Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

-Chẳng hỉu nổi mình đang nghĩ j, thôi kệ. Cứ kiếm cái xe trước đã, rồi thấy ai pùn thì chở đi chơi. Rồi ra sao thì ra :))
 
- Sáng đi xét xe .

- Sáng đi rút hồ sơ cho khách .

- Sáng đi tùm lum tá lả .

- 2h ngủ . 5h dậy ngồi xem phim hài . Cười chết =))

- Tự nhiên lòng nhẹ hẫng .

- Sáng dậy ướt nệm :| Mang đi giặt :| Tay yếu k giặt nổi :| [ Làm gì đâu mà ướt , chỉ rơi vài giọt r thiếp đi thôi mà . Kì cục ]

- Mai 4h là k ở Sg nữa r . Hôm nay phải làm cho xong mọi thứ . Để mà yên tâm mà đi . Nhỉ ?

- 17h đi nhổ răng O.o Sợ quá đi :-S Chắc lại đập vào tay bà bác sĩ như lần trước quá ~>.<~

- Phát hiện ra mình hay quên .

- Phát hiện ra mình vô tâm .

- Phát hiện ra mình dửng dưng lắm .

- Phát hiện ra hình như mình đang k đứng ở chỗ nào cả .

- Phát hiện ra cho dù mình có cố gắng thì mọi thứ vẫn như vậy thôi .

- " Những phút giây bên anh là điều bí mật của em . ... Em mong manh cố giữ .... "

- Nhắm mắt lại nào .

- Mở mắt ra đi nào .

- Cười đi nào .

- Hì hì .

- Mình hp hay k là do bản thân mình Mĩm nhỉ ?

- Mĩm phải ngoan . Phải nge lời bạn T . Phải nge lời Hai .

- 5h r . Cả nhà ngoan nhé ^^~ .

P.s " Hai hăm lo cho em iêu kĩ kĩ nhé . Nhớ lắm . Nhớ lắm lắm . Chưa đi đã nhớ . Đi r chắc nhớ điên lên :)) "​
 
phải chăng là mình đã đòi hỏi quá nhiều, ừ, mình sai rồi... ^_^
 
Đêm nào cũng thức đến 0h chờ anh onl, đến khi anh onl thì em chẳng nói được 1 lời nào, ngay cả việc click vào nick và chào anh em cũng không dám, em thật sự rất muốn nói chuyện với anh nhưng... haha. Anh à, rốt cục em vẫn là 1 đứa con nít nhỉ... em ngốc nghếch, ngu ngơ và ngốc nghếch anh nhỉ...

Em bất lực khi biết anh và gia đình sắp định cư ở US, em ích kỷ khi muốn anh không đi nhưng em lại không nói được, chỉ nói được câu anh đi vui vẻ... em tệ quá nhỉ. Em giờ chỉ mong anh đi bình an và tìm được người anh yêu bên ấy... em chỉ mong anh hạnh phúc... Trần Tri Cường à... em yêu anh.
 
Anh nói đúng thật... Đôi khi nhìn vào màn hình máy tính mà thấy thật choáng váng !
Trăm nghe ko = 1 thấy !
Ko muốn tin...
... nhưng cái sự thật nó hiện lù lù ra trước mắt...
Biết làm sao...
Biết làm sao khi cả thể xác và tinh thần còn chưa hết mệt mỏi ?!
Biết làm sao khi lại có chuyện thế này ?!
Biết làm sao khi anh còn đang mải mê với lũ mắt to môi đỏ ?!
Biết làm sao bh ?!

Cry - Rihanna
 
chán chả buồn nói! làm như mình mình biết buồn, biết lo lắng, chuyện đã rồi thì phải cố gắng lên chứ như thế có làm được j đâu!.. mà đến gặp mình còn ko mún gặp thì thôi.. ko thích cái kiểu cứ khư khư giữ lấy riêng mình mà ko chia sẻ, thế rồi sẽ đi được đến đâu chứ.. ><
 
:|
hôm nay lại take sick leave
vừa ăn 1 tí đồ ăn sáng thì lại ói mữa ra hết trong toilet
bà director kêu về đi, sợ bị lây :)) :))
uống thuốc vào cũng ói ra hết
chóng mặt kinh khủng .. chỉ muốn nằm xuống nghỉ 1 tí
nhưng lại sợ .. nằm xuống sẽ ngủ .. mà bây giờ ngủ thì tối nay sẽ ko ngủ đc
khổ ghê
nên lại online
mà dạo này mình để ý là mình nghiện online rồi thì phải
ko phải nghiện chat hay viết blog .. mà là nghiện coi phim tình cảm hồng kông online

:|
 
ko phải nghiện chat hay viết blog .. mà là nghiện coi phim tình cảm hồng kông online
Tớ nghiện Facebook, nghiện viết blog, nghiện chat này :'>
.
.
.
I don't care. I don't care. I don't care.
I only know I love you. That's enough.
*Ây mà thực ra bây giờ chỉ care chuyện bao giờ anh mới dậy :<*
 
Ah uh , 4 năm đã hết . TSonline đã chấm dứt , 1 kỉ niệm rất buồn đó là quá khứ của tôi khi bước chân vào thế giới ảo , thế giới đó đã cho tôi có được nhiều cái : tình bạn bè , tình yêu , quyền lực & cả nước mắt . 11h ngày 30/06/2009 nó sẽ trở thành quá khứ , 1 quá khứ tôi sẽ giữ mãi trong tim & ko bao giờ quên
 
^ E nghiện mở Facebook với Myspace của ng` ta xem status nè ^^ check xem tâm trạng của ai đó có ổn định chưa :D Nói là ko wan tâm nhưng lúc nào cũng mở YH để sẵn, để đt ngay bên cạnh, gọi là bốc ngay ^^
 
^ E nghiện mở Facebook với Myspace của ng` ta xem status nè ^^ check xem tâm trạng của ai đó có ổn định chưa :D Nói là ko wan tâm nhưng lúc nào cũng mở YH để sẵn, để đt ngay bên cạnh, gọi là bốc ngay ^^

em ko phải là nghiện online mà là nghiện "người ta" :-" :-"
------------------

giờ đi ngủ anh mà biết thì lại bị la như hum wa :(
mà đúng là ngụy biện.. ngồi đọc sách thì lại đau lưng, nằm đọc cho phê .. vừa nằm vài phút thì lại muốn ngủ :)) :))
đúng là heo nái!
vừa "nghe" phim tình cảm trung wu'c, vừa 8 ở gamevn, vừa chơi với con angel ...
mình ngầu .. multi-tasking độc ghê :))
 
4 năm, 1 chặng đường, 1 trò chơi, vạn con người, tình yêu, tình bạn, tình thân, ảo và thật, được và mất. Tất cả gói gọn trong TSONLINE. Game đầu tiên chơi và cũng là game gắn bó lâu dài nhất, có tình cảm nhiều nhất.

Giờ đã đến lúc tạm biệt tình yêu to lớn nhất (sến quá :">), buồn, dĩ nhiên rồi >"< nhưng chịu thôi, tất cả đưa hết vào tim, cất kĩ, bao giờ thích, lôi ra phủi bụi, chắc sẽ ok :))

TSONLINE - Những câu chuyện không bao giờ kết thúc :-*

attachment.php


Thời kì vui vẻ nhất :x
 

Attachments

  • CT.jpg
    CT.jpg
    122.8 KB · Đọc: 28
Giận ? Cứ giận !
Một khi anh không làm sai !
Anh sẽ không nhận lỗi.
Mắt và môi. Tuy chỉ có em mới có ý nghĩa. Nhưng cả ngày không onl. Không nhắn tin. Không bất kì một điều gì.
Cả ngày ngồi trên mạng, đợi để được nhảy vào nick ai đó.
Nhạt. Phai. Tàn....
Làm gì trong khi chờ đợi ?
ANH GIẬN EM !~
 
Anh yêu em @};-
Và rất hạnh phúc khi em cũng yêu anh :-*

1 năm 1 ngày ^^!
 
:-w

ngủ ngon

nhớ

mai gặp
 
Tsk
Xem Tatta Hitotsu no Koi mà bực ;w;
Sao chúng nó ôm ôm dễ thương quá :"(
Yêu nhau gì trong sáng quá :"(
Mà cũng muốn được ôm thế cơ :"(
Mới đấy ngó lại quen được 4 tháng rồi '~'
Mau mau vào đây cho ta ôm nào :<
 
more than blue !~
!~
!~
!~
!~
!~
!~
!~
!~
!~
 
@ sis Vi: e có làm j đâu :-" chỉ là ng` ta pùn thì gọi e nói chuyện, nghe ng` ta khóc, nói chuyện an ủi giúp lên tinh thần ^^ Nói chung là Listener cho ng` ta thui :D ở bên cạnh take care, còn chuyện chọn hay ko thì hên xui :)) e ko giỏi mấy vụ dẻo miệng, nói chuyện làm ng` khác vui cho lắm, chỉ giỏi làm listener giúp ng` khác giải quyết rắc rối thôi :))

-Hum wa đi coi Transformers 2 về, thật là thỏa mãn :)) nhưng đôi khi nhìn vẫn rối mắt wa', nhìu pha đập phá wa'. Với lại ngồi 1 bên là 1 thằng ko thík film hành động cho lắm, coi cũng đc ko coi cũng đc, 1 bên là ng` ta, hay coi drama chứ ko thík action, tại trong list có 6 film thì bạn ý coi hết mịa 4 film rồi, còn mỗi transformers 2 với Sister keeper nên chọn Transformers 2 lun. Coi film mà ko đc bàn tán mất vui :)) coi trailer của G-force, G.I. Joe, 2012 thấy hay nói cũng ko ai bít, nghe thấy bài New divide của LP cũng ko ai bít, thấy Optimus làm quả 1vs3 cũng ko biết nói ai.
-Khi nào có xe đi coi film 1 mình :))
 
I don't care what is blue or more than that !
WTH is happenning here ?
Don't need me anymore ?
...
So if u feel blue. If u feel u made a mistake.
I need a sorry.
Or NOTHING !
 
Back
Top