Nói chung đã đi lính thì phải xác định tư tưởng thế này: nếu cấp trên hạ lệnh phải bắn vào cha mẹ bạn, bạn cũng phải nghe theo. Nếu không làm, người chết sẽ là bạn.
Không có chuyện đó đâu.
Đang college thôi. Đó là lí do tui nói nghe có vẻ ác. Nhưng suy cho cùng thì lần suy thoái trước tui đọc trong sách American History thì thấy ông tổng thống lúc đó là Herbert Hoover để lại một bãi quá mạng như Geogre W Bush bây giờ. Sau ông Franklin D. Roosevelt lên để vực dậy nền kinh tế bằng cách cho xây cầu đường công viên tạo công ăn việc làm nhưng vẫn không khá được bao nhiêu. Nền kin tế lúc đó được cứu bằng chiến tranh thế giới thứ hai. Tất nhiên ai cũng hi vọng kinh tế lên để có việc làm nhưng cũng không ai mong muốn nhìn thấy WWIII xảy ra cả.
Sau thế chiến thứ I thì kinh tế mĩ + lĩnh vực quân sự lên hàng top của thế giới. Nhưng sau đó thì kinh tế suy thoái vì nhiều lý do, trong khi đó thì ông tổng thống lúc đó là Hoover lại nghĩ là kinh tế nó luôn có những thời kỳ như vậy, tức là sau vài chục năm thì nó sẽ có đợt đi xuống rồi tự nó sẽ lên lại. Ổng nghĩ thế cho nên ổng không làm gì cả, vài năm sau thì tình hình ngày càng tồi tệ mà ổng cứ giữ vững cái quan điểm đó cho nên dĩ nhiên là đợt tranh cử sau ổng thất bại để F.Roosevelt cháu của T.R lên làm tổng thống. Việc đầu tiên ổng làm là đóng cửa tất cả ngân hàng trong một tuần để kiểm tra tài chính, khả năng của ngân hàng. Nếu ngân hàng nào không đủ điều kiện thì đóng luôn. Sau đó thì các ngân hàng mở cửa trở lại và F.Roosevelt khuyến khích dân chúng bỏ tiền vô ngân hàng lại. Một cái nữa cũng quan trọng thời đó là sản lượng nông nghiệp, hàng hóa làm ra nhiều dẫn tới mất giá cho nên ổng khuyến khích giảm sản lượng trồng trọt nhưng chính phủ vẫn trả tiền; do sản lượng giảm nên giá tăng lên lại.Đồng thời ổng cũng đc quốc hội thông qua nhiều luật có giá trị cho tới tận bây giờ như: tiền bảo hiểm (trả tiền nếu ngân hàng bị phá sản), tín dụng, hỗ trợ...
Sau đó thì wwII nổ ra vì sức ép quá lớn lên Germany từ hiệp ước Versailles
mà các nước đồng minh đã bỏ qua các điểm lớn của ông W.Wilson trước đó. Nhờ cái WWII đó kinh tế nước mĩ cải thiện đáng kể. Cả nước ban đầu là sản xuất vũ khí , quân cụ để bán + tiếp tế cho châu âu. Người có công ăn việc làm, sản lượng nông nghiệp tăng, sức mua tăng. Rồi sau đó mĩ tham gia vào WWII sau trận Trân Châu Cảng, lúc đó quốc hội lại thông qua luật là tuyển lính; đồng thời lúc đó xuất hiện một vấn đề mâu thuẫn với luật tối cao của US là: ai phản đối US tham gia WWII là phạm tội

(1st amendment đó). Khi mĩ đã tham gia vào wwII thì cả nước tất cả cơ sở sản xuất đều dùng để chế tạo vũ khí. Sau thế chiến thứ 2 thì tình hình kinh tế mĩ lên hàng cường quốc đứng đầu thế giới về mọi mặt cho tới tận bây giờ.
Như tiêu đề của topic.
....
Tên bài hát thôi, mình ko giỏi tiếng A cho lắm :P Bạn nghe thử xem sao.
Tôi cũng đang suy nghĩ rất kĩ vì tôi còn năm sau ở lớp 12 nữa vì muốn đi lính thì ít nhất phải có bằng tốt nghiệp trung học.
không ngờ trong diễn đàn này vẫn còn có người dính đòn tâm lí chiến của bọn phản động
Tôi không bàn về vấn đề trong diễn đàn vì như vậy là phạm luật của diễn đàn cũng như luật của quốc gia VN. Nhưng tôi vẫn có một lời là chỉ nghe từ một phía không thì không chính xác đâu. Sau 1975 biết bao người phải nhà tan cửa nát,biết bao người phải bỏ VN ra đi, , biết bao người bỏ xác dưới đại dương; cho nên thế hệ đó (đa số là các cựu chiến binh của thời VNCH) hận VN. Hằng năm mấy ông đó vẫn tổ chức tưởng niệm ở khu phố người Việt ở Cali.
_ Còn mấy người phá hoại rải tiền đơn đa số là những tổ chức lừa gạt những người như mấy ông cựu chiến binh VNCH bên này để lấy tiền ủng hộ.
_ Một số thì có cái nhìn rộng hơn thì họ đấu tranh cho nhân quyền nhưng bị bắt hết cả rồi như: Ls Lê Thị Công Nhân, linh mục Lý, và mới đây là ông luật sư Lê Công Định.
Đó là 2 tổ chức mà có quan điểm bất đồng với nhà nước xhcn VN. Còn mấy ông hễ ra nói là nghĩ "bọn phản động" lên một ai đó là vì mấy ông chỉ biết ai nói không tốt về VN mà là người Việt thì là như vậy cả. Khi xưa tôi còn học cấp 3 ở VN, làm bí thư lớp, một lần đc kêu xuống họp gần ngày lễ gì đó không nhớ, thì đc thầy thư ký nói là dặn các bạn trong lớp cẩn thận với các tin của bọn phản động trên các trang mạng, truyền đơn. Đó là do đc giáo dục, tuyên truyền mặc dù không cần biết nó đúng nó sai gì miễn là tin không đúng thì gọi là phản động.
Thật ra tôi không dám bàn về vấn đề này nhiều nhưng vì tôi biết vẫn có nhiều người suy nghĩ như vậy lên các bạn trẻ tham gia diễn đàn. Lớp tụi tui qua đây là chỉ sống, học tập, làm việc chứ không ai rảnh tham gia mấy cái hoạt động này, thậm chí là con của mấy người lính của chế độ năm xưa cũng chẳng màng gì cả.
Nói ngắn gọn, không có bên nào hoàn thiện cả, đúng có sai có, tốt nhất đừng bàn tới.
....
Nhưng dù gì đi nữa, bạn đã lớn, có cuộc đời riêng của bạn rồi, hãy tự quyết định và chấp nhận mọi chuyện có thể xảy ra.
Cám ơn anh với bài viết này, qua bài viết của anh thì em cũng hiểu thêm nhiều về suy nghĩ của các thành viên trong gia đình lên con em của họ. Nhưng là vì mục tiêu, ước mơ và sở thích cá nhân nên làm, vấn đề là làm sao để cho họ hiểu thì mới đc.
Nói sao thì nói mình vẫn muốn bạn theo đuổi giấc mơ hơn, làm gì cho giấc mơ thành hiện thực. Nói thật, có chết mà giấc mơ, ước nguyện hoàn thành thì vẫn mãn nguyện hơn là sống mà phải làm những gì trái với những thứ mà mình mong muốn.
Mình nói khổ, là do coi fin thấy kinh quá, bùn lầy sình lội, còn đất cát, ngán nhất là phải dậy bất cứ lúc nào mà mình thì lười còn hơn heo, ngủ phát là 1 tăng vài tiếng, canon bắn trước cửa còn ko biết nửa:P
Thật ra trong bản giới thiệu hướng dẫn thì bên cạnh các lợi ích thì luôn có các mục này. Quyết định cuối cùng là ở mình, quan trọng là cũng ở mình. Nếu đã chọn thì đặt bút ký hợp đồng rồi là thành người lính.
nhập ngũ làm lính thì cũng có ngày cầm súng bắn người
thôi vào quân đội làm việc văn phòng thôi chủ topic ơi
Không ai bắn người xấu cả. Hễ là kẻ thù của quốc gia thì cũng là kẻ thù của mình. Nếu mình không bắn kẻ thù của mình thì mình có lỗi bản thân và quốc gia của mình. Và một phần nữa là trong bản hợp đồng cũng có nói là sẵn sáng bắn vào người mà đc yêu cầu, kể cả trong khi làm một số nhiệm vụ.
Nick Y! của tớ để ở cái chữ 'Y!' màu đỏ dưới phần Rep.
Tớ muốn biết làm Engineer cho US Army thì phải cần những gì, học cái gì & làm ở đâu trong US Army. ^^
Em add rồi mà không thấy anh Online bao giờ cả
thật là hiếm khi nghe một người như bạn, nói chung mình nghĩ bạn là người mạnh mẽ độc lập
.....
Mình nghĩ chả có anh hùng nào hết, chỉ có căm thù cùng cực mà thôi.
_Bạn có óc quan sát và nhận xét thật tốt. Tôi sống rất độc lập từ học hành, nấu ăn cho tới các suy nghĩ (không phải tự nghĩ rồi bắt người khác làm theo đâu, tôi suy nghĩ rất thoáng như trong giới thiệu ở bài đầu).
_ Xăm mình là vì tôi thích mang trên mình một hình xăm nghệ thuật. Tôi nghĩ tất cả hình xăm trên mình mỗi người dù là người tốt hay người xấu thì đều mang một ý nghĩa đặc biệt cả vì nó sẽ theo người đó suốt cả cuộc đời. Mà tôi không biết có bao nhiêu người có cùng suy nghĩ như vầy, nếu đc vậy thì quá tốt cho những người có đam mê như tôi.
_ Còn vấn đề cuối cùng thì theo tôi nghĩ là cái gì cũng có mặt trái của nó cả, không gì là hoàn mĩ như người khác nói. Bản thân, gia đình, đất nước của một người lính thì không ai muốn họ phải hy sinh cả. Nhưng vì chiến tranh thì họ không tránh khỏi hy sinh, mất mát từ cuộc chiến.
+ Vấn đề mục đích để đánh một nước thì cái đó ai cũng biết rồi nhưng mỗi người có suy nghĩ khác nhau về nó. Thậm chí là ngay trong nước mĩ mà vẫn có người ủng hộ và phản đối các cuộc chiến ở Afga và Irag. Về phần một người lính thì họ đã là người lính thì nhiệm vụ của họ là bảo vệ quốc gia, sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh và hy sinh cho điều đó là một vinh dự, một sự mãn nguyện.
----------------
Cái này là tôi lấy trong ở trang military.com liệt kê các lý do để tham gia vào quân đội. Nó cũng có nói là nếu không tìm đc lý do thích hợp thì nêu suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định tham gia.
First ask yourself: Why do I want to join?
If you can’t answer this question, then you need to take the time to consider it carefully.
There are thousands of good reasons to join the military, including:
•
Answering the call to serve your country
•
Taking a stand against terrorism
•
Educational and monetary benefits that can last a lifetime
•
Personal satisfaction and pride
•
Family tradition
•
Honor
•
Devotion to duty
•
Learning useful new skills
•
Full-time employment
•
Job security
•
Personal improvement
Whatever you decide, when you decide to join, be sure you have a good reason to do so.
________________________________________________
Một lần nữa tôi rất chân thành cám ơn mọi người đã chia sẻ vấn đề với tôi. Nhưng mặc dù vậy tôi vẫn chưa biết làm sao để nói với gia đình vì tôi không thể nói với họ là năm sau tôi sẽ đi lính, sẽ vào trại tập trung, sẽ ở đó vài năm, sẽ có thể ra chiến trường và cũng sẽ có thể là hy sinh. Tôi biết sự việc có thể sẽ không quá mức như vậy nhưng tôi vẫn phải nói về cái đó. Bây giờ tôi 18 tuổi, tôi có quyền quyết định đi lính hay không không cần chữ ký của cha mẹ, nhưng tôi vẫn phải làm cho họ không bị buồn phiền về vấn đề đó. Có thể tôi sẽ đi US Navy để tiếp tục học cao học như một lời gợi ý của một bạn ở trang kia.
Thật là khó xử, tôi nên phải làm sao?