Itto - Sóng gió cầu trường - Part 7

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nhớ itto hanyu với cục vàng nói là " ưu tiên đàn anh năm cuối " mà ^^

Tội itto qué , chờ trái thứ 6 , tác giá cho itto sút trái 6 vào , Hanyu bắn chim thì hay hơn =((

Còn thằng đi theo Hakone nói đội Hakone thua nên HLV mời cả cặp KoKKa với Suke mà >.< ( tên cũ quen rồi >.< ) , nhưng cũng chả biết được lúc đó có Hakone ko ;;)

Doc lại đi nhá , Hakone được mời về
 
Còn thằng đi theo Hakone nói đội Hakone thua nên HLV mời cả cặp KoKKa với Suke mà >.< ( tên cũ quen rồi >.< ) , nhưng cũng chả biết được lúc đó có Hakone ko ;;)

Cái đoạn đó là 2 thắng Kokka và Suke đang nói với nhau chứ ko phải là thắng Kashi nói đâu :)
 
Sút pen ko cần người nào có skill đặc biệt lắm. Cái quan trọng là thần kinh có vững vàng khi đứng trên chấm 11m hay ko :D

Những người đá Pen đội Meiho đều là những người trong thi đấu bản lĩnh vững vàng cả (kể cả Ishi vì hắn dứt điểm khá tốt)

Kubo thì có thể là sút phạt tốt nhưng cái tính khí thất thường của hắn làm cho HLV chưa đủ tin tưởng ;)) Chưa kể các cú sút của hắn độ ngoặt thường rất lớn. Nếu sút vào thì sẽ thành quả ghi bàn rất đẹp nhưng chỉ cần sơ sảy chút xíu là ra ngoài hoặc đập cột ngay ;)) Và lại sút từ vạch 11m gần như thế thì quả bóng của hắn có kịp xoáy đổi hướng ko :-"

Và điều quan trọng nhất là có thể tác giả muốn cho Meiho thua nên sắp xếp thế =))

Èo vững jì mà vững, nhớ lúc vô đầu giải, thấy mấy him yếu tâm lý thấy mồ. Có lẽ chắc tác giả mún meiho thua
.
___________Auto Merge________________

.
bác có đọc phần 1 không nhỉ lúc nó thua akira là do lúc đó nó ăn chơi lêu lỏng xuốt ngày đi với gái sinh lực giảm chụp chỉ 50% năng lực thôi và ăn cắp skill của bác akira nữa , nên khúc sau nổ lực skill nó lên kinh khủng luôn đó ngoài itto ra chả có hạ được nó \

Có đọc mới biết nó thua áh. Màh tác giả nó nói là do him bị giảm sinh lực đâu, cái này là pạn tự nói àh nghen. Còn phần sau tuy đã tăng skill nhưng mạnh cỡ cú sút thần sầu cũng bị rớt banh thì chắc jì chịu cú sút phi đan đã bắt dính. Èo nhưng ko so tài ở lúc sau thì không nói được jì vì ko biết lực cú sút phi đạn với cú sút thần sầu cái nào mạnh hơn.
Àh màh pạn là Satomi 's fanboy huh??
 
Èo vững jì mà vững, nhớ lúc vô đầu giải, thấy mấy him yếu tâm lý thấy mồ. Có lẽ chắc tác giả mún meiho thua
.
___________Auto Merge________________

.


Có đọc mới biết nó thua áh. Màh tác giả nó nói là do him bị giảm sinh lực đâu, cái này là pạn tự nói àh nghen. Còn phần sau tuy đã tăng skill nhưng mạnh cỡ cú sút thần sầu cũng bị rớt banh thì chắc jì chịu cú sút phi đan đã bắt dính. Èo nhưng ko so tài ở lúc sau thì không nói được jì vì ko biết lực cú sút phi đạn với cú sút thần sầu cái nào mạnh hơn.
Àh màh pạn là Satomi 's fanboy huh??
90% bác không đọc rùi :)) , đọc phần đó rùi đến tập 37, 38 gì đó quen rùi lúc thằng hanoke đá với đội có 2 thằng đầu láng đó , khúc thằng kashi no nói về hanoke đó cái này mà không phải tác giả nói thì thua luôn :)) , thiên tài bẩm sinh nhưng do kiêu ngạo không tạp luyện đi chơi thì nên suy ra >giảm sinh lực :)) , kỳ này bảo đảm lực tay của sato còn mạnh hơn thời cấp2 để đói phó với cú sút của cao kiều dứn gần 5m , hy vọng cha tác giả sáng tác tiếp rùi
 
Èo vững jì mà vững, nhớ lúc vô đầu giải, thấy mấy him yếu tâm lý thấy mồ. Có lẽ chắc tác giả mún meiho thua
Đấy là tình huống ngoài lề tác giả làm ra để hài thôi :)) Chứ bản lĩnh của Mao đã đc khẳng định qua năm tháng rồi :)) Chứ chả ai đi bầu 1 thằng thiếu tự tin làm "bang chủ" cả. trong khi trong đội có cả tá nhân tài, nhất là có cả 1 cái máy nổ háo danh ;))
 
anh tài ở phần 1 hội tụ đủ cả rồi, ko biết thằng Akira có còn tuyệt chiu phi đạn ko nhỉ ?
 
anh tài ở phần 1 hội tụ đủ cả rồi, ko biết thằng Akira có còn tuyệt chiu phi đạn ko nhỉ ?

Chắc chắn là còn :)). Nếu ko làm sao đọ lại đc Mr Kazuma:-*. Đọc tập hôm nay công nhận hài đoạn cục vàng của chúng ta sợ thằng TĐ bên kia =)). Cục vàng vô đối\m/
 
Nếu Sao đội 1 tụ lại vào 1 đội thì ko biết chơi theo cái đội hình gì đây khi cầu thủ phòng ngự thì ít mà cầu thủ tấn công thì đầy ra đấy . mà toàn hàng khủng , vất ai bỏ ai cũng Tiếc cả :)):))
chắc lúc đó chơi cái đội hình 2 -4 -4 quá :))
 
Về mặt thời gian thì bên Nhật nhập học vào đầu tháng 4(tiết trời còn hơi lạnh).Giờ đã qua 4 tháng >>> tháng 8(mùa hè).
Mà dịch hơi thiều thì phải,chỗ công tử nhà giàu nói ko phải mấy tên "quái vật" mà là kazuma mới đúng chứ nhỉ ?Ngoài ra tên tỉnh nhà của Hikari,Akira,...cũng bị lấy mất.
Mà bác tác giả tư tưởng tiến bộ ghê,tiền chỉ là công cụ:>
 
90% bác không đọc rùi :)) , đọc phần đó rùi đến tập 37, 38 gì đó quen rùi lúc thằng hanoke đá với đội có 2 thằng đầu láng đó , khúc thằng kashi no nói về hanoke đó cái này mà không phải tác giả nói thì thua luôn :)) , thiên tài bẩm sinh nhưng do kiêu ngạo không tạp luyện đi chơi thì nên suy ra >giảm sinh lực :)) , kỳ này bảo đảm lực tay của sato còn mạnh hơn thời cấp2 để đói phó với cú sút của cao kiều dứn gần 5m , hy vọng cha tác giả sáng tác tiếp rùi

hình như nó nói là kiêu ngạo và khi thua thì mới nhận ra phối hợp đồng đội jì ếy, ý nó là lúc thua seiga áh chứ hok fải ám chỉ việc thua akira. Nhớ lần đầu đá với seiga, wí công tử nhà ta chửi kashi xối xả muh??
.
___________Auto Merge________________

.
Đấy là tình huống ngoài lề tác giả làm ra để hài thôi :)) Chứ bản lĩnh của Mao đã đc khẳng định qua năm tháng rồi :)) Chứ chả ai đi bầu 1 thằng thiếu tự tin làm "bang chủ" cả. trong khi trong đội có cả tá nhân tài, nhất là có cả 1 cái máy nổ háo danh ;))

Ậy, đâu phải mục địch chỉ là làm hài. rõ ràng tác giả nhắm vào các học sinh năm cuối chứng tỏ ông cũng có mục đích (chắc lúc này đã tính cho meiho thua ròy)
Còn việc Mao làm đội trưởng là vì nhìu lý do: sống lâu nên lão làng mà Mao cũng có tài (chứ hok phải như bên seiga mà quăng cho Kazuma làm đội trưởng), Sanza vẫn chưa có tố chất để làm đội trưởng (tính ra thì cũng có nhưng chưa ổn lắm) còn mấy thằng kia thì cũng chả muốn giành làm đội trưởng (vô sau mà khôn thằng nào ngông cuồng), còn trong những mem năm cuối thì Mao đỉnh nhất :x
 
Công nhận khúc cuối xem câu bình luận của Mao với Shirikawa mới nhìn lại, bạn bè của Itto đó giờ toàn quái vật không, và ai cũng ngán Itto hết :)).

Tập này xem hài không nhiều nhưng lúc đá thua pen cũng có chút cảm xúc. Thế hệ vàng lần này chắc cả lũ kéo vào tuyển quốc gia luôn quá :))
 
trời ơi ko thể chờ thêm 2 tuần đc , lên nxb cướp bản in thôi
 
kiểu này thì cú sút của Hanyu là vô dụng với Hakone chắc rồi
 
cái đoạn đá penalty tuy meiho thua nhưng hài hước vãi hàng =)) thằng okoshi đá trượt mà vẫn cười hô hố =))


kiểu này thì cú sút của Hanyu là vô dụng với Hakone chắc rồi
qua được Hakone có lẽ chỉ Itto thôi , vì Hakone vốn là đối thủ truyền kiếp của Jindo , Hanyu sút thẳng mặt bị Hakone bắt được chẳng qua là do tác giả muốn cho Hakone thể hiện trình độ , chứ Hanyu vào trận đấu với Hakone chắc chỉ thành phụ họa cho Itto , mọi người cứ gán ghép làm gì nhỉ ;))
 
Công nhận khúc cuối xem câu bình luận của Mao với Shirikawa mới nhìn lại, bạn bè của Itto đó giờ toàn quái vật không, và ai cũng ngán Itto hết :)).

Tập này xem hài không nhiều nhưng lúc đá thua pen cũng có chút cảm xúc. Thế hệ vàng lần này chắc cả lũ kéo vào tuyển quốc gia luôn quá :))

hy vọng nó bay xa như subasa nhưng đừng vô đối như anh subasa là được :))
 
Cứ sút như anh Kojiro thì bố Hakone cũng chết. Chưa kịp xoay vòng thì đã gãy cái tay rồi :|

Mà lão tác giả chuyện đó bị não thế nào ấy chứ. Quả bóng bằng da thì làm sao có thể sút nổ cái cây được =)) Bịa đến mức phi lý. Vạy mà Tsubasa lại được đón nhận hơn Itto, bao nhiêu game+ sản phẩm ăn theo :)) Bọn Nhật trình tự sướng cao vật :)) Đã ai thấy game hay Anime ăn theo Itto chưa :))
 
Quả bóng bằng da thì làm sao có thể sút nổ cái cây được
tương tự như Hanyu sút tung cả rào thép hay vỡ cả cánh máy bay thôi ;))
truyện có nổi tiếng hay ko thì còn tùy thuộc nhiều vào yếu tố như tác giả , thời gian xuất bản , môi trường ...
 
Cứ sút như anh Kojiro thì bố Hakone cũng chết. Chưa kịp xoay vòng thì đã gãy cái tay rồi :|

Mà lão tác giả chuyện đó bị não thế nào ấy chứ. Quả bóng bằng da thì làm sao có thể sút nổ cái cây được =)) Bịa đến mức phi lý. Vạy mà Tsubasa lại được đón nhận hơn Itto, bao nhiêu game+ sản phẩm ăn theo :)) Bọn Nhật trình tự sướng cao vật :)) Đã ai thấy game hay Anime ăn theo Itto chưa :))

thật chất là do ông tác giả itto lười viết thôi ổng không bay xa itto lên tuyển nhật bản cứ đá trong nước nên không được đón nhận như subasa thôi . mà mới đọc lại tập 24 ,ryo trước nó học trường china kungfu à hèn gì đội nó tòa đầu gấu khả năng có nakahou là khá lớn đó với thằng số 10 trước nữa , mà bác nào coi tựa tập sau chưa tiềm nang khai quật của ai đây hay của itto nhỉ
 
Càng lúc càng hay , các nhân tài tụ họi đủ rồi :x .

Khó hiểu là ... sao đã bảo là trận đấu cuối cùng của các đàn anh hội Mao mà sao h vẫn vui vẻ tập luyện tiếp vậy trời =)) . Vấn đề dịch thuật nên đặt vào dấu chấm hỏi =)) . Hoặc có sơ suất nho nhỏ từ bác tác giả :-s .
 
Càng lúc càng hay , các nhân tài tụ họi đủ rồi :x .

Khó hiểu là ... sao đã bảo là trận đấu cuối cùng của các đàn anh hội Mao mà sao h vẫn vui vẻ tập luyện tiếp vậy trời =)) . Vấn đề dịch thuật nên đặt vào dấu chấm hỏi =)) . Hoặc có sơ suất nho nhỏ từ bác tác giả :-s .

Còn giải mùa đông nữa mà ;)) đã hết năm học đâu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top