Thông tin về re 6

  • Thread starter Thread starter sauham
  • Ngày gửi Ngày gửi
yeahm tui cũng vậy, đua theo thì chết sớm thui hén:D

cả tui nữa, bắt tauy nhữngg người chung chí hướng :D :D
 
Hay đấy bạn! Làm giống game bóng đá ấy. Ngoại hình tùy theo ý muốn, còn giới tính và trang phục thì chỉ thay đổi được những thứ không quan trọng như nam là có thể có râu hay không, màu sắc da, màu sắc quần áo, nữ thì ngực to hay nhỏ tùy ý, nói chung là số đo 3 vòng. Va ly thì mình thấy làm giống Alone in the Dark là hay nhất, nghĩa là số vị trí để các món đồ là có hạn, mỗi vị trí có thể để một số vật có hình dạng giống nhau (ví dụ như FAS và một số loại lựu đạn dạng hình trụ như Flash bang có thể cài vào một vị trí cụ thể nhưng lựu đạn Hand Grenade thì không vì không vừa).
vụ này quen quen , hình như trong phim Stay Alive thì phải
 
Phim Stay Alive hơi giống game Silent Hill khi có zombie trẻ em. Nhưng game này cho phép nhiều người cùng chơi. Chưa game kinh dị nào làm được như vậy trừ RE 5 (cũng chỉ có 2 người), ý mình là chơi theo kịch bản chứ không phải phần đấu súng đâu nhé.
 
Ôy 8 năm sao :(( Lúc đó thì chắc có thể sẽ ra thể loại game kinh dị mới đủ đánh sập tượng đài RE thì sao ;)) Mà em thấy phần 1-2-3 thì được sang phần 4 thì bắt đầu thấy nó nhàm nhàm sang phần 5 thì hỡi ôi thành game hành động luôn rồi :(( Chả thấy kinh dị gì cả, chả thấy những đoạn bị clicker nhảy ra khỏi cửa sổ làm giật mình. RE thuyết phục người chơi ở chỗ kinh dị hù họa và nội dung. Nếu ra phần 6 mà cứ cái kỉu này nữa thì :( :(
 
vậy bạn nên chơi Silent Hill đy là vừa kinh dị gúm hay chơi ma gì chụp hình ý :)
 
vậy bạn nên chơi Silent Hill đy là vừa kinh dị gúm hay chơi ma gì chụp hình ý :)
cái trò chơi chụp hình ma là fatal frame, chơi cái này thì có mà rụng tim:)):))hù hết chỗ nói=))=))
 
chưa đc chơi RE5 nữa mà có RE6 rồi =((,kô bít có xoay màn hình đc 360* kô
 
cái trò chơi chụp hình ma là fatal frame, chơi cái này thì có mà rụng tim:)):))hù hết chỗ nói=))=))

uhm pác cũng chơi rồi à trò nay đậm chất kinh dỵ , hồi đó mới mua về nghe thằng chủ tiệm nói kinh dỵ lắm nhưng ko tin ( vì đã có kinh nghiệm với Re 2 , 3) nhưng đêm đó 11 H tui với thằng em chơi :( chơi 1 lần đó ko dám chơi trò này ban đêm nữa :|
 
Game FF chẳng có gì kinh dị cả. Tôi chơi chẳng thấy sợ gì. Tôi sợ game Half-Life 2: Episode One hơn cả FF (đoạn bị zombie bao vây trong bóng tối).
RE 6 muốn hay thì nên từ bỏ yếu tố chính trị đi.
 
Game FF chẳng có gì kinh dị cả. Tôi chơi chẳng thấy sợ gì. Tôi sợ game Half-Life 2: Episode One hơn cả FF (đoạn bị zombie bao vây trong bóng tối).
RE 6 muốn hay thì nên từ bỏ yếu tố chính trị đi.
chú thiệt là very brave!!!:D:Dchơi FF ko sợ mà chơi HL E2 sợ=))=))=))
 
Game FF chẳng có gì kinh dị cả. Tôi chơi chẳng thấy sợ gì. Tôi sợ game Half-Life 2: Episode One hơn cả FF (đoạn bị zombie bao vây trong bóng tối).
RE 6 muốn hay thì nên từ bỏ yếu tố chính trị đi.

Quả thực là mình cũng ít thấy người nào chơi FF mà không sợ cả , mình rất khâm phục bạn đấy . Mình thì rất nhát gan , seri re , alone in the dark , SH , FF , clock tower cái nào mình cũng sợ cả , nhìu lúc sợ đến nỗi không dám chơi tiếp phải dừng lại , chờ ngày hôm sau tiếp tục :((
 
Thật ra không hiểu sao mình thấy FF không đáng sợ bằng SH2 mặc dù FF rất kinh dị,RE thì mới chơi 1 phiên bản và cũng thấy không ghê rơn như lần đầu chơi FF
 
Tôi không sợ FF, SH, RE vì tất cả đều là third-person, còn Half-Life 2: Episode One lại là first-person shooter. Zombie nhảy thẳng vào màn hình, rồi thỉnh thoảng đang đứng trong bóng tối (do cái đèn pin hết điện) thì bị zombie cào từ phía sau. Mỗi khi nghe tiếng con zombie không còn bộ da nó kêu lên trong bóng tối là tôi lại giật mình. Trò ấy còn đáng sợ hơn Left 4 Dead vì luôn thiếu ánh sáng. Nói thật là nếu Valve làm một game chơi theo kiểu Left 4 Dead nhưng phần ánh sáng giống Half-Life 2 thì sẽ cực kì khó. Phe zombie thì có thể nhìn như Infra Red Scope trong RE 4, người thì hoàn toàn tối đen như mực nếu hết pin.
Tôi đã từng xem một bản Mod (Garry's mod) Silent Hill, cực kì kinh dị vì là First-Person shooter.
http://www.youtube.com/watch?v=MDP_WiEODvA
Các bạn xem lúc 4:00 ấy, cảnh vật xung quanh mình chuyển sang màu đỏ của máu. Trần nhà, tường đẫm máu :|. Chơi Silent Hill thì tôi có cảm giác như xem phim nên chẳng có tí cảm giác nào =)).
 
nói chung thì bây H lớn nên bớt sợ nhưng hồi đó thì sợ thật đấy
 
Back
Top