Đánh nhau là ko tốt nhưng đã dính vào rồi,bây h làm sao để dứt ra ?

Có 2 kiểu đánh:

1. 1 chọi 1
2. War

Hiện giờ vì bạn đang trong war thì có nhiều cách:

1. Đánh tới khi thắng thì thôi: chỉ áp dụng khi bạn là xã hội đen. Nếu là học sinh và đặc biệt trong thời bình như này thì đánh như thế là ngu hết sức vì dính liu tới luật pháp. Đừng nghe mấy thằng não cạn trên kia xúi bậy vì bạn có xộ khám nó cũng có bị gì đâu.
2. Làm hòa: trường hợp này liên quan đến tiền và nhiều mối quan hệ, khá khó khăn khi bên kia ghét bạn.

Vì bên kia có khả năng đâm lén nên bạn cần chuẩn bị tinh thần, lúc nào cũng thủ sẵn vài món như ống týp hoặc gậy sắt ngắn trong người, tuyệt đối không mang dao, kéo. Ngoài ra có thể lên công an báo cáo, thủ sẵn cái điện thoại chế độ gọi gấp khi có biến.
Vì ở thế thủ, cho dù việc gì xảy ra đi nữa bạn cũng sẽ được bảo vệ bởi luật pháp. Ngoài ra do ko mang dao kéo nên bạn cũng ko lo ngộ sát hay gây di chứng gì cho tụi nó.

Nên nhớ đời không giống phim Hồng Kông đâu, thời ham mê quyền lực chỉ là tụi cấp 2 cấp 3 mà thôi :'>
 
Người ta muốn huề mà kêu đi đánh , khuyên thế ích lợi gì ...
Chỉ có những người hòa bình ko có màu liều mới lên hỏi ý kiến ...
Tôi đã nói kiếm 1 bác tai to mặt lớn đi thủ huề đi ... giờ lo chuyện trước mắt , sau này nó ghét nó muốn đánh thì chỉ co nước trốn thôi ,:|
 
Máu liều là tốt =)) Nhưng như đã bảo cái thời buổi này đánh nhau không phải một ý hay vì sức mấy cũng không chọi lại công an :-" Nhưng thân bất do kỷ, nên cứ phải lo thủ cho ổn đã.
 
Tình hình đã thay đổi chiều hướng bất lợi cho bọn tớ ,thằng bạn tớ ko gọi ông a bự của nó đến giàn xếp nên bây h bọn tớ đành phải chấp nhận phương án bù bọn kia 2,5t thôi .Không biết h đã yên ổn với nó chưa
 
Tình hình đã thay đổi chiều hướng bất lợi cho bọn tớ ,thằng bạn tớ ko gọi ông a bự của nó đến giàn xếp nên bây h bọn tớ đành phải chấp nhận phương án bù bọn kia 2,5t thôi .Không biết h đã yên ổn với nó chưa

Điên à mà 2,5t , lấy dao dí chém nó đại đi nếu anh nó ko lại , đâm nó 1 nhát là nó nhát ngay , xưa cũng bị hội đồng lấy dao thái lan liều đâm 1 nhát là xong ... nguyên đám tản ra hết

Chỉ có đứa nào nhát mới bù = tiền :| , ông mà bù là ngu ..
 
Tình hình đã thay đổi chiều hướng bất lợi cho bọn tớ ,thằng bạn tớ ko gọi ông a bự của nó đến giàn xếp nên bây h bọn tớ đành phải chấp nhận phương án bù bọn kia 2,5t thôi .Không biết h đã yên ổn với nó chưa
sao ko báo CA? Có lần tớ bị vậy khắp trường thế là báo CA lên đuổi + hốt hết. Hôm sau ông già thằng bạn qua nhà gặp ông già thằng kia noí chuyện làm huề :|...

đôi khi phụ huynh lợi hại lắm, trừ khi phụ huynh thằng kia thuộc loại đại ca thì....
.
___________Auto Merge________________

.
Điên à mà 2,5t , lấy dao dí chém nó đại đi nếu anh nó ko lại , đâm nó 1 nhát là nó nhát ngay , xưa cũng bị hội đồng lấy dao thái lan liều đâm 1 nhát là xong ... nguyên đám tản ra hết

Chỉ có đứa nào nhát mới bù = tiền :| , ông mà bù là ngu ..
ông ko nghe mấy vụ đâm 1 nhát xong thằng kia tèo luôn à :|.... ko những mất tiền bồi thường nhân mạng mà còn được khuyến mãi lịch từ 25 năm đến cuối đời :|...
 
bù làm gì uổng tiền thế lấy 1 trai rủ nó nhậu làm huề là xong :))
 
sao ko báo CA? Có lần tớ bị vậy khắp trường thế là báo CA lên đuổi + hốt hết. Hôm sau ông già thằng bạn qua nhà gặp ông già thằng kia noí chuyện làm huề :|...

đôi khi phụ huynh lợi hại lắm, trừ khi phụ huynh thằng kia thuộc loại đại ca thì....
.
___________Auto Merge________________

.

ông ko nghe mấy vụ đâm 1 nhát xong thằng kia tèo luôn à :|.... ko những mất tiền bồi thường nhân mạng mà còn được khuyến mãi lịch từ 25 năm đến cuối đời :|...
tớ mà báo với ông bà già tớ thì ko sao ,ông bà già tớ lo được nhưng còn mấy thằng bạn nữa,đặc biệt là thằng L nó bất cần đời lắm,bây h bọn tớ ko đưa mà để cho bọn nó chém nhau nhỡ may thằng bạn tớ bị ăn chém hay thằng D kia bị ăn chém thì bao h mới dứt được :-<
mà phụ huynh thằng kia là trung tướng đấy :|
học cùng trường với nó báo công an thoát được 1 lần nhưng lần sau thì sao,tớ còn hơn năm nữa ở trường cơ
 
sao ko báo CA? Có lần tớ bị vậy khắp trường thế là báo CA lên đuổi + hốt hết. Hôm sau ông già thằng bạn qua nhà gặp ông già thằng kia noí chuyện làm huề :|...

đôi khi phụ huynh lợi hại lắm, trừ khi phụ huynh thằng kia thuộc loại đại ca thì....
.
___________Auto Merge________________

.

ông ko nghe mấy vụ đâm 1 nhát xong thằng kia tèo luôn à :|.... ko những mất tiền bồi thường nhân mạng mà còn được khuyến mãi lịch từ 25 năm đến cuối đời :|...

Đã chơi đến đây rồi thì phải chơi liều thôi , nhát nó làm tới
 
Đã chơi đến đây rồi thì phải chơi liều thôi , nhát nó làm tới
vậy chủ topic chơi đi, có bác Gervie hổ báo chống lưng nè \m/

khổ, thằng bạn mình gọi phụ huynh qua là hòa hết, chả đụng gì tới nhau nữa.
 
thôi bây h tạm coi là mình chơi phải 1 con 4` nhưng con 4` mất dạy ấy nó làm rách bao làm cho mình mấy ngày vừa qua sống trong lo sợ bị dính HIV,và sau khi đã bỏ tiền ra xét nghiệm thì thở phào hi vọng lần sau đếk chơi phải con 4` đó nữa
 
thôi bây h tạm coi là mình chơi phải 1 con 4` nhưng con 4` mất dạy ấy nó làm rách bao làm cho mình mấy ngày vừa qua sống trong lo sợ bị dính HIV,và sau khi đã bỏ tiền ra xét nghiệm thì thở phào hi vọng lần sau đếk chơi phải con 4` đó nữa

ví dụ hay nhỉ;))
..................
 
Nếu muốn làm hòa thì cứ thử gọi bọn nó đi nhậu một bữa, cố lắm các thêm ít tiền, nhưng mà đến 1m là căng :|.
Nhưng dù đi nhậu cũng nên đề phòng một chút, đề phòng bọn nó tráo trở thì ít ra vẫn còn có khả năng sống sót để báo công an, nếu may mắn thì sẽ tống được bọn nó vào trại =).
 
Nếu tìm được cách làm hòa thì cố gắng làm hòa
Còn không thì cứ mắt đổi mắt,tay đổi tay.Đã nhúng chàm rồi, là đàn ông con trai thì dám làm dám chịu =/?
Bạn bè thì nói thật chứ;đôi lúc mình lo cho nó quá lại hóa hại nó.Cứ khi nào nó cần thì mình hẵng giúp,còn không thì cứ để nó sống theo kiểu của nó.Lo lắng làm gì ._.
 
Nếu bác thấy nhịn được thì nhịn ... nhưng cẩn thận vẫn hơn , xã hội có loại vừa ăn vừa trả lém , cho nó tiền mà nó để yên thì cũng được nhưng ...

PS : 2t5 , thằng điên đó cũng tham dữ , rồi cũng có ngay ăn 2 nhát 5
 
2 nhát = hàng 5 tấc ;;) , riêng tôi tôi thích tự mài hàn và phải dài = 5 tấc ;))
 
vừa được thả đây, zinkav là tớ đấy :|
 
Điên à mà 2,5t , lấy dao dí chém nó đại đi nếu anh nó ko lại , đâm nó 1 nhát là nó nhát ngay , xưa cũng bị hội đồng lấy dao thái lan liều đâm 1 nhát là xong ... nguyên đám tản ra hết
Lỡ đâm nó lên bàn thờ thì ăn cơm tù mãn kiếp nhé?

Mà nếu phụ huynh thằng kia là trung tướng thì ngon rồi, báo ông bô là nó câm ngay. Gia đình gia giáo mà, trừ khi ông trung tướng kia có móc ngoặc với xã hội đen thì tác dụng ngược =))
 
Dính vào rồi thì tìm cách mà rút ra thôi :( tốt nhất là giải nghệ, chúng nó nói j kệ chúng nó, có j nhờ ông bà già và thầy cô can thiệp, được một thời gian là chúng nó chuyển đối tượng, mình cố gắng sống trong sạch tí là thoát thôi mà :)) đừng lặp lại nữa vì giây phải mấy chuyện đó mệt lắm
 
Công an đâu, gọi bảo thằng kia nó đe dọa tống tiền em 2t5, ghi âm lại đoạn nó đòi tiền làm bằng chứng, ông già nó trung tướng thì chắc là công an nó ko làm to chuyện nhưng ông già nó biết thì thằng con sẽ lãnh đủ
 
Back
Top