Đánh nhau là ko tốt nhưng đã dính vào rồi,bây h làm sao để dứt ra ?

thằng D này có phải nó đánh nhau lần đầu đâu mà các bác nghĩ bố nó sẽ xong,mà thôi cũng đưa tiền,ghi âm đề phòng hậu họa rồi,thanks all .Close
 
Công an đâu, gọi bảo thằng kia nó đe dọa tống tiền em 2t5, ghi âm lại đoạn nó đòi tiền làm bằng chứng, ông già nó trung tướng thì chắc là công an nó ko làm to chuyện nhưng ông già nó biết thì thằng con sẽ lãnh đủ

Sao khi nó lãnh xong thì đến chủ 2pic ;)).

Tốt nhất làm hòa, với lại loại "con ông cháu cha" như thế, không nên dây vào. Gốc nó to quá, bảo CA thì nó cũng làm qua loa cho xong chuyện. Vài hôm nó lại kiếm chuyện cho xem. Cứ dẫn đi nhậu, xưng anh với nó. Cần thì cắt máu ăn thế cho nó oách =))
 
Hồi xưa gặp mấy thằng lóc chóc như vậy lấy hàn phang 1 chập là xong , con ông cháu cha cũng chết nó với tui :(
Chủ topic nhát mà cũng bày đặt đú ăn chơi
 
Hồi xưa gặp mấy thằng lóc chóc như vậy lấy hàn phang 1 chập là xong , con ông cháu cha cũng chết nó với tui :(
Chủ topic nhát mà cũng bày đặt đú ăn chơi

thôi biết mầy mạnh rồi ,biến
 
Bây giờ kêu bọn nó đi ăn nhậu một chập + cho nó vài trăm làm hòa , nếu nó ko chịu thì biết làm sao rồi đó :-":-":-" . Cái dạng người đc voi đòi tiên đó thì bác cho nó nó sẽ đòi thêm

Còn một cách nữa , bác đi báo công an kể đầu đuôi câu chuyện rồi hẹn nó ra nhận số tiền nó đòi (có thể khép vào tội tống tiền ) .

Mới đọc kĩ lại , kêu cái ông trung tướng gì ra là ổn khỏi tốn xu nào cả . Cho dù ba thằng D là trùm cũng thách dám đụng tới ông trung tướng đó
 
Bạn Gervie biến thật đi cho đẹp trời nhỉ?
Hổ báo vl chém xong lại chui rúc trốn công an :-< Đời có mấy thằng cứ xem phim nhiều tưởng mình bố già...
 
Củ hành chúng nó đi, combat cho ngon vào, sợ ### gì :|
 
bố thằng D là trung tướng đấy,và đây ko phải là lần đầu nó gây chuyện ở trường nhưng nó vẫn bình yên vô sự :|
NÓi chung là tớ giải quyết vụ này xong rồi,close topic đi để đấy cho mấy bác hổ báo vào chém gió lạnh vãi đạn
 
Xong rồi à. Mà cẩn thận nó ngựa quen đường cũ, mấy thằng vầy thù dai lắm ko đùa đâu.
 
bố thằng D là trung tướng đấy,và đây ko phải là lần đầu nó gây chuyện ở trường nhưng nó vẫn bình yên vô sự :|
NÓi chung là tớ giải quyết vụ này xong rồi,close topic đi để đấy cho mấy bác hổ báo vào chém gió lạnh vãi đạn
chả biết thế nào nhưng chúc mừng nhé,

năm thứ 3 ra đời đến nơi rồi mà ko lo hạn chế việc dùng tay chân đi :>
 
Èo, 2mil 5 thì hơi đắ đóa. dàn xếp trong 1mil thui ông anh. Cùng lắm ra solo 1 vs 1.
 
ko biết các bác đã đọc bản hồi kí Bão Lòng chưa chứ mà đã đọc rồi thì sẽ quên ngay tư tưởng đánh nhau gây sự
Bác chủ topic:em nghĩ nên làm hoà như bác làm thế là tốt nhất,rồi tránh bọn đấy ra
1 điều nhịn,9 điều lành mà bác.Các cụ đã dạy sai bao h đâu
 
nếu chỉ nhịn bt ai nói gì, cái này do tụi nó làm quá đáng. Tiền chứ có phải giấy lộn đâu mà cho tụi nó nhìu. 2mil5 = lương nv bưng bê cả tháng đó, nó đc đổi = mồ hôi, nc mắt chứ ko phải r tiệm in đâu. Với lại cho nóa đc 1 lần chắc zi2 ko cóa lần sau, nóa thấy mình hiền là làm tới đó.
 
Thế 2,5 triệu có mua được cái mạng cậu không:-h?
Có cách dàn xếp thì cứ dàn xếp.Ổn thỏa là được.Chủ topic cũng có cẩn thận ghi lại chứng cứ rồi,có lần sau thì còn có phảp luật can thiệp.Đòi hỏi gì nữa?
Ở đây là thành phố,có luật pháp chứ không dưới luật rừng,thế nhé?
 
Thế 2,5 triệu có mua được cái mạng cậu không:-h?
Có cách dàn xếp thì cứ dàn xếp.Ổn thỏa là được.Chủ topic cũng có cẩn thận ghi lại chứng cứ rồi,có lần sau thì còn có phảp luật can thiệp.Đòi hỏi gì nữa?
Ở đây là thành phố,có luật pháp chứ không dưới luật rừng,thế nhé?

Nói cứ nư đúng rồi. Nhà ông khá giả, với ôn 2mil5 ko là nghĩa địa gì cả nhưng đối với 1 số người, 2mil5 là 1 số tiền to tác đó. Nhất là sv dưới tỉnh lên TP học.

Nhà tui cho sv thuê nên biết, cứ tới tháng thu tiền là cứ năn nỉ dời ngày, ko thì kỳ kèo này nọ coi có thêm bớt đc ko. Sáng thì lên giảng đường học, trưa chiều thì đi bưng bê ở quán nước, có nhỏ còn phải làm ở club, bar tới 11, 12h mới về chỉ mong kiếm đc chút ít đỡ đần cho gia đình.

Thách nó cũng ko dám làm gì ông, cùng lắm ăn vài đấm thôi. Đừng quên ba thằng D là công an, nó chém ông, ông lên nhà báo, sở công an kiện lại. ;)). 1 mil thì may ra cho nóa coi nư xong chuyện, 2mil 5 thì dẹp đi. Ko thì chơi ngang với nóa lun. Lúc đưa tiền thì ghi âm cái đoạn nóa đòi tiền rồi sẽ tha, ko chém ông nữa, dụ nóa nói ra tên họ đàng hoàng. Về sao chép ra chục bản uy hiếp ngược lại nóa. Kêu nóa ko trả tiền gửi đoạn hăm dọa đó cho công an và nhà báo ^^
 
Sợ là k0 còn sống để mà kiện ấy chứ :-$
 
Sợ là k0 còn sống để mà kiện ấy chứ :-$

Nếu nóa thuộc dạng dân bất cần đời. Dám cầm dao giết người thì chịu ;))

Cách đây 2 năm trường cũ tui cũng cóa 1 việc thế này. 1 thằng ba nóa làm trưởng cs quận, nóa là du côn, vô trường đâm ngườ ta làm sao mà lên báo, ba thì bị cắt chức, nóa thì bị tạm giam :-"
 
chủ topic làm vậy là đúng,ko sai,ráng học xong rồi tẩu cho nhanh là được,rút kinh nghiệm cho đời,sau này có gì thì nhẫn nhịn 1 tý,đường đời có nhiều cái lắm:|

tìm hiểu thì biết thằng D là 1 thằng có máu mặt trong trường,con ông lớn và cho vay nặng lãi

Nó đã từng gọi đội đánh gục 1 thằng trong phòng bảo vệ đồ án ( nhưng chỉ bị cảnh cáo nhẹ)

bố thằng D là trung tướng đấy

mấy bố phán cứ như đúng rồi ấy,đ-éo biết cái gì mà làm như là nhất,thử đụng đến trung tướng đi rồi biết,bày đặt xúi chủ topic đánh;)),hài vật

Hồi xưa gặp mấy thằng lóc chóc như vậy lấy hàn phang 1 chập là xong , con ông cháu cha cũng chết nó với tui
Chủ topic nhát mà cũng bày đặt đú ăn chơi

chú này thì cứ thích chém gió,làm như ta đây ông nội xã hội;)),Năm Cam nổi tiếng 1 thời còn chết,chú tưởng chú là ai?:-",nếu chú nói vậy thì có dịp về Vn rồi xuống chỗ tui chơi,tui kêu bạn tui ra chém với chú \m/
 
Back
Top