Người nhân tạo - HoLienLien

Gần cuối truyện mới thấy chỗ lợi hại của thằng Ezic ;))
 
Ô thế hết rồi à :|
 
Good good bác xứng nhận điểm 10 cho việc vẽ tranh đấy ;)) , tiếp tục phát huy bác nhé :>
 
Anh tet xóa hộ em bài này, cám ơn =.=
 
Chapter 8:

Truyen7-9952.jpg


Truyen7-9953.jpg


Truyen7-9954.jpg


Truyen7-9955.jpg


Truyen7-9956.jpg


Truyen7-9957.jpg


Truyen7-9958.jpg


Truyen7-9959.jpg


Truyen7-9960.jpg


Truyen7-9961.jpg


Truyen7-9962.jpg


Truyen7-9963.jpg


Truyen7-9964.jpg


Truyen7-9965.jpg


Truyen7-9966.jpg


Truyen7-9967.jpg


Truyen7-9968.jpg


Truyen7-9969.jpg


Sáng hôm sau, Ezic lên đường và không một ai biết anh sẽ đi về đâu.
Trong lúc đó, những người còn ở lại:

Truyen7-9970.jpg


Truyen7-9971.jpg


Truyen7-9972.jpg


Truyen7-9973.jpg


Truyen7-9974.jpg


Truyen7-9975.jpg


Truyen7-9976.jpg


Truyen7-9977.jpg


Truyen7-9978.jpg


Truyen7-9979.jpg


Vài lời muốn nói khi kết thúc truyện:
_ Truyện kết thúc ở pic số 179, dài nhất trong các truyện từ trước đến giờ (mình cũng phải tự nhận mình thật trâu bò :))), cảm ơn những ai đã ủng hộ tớ hết mình trong thời gian qua, hẹn gặp lại vào khoảng 6 tháng - 1 năm nữa :D
_ Đừng hỏi tớ Ezic thật sự còn sống hay không, Ezic vốn dĩ ko phải là con người nên ko thể có 1 kết thúc có hậu như mơ kiểu như cùng với Lirin thành vợ chồng, sinh con đẻ cái, blah blah... được, nhưng có thể 1% may mắn sẽ giúp anh sống sót.
_ Có ai nhận thấy điều gì ở tên của 4 nhân vật chính ko ;;)
 
ss HLL post rồi mod xóa bài dùm nha ^^
 
Mình có post chap cuối cùng bằng nick HoLienLien trước BaByLinh9x nhưng bị chờ duyệt =.=
Tet có thể duyệt bài của HoLienLien và xóa bài của BaBy đc ko :( Sr Baby vì mình muốn tự tay post chap cuối :) vả lại mình biết thể nào người khác post thì cũng quăng mất cái đoạn "Vài lời muốn nói" của mình :))

<HoLienLien> mượn nick Gịn
 
Hay.Kểt cục không thể nói gì hơn được nữa.Rất xúc động.:):)
 
công nhận đoạn cuối kết thúc hay quá, như phải chi ezic quay về đc thì .... :((
 
Kết thúc mở . '' Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại '' . Mình cũng tin thế :D
Lirin
Ivan
Eric
Nat :))
Đúng ko ss =.=
 
Nếu có thể thì cho hết hình vào 1 file rar rồi edit attach file vào bài 1 nhé girl :D.
 
cảm động quá :(( nhưng kết thúc buồn :(
 
Kết thúc mở. Nhưng ko có hậu, chán vãi! Nhưng nói chung truyện rất hay thx sis nhìu nhìu...ChuzZz..ChuzzZzz..:-*
 
Kết thúc mở. Nhưng ko có hậu, chán vãi! Nhưng nói chung truyện rất hay thx sis nhìu nhìu...ChuzZz..ChuzzZzz..
:-? ai đang xài clone của tet à
Mình có post chap cuối cùng bằng nick HoLienLien trước BaByLinh9x nhưng bị chờ duyệt =.=
Tet có thể duyệt bài của HoLienLien và xóa bài của BaBy đc ko Sr Baby vì mình muốn tự tay post chap cuối vả lại mình biết thể nào người khác post thì cũng quăng mất cái đoạn "Vài lời muốn nói" của mình
hay :x:x,nhưng mà chờ đến 6th=>>1 năm mới có truyện mới thì =((
 
Thằng bạn muốn vào gamevn post nhưng ko có nick ngon nên share cho nó :)).

Mà bà HLL làm gì mà tận 6 tháng ~ 1 năm mới ra truyện nữa lâu thế 8-}.
 
_ BabyLinh9x: thanks :)
_ Meaningless: đúng rồi :)) dễ nhỉ

Cho hết hình vào file rar thì ko có lời dẫn truyện tet ơi :( Có 6 trang chứ nhiu, muốn đọc hết thì đi từng trang cũng nhanh mà :"> Nếu tet có lòng tốt thì có thể để link trang nào có truyện vào bài đầu ;;)
À 6 tháng - 1 năm vì tớ đang oải chè đậu lắm rồi, làm nữa thì ko sống nổi qua tháng này mất =(( với lại cũng chưa có ý tưởng gì mới, trung bình cũng khoảng tầm đấy thời gian ý tưởng nó mới hình thành :-*
 
thế thì phải tìm cách tác động để có ý tưởng ;))
 
Back
Top