Người Việt trong mắt người Hàn

  • Thread starter Thread starter hanhito
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
- Hôm trước có đoàn HQ qua giao lưu với trường mình, tổng số nữ toàn đoàn là 25 người, cũng có 3 bé dễ thương ~~> tỉ lệ 3/25 *100% = 12%. Còn lại toàn cá sấu
Anh2.jpg

Anh160.jpg

Anh156.jpg


- Bạn nào bảo tớ xấu là tớ ném tạ đấy nhé, hôm ấy tớ làm quản trò mà mấy em cứ bảo chụp ảnh nên mặt mày nhợt nhạt mệt mỏi:(

- Và thử nhìn lại con gái Việt nhé ;;)
DSC00073-1.jpg

DSC00018.jpg

DSC00072.jpg


Đừng comment gì nhé, bạn gái tớ.:-*
 
em gì mà ăn bát to thế kia :))
 
- Hôm trước có đoàn HQ qua giao lưu với trường mình, tổng số nữ toàn đoàn là 25 người, cũng có 3 bé dễ thương ~~> tỉ lệ 3/25 *100% = 12%. Còn lại toàn cá sấu

http://i220.photobucket.com/albums/dd43/deni_reno/Anh2.jpg

Đừng comment gì nhé, bạn gái tớ.:-*

- Xinh "nhắm" :-* .... Nhưng nếu ông là người kế bên thì nên xem lại nụ cười đi, cười xấu quá trời :)) ...........
 
Bọn trai Hàn không bàn tới , tụi gái Hàn thì đa phần là được học âm nhạc từ cấp 1 hỏi sao không hay ? Bọn nó đi otô nhìu hơn mình , thành phố ít nắng hơn mình , kem dưỡng da xịn hơn mình thì hỏi sao không trắng ? Còn bác nào nói hãng airline Mỹ như AA tuyển mấy mụ béo + già thì dễ hiểu thôi , mỹ chú trọng profesional hơn là beutiful .

@gta-nh : em kết chị thứ 2 ( từ trên đếm xuống của tụi Hàn ) nhìn giống VN quá .

P/s : Lưu ý ai muốn ngoại phẩu thì qua Hàn Quốc , Nội Phẩu thì qua Us , Đào Hang thì qua Thái Lan . Còn bác nào muôn Massa toàn thân thì qua Nhật Bản ( tự hiểu nha =)))
 
Ngoài đời thì thế này, trên game online cũng chả kém. Mấy con sâu làm rầu nồi canh.
 
trên game online, Việt Nam mình cũng nhiều "con sâu làm rầu nồi canh" lắm
 
bọn công ty môi giới sau đó ngang nhiên thách thức chăng bảng quảng cáo "gái việt nam trẻ đẹp thơm tho không bao giờ chạy trốn" , "người già , người tàn tật đều có thể lấy vợ việt nam" ngay trước cổng mấy trường đh kookmin , seoul , kist nơi anh chị em sinh viên vn làm biểu tình (báo chí đưa tin , ai cũng biết là sinh viên mấy trường này cả !)
:| :|.
 
Tưởng gái Brazil hot tự nhiên chứ sao lại có thông tin phẫu thuật thế kia :-?
uh , trong talk show với các người đẹp khắp thế giới tụi nó có nói về chuyện này

nữ bên Brazil cũng giải phẫu không kém đâu
và nó còn nói là thường là giải phẩu phía trước
 
Các bạn ném tạ tớ ghê quá. Thôi giờ chuyển qua so sánh sắc đẹp của nam giới nhé.
- Mở đầu là sự thật về nét đẹp của con trai Hàn Quốc:
Anh170.jpg

Bên trái là con trai Việt Nam, còn bên phải là Hàn Quốc nhé ^^
Anh112.jpg

Anh173.jpg


- Nhìn lại con trai Việt Nam nhé
DSC00001-1.jpg

moto_0379.jpg

DSC00481.jpg


Kết luận: Chắc gì con trai Hàn đã hơn con trai Việt Nam nào :-*. Hết giờ rồi nhé, không nhận thêm tạ nữa đâu ;;)
 
bọn con trai hàn khác gì gái VN đâu :-j chăm chút sắc đẹp là giỏi :-j. Được thằng nào giỏi thì tính lại cũng như con gái luôn.
 
học riết trong trường 3 năm nay, cũng có chừng 20 mống Hàn xẻng, cả nam lẫn nữ, cũng thấy bình thường, chả khác gì người Việt mình :|
 
Tớ thì học đông phương , giao lưu với tui Hàn với Nhật thường xuyên . Nhưng thấy mấy đứa nhật nói chuyện có thiện cảm hơn , tụi Hàn nó gặp mình là nó cứ hỏi tình trạng của VN từ CMT8 , nghe chẳng mún trả lời
 
- Theo đài BBC nói thì đây là một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của nước ta ???? :|
- Kệ họ, bọn họ có miệng thì muốn nói gì nói, chủ topic thấy nhột chứ em và mọi người đâu có thấy gì đâu. Cảm xúc của chủ topic chỉ là một cảm xúc cá nhân đơn lẻ xuất phát từ lòng tự hào dân tộc. Cảm xúc này thường bộc phát khi người ta bắt đầu lớn lên, biết suy nghĩ và hành động độc lập. Nếu cảm xúc này chỉ xảy ra trên một số người mà đa số những người còn lại không bị thì em có thể kết luận rằng: chủ topic bị "bệnh" vì có suy nghĩ không giống ai so với toàn dân. Đôi khi cũng phải vì nền kinh tế quốc gia mà hi sinh một số sĩ diện vớ vẩn, đó mới là một người Việt Nam thực sự, biết quan tâm tới đại cuộc, không vì những thứ lặt vặt nhỏ nhoi mà làm hỏng đi cơ hội tiến thân của quốc gia.
- Bản thân em thì gặp mấy thằng Tây thì lúc nào nó cũng hỏi "Are you Chinese?", em luôn bình thản trả lời là "You can think so if you like". Nếu bạn nào đọc bài của mình và hiểu ra ý nghĩa trong đó thì theo cá nhân mình thấy tư tưởng bạn đó rất khá :), và hãy nhớ rằng mình không chịu trách nhiệm gì về những suy nghĩ của bạn. Thân....
 
- Theo đài BBC nói thì đây là một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của nước ta ????
thằng BBC Việt Ngữ chỉ toàn nói nhảm, đọc làm gì.
Đôi khi cũng phải vì nền kinh tế quốc gia mà hi sinh một số sĩ diện vớ vẩn,
"vì nền kinh tế quốc gia" ở đây nghĩa là bạn cũng đồng tình là "CS bán gái" như đám BBC Việt Ngữ rao? =))
 
"Are you Chinese?", em luôn bình thản trả lời là "You can think so if you like"
Hoặc bạn không tin người (Tậy), hoặc hoặc bạn tự thấy xấu hổ với bản thân, hoặc bạn là 1 tội phạm cần che giấu thân phân, nên mới phải che giấu xuất thân của mình. Việc Tây hỏi mình như vậy cũng không có gì quá đáng. Họ không quen nhìn người Châu Á, thế thôi, y như việc mình không quen nhìn người Châu Âu (nói thế chứ Châu Á với nhìn nhau cũng khó đoán, có thằng TQ còn kêu mình là Nhật này :-o ). Những câu đó thực sự không đáng để bạn phải trả lời kiểu mỉa mai như vậy. Việc bạn nghĩ gì với mình là không quan trọng; khi bạn đã nói ra rồi thì phải để ý cả đối tượng nghe nữa. Bạn nói như thế thì chỉ tự làm khó mình trong giao tiếp thôi.
PS: tất cả những suy nghĩ trên của mình cũng chỉ là chủ quan, nếu câu nào của mình làm bạn khó chịu thì bỏ qua nhé :D
 
Mình thấy bất cứ dân tộc nào cũng có ng tốt và ng xấu. Mình công nhân HQ có 1 bộ phân những ng khinh VN mình lắm nhưng mình nghĩ đó là do tuyên truyền của bọn nó và do 1 sồ những ng phụ nữ ở nông thôn mình ham lấy chồng ngoại, nói đi cũng phải nói lại,lỗi ko chỉ của bọn nó đâu. Chỗ mình ở đc tiếp xúc với rất nhiểu ng Hàn, và cùng phòng của mình đa số cũng là ng Hàn, đó là những ng bạn rất tốt, họ nói với mình lúc đầu nghe mình nói mình là ng Vn họ cảm thấy khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng về Vn trc đây, nhắc đến Vn họ chỉ biết áo dài, nhà tranh, xe máy và phở. Nhưng sau khi đã chơi với họ 1 thời gian mình thấy họ rất tốt,hoàn toàn ko có khái niệm phân biệt hay coi thường. Lúc trc ở Vn mình cũng rất ghét HQ nhưng chính những ng bạn này đã làm thay đổi quan niệm của mình. Ng Hàn có ng tốt và ng xấu nhưng mình tin chắc ng tốt họ nhiều hơn ng xấu, hi vọng các bạn đừng vì 1 bộ phận nhỏ những ng vô văn hóa mà đánh đồng cả 1 dân tộc.
Mình nói riêng cho bạn nào nghĩ rằng ng Vn ở nước ngoài là nhất thì bạn nên suy nghĩ lại,đó chỉ là hành động tự sướng.

P.S: Đồng ý với Iamclone, đấy là 1 câu hỏi rất bình thường,chỉ có những ng xấu hổ muốn che giấu thân phận hoặc tự ti mới trả lời kiểu 3 phải như thế. Nếu bình thản trả lời chỉ việc nói "No,I'm Vietnamese" là đc rồi.
 
Một lần xem chương trình về du lịch trên đài Arirang, quay cảnh du lịch ở Hạ Long. Bao nhiêu cái xấu ở chỗ đó hiện ra hết : chặt chém, thuyền thì thiếu tiện nghi (có quạt cũng như không...), xe không chịu đi ngay mà đợi đông mới đi.
 
Nếu bạn nào đọc bài của mình và hiểu ra ý nghĩa trong đó thì theo cá nhân mình thấy tư tưởng bạn đó rất khá , và hãy nhớ rằng mình không chịu trách nhiệm gì về những suy nghĩ của bạn. Thân....
ghê thật :| hiểu cậu thì tư tưởng mới khá nổi à, trong bài cậu tôi dek hiểu gì đấy thì sao nào, tư tưởng tôi k khá à :|

Thằng Tây nó dek biết nó hỏi thì cứ trả lời thôi, chứ tôi nhìn 1 thằng Tây tôi còn dek biết nó từ Châu Mỹ hay Châu Âu nữa đây :| vớ vẩn

Thằng cha thầy dạy AV của tớ ng HQ gốc VN, khi nào có dịp hỏi ổng vài câu xem thế nào :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top