Thiên Cực Phi có chồng là Vương Thượng, quan nội hầu Lý Cao Tông. Sắc đẹp, tài năng, đàn hát đều tuyệt đỉnh. Pham Du là gian thần bị cuốn hút bởi sắc đẹp của nàng. Phạm Du sàm tấu khiến Lý Cao Tông bắt giam đại tướng Phạm Bỉnh Di, đô tướng Quách Bốc của Phạm Bỉnh Di nổi giận dấy quân làm loạn, đánh kinh thành Thăng Long để cứu chủ. Phạm Du liền giết Cha con Phạm Bỉnh Di. Quách Bốc nổi giận đốt rụi kinh thành Thăng Long như Đổng Trác đã từng đốt Lạc Dương, khởi đầu cho sự loạn lạc, sụp đổ của Nhà Lý.
Lý Cao Tông bỏ chạy khỏi kinh thành, sai Phạm Du đi gấp về các quận phía nam kêu quân cứu giá. Phạm Du không chịu đi ngay, qua nhà Thiên Cực Phi ở Gia Lâm chén tạc, chén thù quên cả khởi hành. Đến khi nguy cấp mới chịu từ giã. Quân cứu giá về đến Thăng Long thì Thăng Long đã bị hỏa thiêu, quân của Lý Cao Tông cũng đã bị đánh bại, quân cần vương nổi giận chém đầu Phạm Du.
Sau khi Thăng Long được khôi phục, Tô Trung Từ làm Điện tiền chỉ huy sứ, cai quản Đô cấm vệ. Tô Trung Từ là anh họ (cậu họ) của Trần Tự Khánh - Trần Thị Dung (Linh Từ Phi) và Trần Thủ Độ. Tô Trung Từ quyền thuật dẹp hết tất cả các phe cánh, triều chính dần trở lại ổn định. Nhưng cuối cùng Tô Trung Từ lại chết trong men ái tình, đắm chìm trong sắc đẹp của Thiên Cực Phi. Từ đêm đêm lén sang Gia Lâm tư thông với Thiên Cực trong tư dinh của nàng. Các phe cách trong triều muốn trừ khử Từ liền lập mưu với Vương Thượng, phục binh để ám hại. Một đêm Từ sau khi lên Vu Sơn hưởng lạc cùng mỹ nhân, bị phục binh giết chết. Nhà Lý lại rơi vào hổn loạn. Thái tử Lý Hạo Sâm (con Lý Cao Tông, sau này là Lý Huệ Đế) chạy về Hải Dương nương nhờ Trần Tự Khánh. Nhà Trần bắt đầu tiếm quyền từ đây.
Sau khi Tô Trung Từ chết, Thăng Long lại rơi vào biến loạn. Thiên Cực Phi đi đâu về đầu cũng không còn ai rõ nữa.!
Hậu thế vì tưởng nhớ đến công đức của Thiên Cực, nên ngày nay Gia Lâm là chốn ăn chơi cực kỳ hoành tráng, ngày cũng như đêm, nhà nào cũng thắp hương thờ Bạch Mi Thần để cầu an lạc cho Thiên Cực. Đêm đêm, anh hùng hào kiệt Nam Việt qua Gia Lâm bàn đại sự thể nào cũng gặp mấy sư đoàn Thiên Cực tiếp ứng. Nhưng có bị phục binh bắt giữ hay không thì còn tùy tài trí của từng người!
Thực lòng chả muốn trả lời mem Lione kia hỏi đâu! Tiếc cho một đấng tài sắc vẹn toàn mà đang xếp chiếu dưới nên động dục tâm mà làm một bài PR vậy!?