Làm thế nào giữ lửa khi xa nhau?

  • Thread starter Thread starter MrCooley
  • Ngày gửi Ngày gửi
- Xa nhau 2 tháng thì có là bao :-j ...... Chỉ cần liên lạc qua đt, yahoo thì khoảng cách chẳng là gì :-" ....... Chỉ có điều nên kiếm mạng đt nào có thể gọi miễn phí cho nhau ấy ;)) ....... Tui đang dùng sim Vina gọi miễn phí 100% nội mạng nè \:D/ ..... Gọi nhiều khi máy nóng hổi luôn mà vẫn muốn nói chuyện hoài ;;) .....
 
công nhận cậu có thể nói chuyện nhiều qua dt nhỉ tôi thì chịu cầm dt nc nửa tiếng là không biết nói chuyện gì nữa rồi .
2 tháng không phải thời gian dài : nếu muốn nghe giong cậu có thể nói chuyện = dt v em ý ,khog thì nt ... muốn nhìn mặt thì chat + wc :)
 
công nhận cậu có thể nói chuyện nhiều qua dt nhỉ tôi thì chịu cầm dt nc nửa tiếng là không biết nói chuyện gì nữa rồi
2 tháng không phải thời gian dài : nếu muốn nghe giong cậu có thể nói chuyện = dt v em ý khog thì nt ... muốn nhìn mặt thì chat + wc :)

Đôi khi chả cần nói gì, cảm thấy hơi thở nhau là đủ rồi mà :D

Đt là phương tiện liên lạc, nhưng với nhưng người yêu nhau thì nó còn là 1 phương tiện để kết nối 2 trái tim nữa ;)
 
Ko phải tự nhiên có câu "xa mặt cách lòng " , ngộ lắm , nhìu người xa nhau một khoãng thời gian thì tự nhiên nó chia tay vì nghĩ là mình ko hợp nhau đâu . Theo mình thì chủ topic nên sms và fone mỗi ngày :D Buỗi sáng và tối là 2 tin sms rất wan trọng :D
 
Mạnh mẽ lên tí đi, kiếm việc khác làm tạm cho quên. Giữ liên lạc hỏi han ít thì 1 lần/ngày. Gặp nhau vật lý thì khoảng 1-2 tuần gì đó tùy thời cơ và cảm hứng. Khéo một chút về khoản ong ve linh tinh là ổn.

Đôi khi yêu nhau rồi mà có những khoảng lặng như thế thì quý lắm. Khi trở lại cứ như tình yêu mới, chả mất công đau đầu refresh cho nó.

Xin bác cho ví dụ, giải thích cụ thể. Cám ơn nhiều
 
khoản ong ve linh tinh
Cái này thực ra chỉ là việc giữ vững niềm tin với nhau thôi. Xa mặt rồi giờ lại có điều tiếng gì thì cũng lung lay phết đấy.

Còn ví dụ và giải thích thì chắc không có vì mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Huống hồ mình cũng chả khéo bằng ai để mà đưa ra cái xấu :;)
 
công nhận cậu có thể nói chuyện nhiều qua dt nhỉ tôi thì chịu cầm dt nc nửa tiếng là không biết nói chuyện gì nữa rồi
2 tháng không phải thời gian dài : nếu muốn nghe giong cậu có thể nói chuyện = dt v em ý khog thì nt ... muốn nhìn mặt thì chat + wc :)

Uh công nhận , nhìn bài post của bác ko có tí dấu chấm dấu phẩy j như thế kia bảo sao ko nc dc quá 30' ;))=)) haizzzzz

@ Chủ Topic : thế sao rùi , 2 ng đã về bên nhau chưa :))

!
 
hơn 5h ngồi trên oto ôm nhau 8-}.
Bây giờ chỉ ở lại đc đến T4 là xuống SG lại do bận chuyện.
 
Vừa chia tay gf để xuống sg, ôi nước mắt, nhìn nhỏ khóc mà mình chịu ko nổi :((
 
- Xa nhau có 2 tháng mà làm như biệt ly vậy trời 8-} ........ 2 tháng sau tặng quà đặc biệt cho em nó luôn đi :'> ........
 
biết là chỉ có 2 tháng nhưng ko ngờ nó lại khó như vậy, chắc là mới yêu nhau nên vậy :">.
Giờ mới xuống SG :">>
 
cãi nhau tuần/lần về nhà thăm cho sướng
 
- Xa nhau có 2 tháng mà làm như biệt ly vậy trời 8-} ........ 2 tháng sau tặng quà đặc biệt cho em nó luôn đi :'> ........

Xa nhau 2 tháng là cả vấn đề đấy , ko phải là chủ topic làm như biệt ly , có điều xa nhau 2 tháng rất dễ nhìu chuyện nảy sinh :| hỉu chưa ? Suy nghĩ kỹ vào rùi hẳng nói chứ :))

@ Chủ topic : tình hình sao rùi ;)) gặp nhau , con kia có vui ko ^^

!
 
xa nhau đã 6 tháng, nhiều lúc thấy sắp tan nhưng lại ổn

nói chung là ngày nào cũng gọi, nt, chat với em :)
 
Xa nhau 2 tháng là cả vấn đề đấy , ko phải là chủ topic làm như biệt ly , có điều xa nhau 2 tháng rất dễ nhìu chuyện nảy sinh :| hỉu chưa ? Suy nghĩ kỹ vào rùi hẳng nói chứ :))
!

- Nảy sinh cái khỉ gì :| ..... 2 tháng qua cái vèo, nếu trong thời gian đó mà có gì nảy sinh thì tất là tình cảm chưa đủ nóng [-X ..... Nhiều đứa chỉ biết nói mồm mà không suy nghĩ à b-( .........

- Làm như vợ chồng son hay sao mà cách xa 2 tháng chút xíu thì không chịu nổi :-< ........
 
2 tháng chưa có gì cả bạn :D mình cũng vừa xa GF gần 2 tháng :-" chỉ phone + sms + yahoo thôi :-j
 
Thật sự lúc đó cứ như phim Hàn ấy, mình thì mặt tỉnh rụi vi có 2 tháng thui mà, nhỏ đó thì khóc, sau đó hôn, hôn xong ôm, ôm 1 chút rùi lại hôn. Sau đó mình nhắn nhủ vài câu và phóng xe đi lun, vừa ra khỏi nhà đc 20m thì bố gf về, hết cả hồn 8-}

À, mình đặt vé 4h mà nói gf là 3h đi, 3h sms cho mình nói đang khóc, thế là chạy qua với lời ngụy biện là anh vì em mà dời chuyến xe lại 4h :">
 
Back
Top