắm bạn à. Một khi bạn gia nhập quân đội thì họ sẽ huấn luyện bạn trước và công việc của bạn không chỉ là "bắn" mà còn đc dạy nghề nữa. Chính phủ cũng không muốn trợ cấp cho những người thất nghiệp không có kĩ năng làm việc đâu.
Lính mĩ không có khổ đâu bạn ::).
@
Chuotthanhtinh: tôi không có tinh thần samurai đâu

. Mà có đi nữa thì đọc cái bài tôi viết cho bạn
XxNotMexX trên kia nha
@
Mr.Mad: anh nói có lẽ đúng hết 90% rồi đó. Thât ra mẹ em không phản đối nhưng kêu là em nên suy nghĩ cho kĩ lưỡng rồi quyết định. Em cũng chưa trả lời về vấn đề đó nữa.
@
chị "Em sống vì anh": cám ơn chị rất nhiều
-------------------------------------
Một lần nữa xin cám ơn mọi người đã chia sẽ với tôi. Tôi đọc và rất trân trọng những ý kiến của các bạn. Những bài tôi trả lời trên kia hoàn toàn là từ trong lòng mình ghi ra, hoàn toàn không có ý gì khác về dân tộc, tôn giáo, đạo đức gì cả. Nếu tôi có lỡ ghi những gì không phải thì cho tôi xin lỗi.
Tôi rất vui đc nhận thêm những chia sẽ của mọi người. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.