Stali
xin lỗi cậu nhưng vu khống người khác nó vừa vừa thôi

Tôi nói như vậy hồi nào . Đừng có suy bụng ra ta bụng người như vậy. Tôi biết tôi ko học rộng hiểu sâu bằng cậu nhưng tôi tin là ông giáo sư dạy sử người Do Thái của tôi hiểu hơn cậu, nhà sử học AJP Taylor mà tôi ngưỡng mộ và tôi nghiên cứu chắc chắn vẫn hơn cậu. Với tôi Stalin, Mao, Hitler ko phải những thằng ngu, hoang tưởng,khùng, bất tài mà ngược lại họ rất giỏi. Nếu ko sao họ nắm được quyền lực, làm thay đổi LS thế giới được.Vấn đề họ dùng cái tài của họ vào mục đích gì mới đáng nói.
Với tôi Hitler chỉ là một người bình thường, một người đại diện cho khát vọng bá chủ châu Âu của cả dân tộc Đức, người mà mọi hành động đều phục vụ cho khát vọng sâu thẳm nhất của người Đức chứ ko phải "Madman".
n với tôi ông ta là một nhà độc tài điển hình, một kẻ ích kỷ chỉ quan tâm đến quyền lực và lợi ích của mình, sẵn sàng vì nó mà bất chấp tất cả giết hại hàng triệu người vô tội để củng cố quyền lực của ông ta.Stalin đã giết hại những người đồng chí Bolshevik của mình, đẩy hàng triệu tinh hoa của nước Nga vào các Gulags, cưỡng bách nhân dân Nga lao động khổ cực để đạt được những mục tiêu điên rồ của ông ta. Ông ta rất khôn ngoan và xảo quyệt,rất tài giỏi nhưng cái tài của ông ta là cái tài xấu.Trong WW2, chính nhân dân Soviet đã đánh bại phát xít Đức bằng thực lực của mình chứ ko phải nhờ sự lãnh đạo của Stalin. Nhờ "sai lầm" của ông ta mà quân Đức mới có thể tiến công nhanh như vũ bão, rồi sau đó nhờ những con người mà ông ta từng tra tấn, hành hạ mà đánh bại được quân Đức. Thậm chí ông ta còn nhiều lần can thiệp trắng trợn vào các quyết định của tướng lĩnh, may cho ông ta là bọn họ cực kỳ cương quyết và cững rắn nếu ko thì tổn thất còn lớn hơn. Tôi nói thật nếu những người như Trotsky, Tukhachevsky mà nắm quyền thay vì Stalin tôi tin thậm chí quân Đức còn ko đặt nổi chân lên đất Nga chứ đừng nói là đến tận Moscow.Nhờ "đồng chí" Stalin mà hơn 20 triệu nhân dân Nga đã được vinh dự về với Mác Lê dưới làn đạn của quân Đức, công nhận công lao của ông lớn thật :'>
Mao chủ xị thì xin lỗi, ông ta rất giỏi về quân sự và tổ chức nhưng về KT và VH ông ta chả là cái đinh gì cả. CMVH, Đại nhảy vọt,"Trăm hoa đua nở", "trí thức ko=một cục phân",v.v. công nhận trí tuệ Mao Trạch Đông là đỉnh cao của loài người có khác
Về vấn đề KH giữa các nước tôi ko dám lạm bàn bởi tôi ko phải dân chuyên, nhưng tôi chỉ có nhận xét chung là KH và công nghệ của người Đức trước 1945 thường hơn Nga. Do phải trải qua quá nhiều thảm họa về kinh tế,chính trị,quân sự,v.v nên người Nga ko có điều kiện tập trung phát triển KH-KT ngang ngửa với Đức nên có phần lạc hậu hơn, từ sau 45 mới có điều kiện phát triển. Còn người Đức vốn có nền giáo dục bậc nhất TG, sản sinh ra nhiều nhà KH xuất chúng với ví dụ tiêu biểu là phần lớn đội ngũ dự án "Manhttan" được đào tạo tại Đức. Sau chiến tranh rất nhiều nhà KH Đức đã bị bắt về Mỹ và Soviet nên nền KH của 2 nước này mới tiến bộ vượt bậc.
P/s: hy vọng cậu bỏ ngay cái thói phán xét người khác theo ý mình đi, dân học sử mà hành động như vậy thì thất vọng làm