tại sao??????

  • Thread starter Thread starter gjnn0o
  • Ngày gửi Ngày gửi

gjnn0o

Youtube Master Race
Tham gia ngày
7/6/09
Bài viết
30
Reaction score
1
Gin có một thắc mắc, đã hỏi rất nhìu người rùi nhưng vẫn chưa hỉu rõ, có thể mọi người cho là nhảm nhí nhưng mong mọi người có thể giúp gin, thanx

Bạn cua gin la một người thix nhìu người. có thể thix rùi chia tey một cách thản nhiên như ko có gì cả, nhìu khi gin cũng ko hỉu bạn đó nghĩ sao nữa... bạn đó thĩ người này nhưng cũng ko mún bỏ người sao. Gin đã thếy lạ rùi. Rùi gin lại nghe những người khác nói về những thèng con zai như vậy... "lăng nhăng", wen nhìu người, thĩ nhìu người, chiếm hữu nhìu người... cái này là sở thix chung của con zai àh :-w Gin thếy các chủ topic tỏng diễn đàn có người cũng có những tình cảm rất sâu sắc... thật ra con zai là những người có tình cảm như thế nào? :((
 
Trai cũng có người này người nọ, ko thể gộp chung mà nói được.

Âu cũng là hợp lý, có thằng ăn nhiều thì cũng phải có thằng ăn ít, thế nó mới là đời :)
Là tốt hay xấu thì sau 1 thời gian họ sẽ tự chiêm nghiệm ra, giờ có khuyên nhủ hay phán xét cũng chẳng được gì đâu.
 
thĩ nhìu người, chiếm hữu nhìu người
cái này ai cũng thích mà =P~ cứ girl xinh là thích hết,à nếu tính ko ổn lắm thì ngược lại :D
 
- Con trai : " Quen 50, yêu 10 và cưới 1 " :-" ......... Cứ lấy công thức đó mà áp dụng thì sẽ ít bị bỡ ngỡ hơn ;)) .....

- Nói ra thì tùy tuýp người mà có tính cách khác nhau :hug: ...... Con trai ai cũng có máu dê, nhưng tùy người mà cái "dòng máu đó" nó thể hiện ra như thế nào ;)) .......
 
Bọn trẻ bi có mốt là cưa càng nhiều càng nổi mà [-x
Trong độ tuổi mới lớn -> trưởng thành, do môi trường mà sinh ra mấy tính cách sở khanh.
Càng lớn nó sẽ càng hiểu, suy ngẫm lại những việc mình làm. Hối hận, tự hào...
Bạn sống bình thường, đừng như bọn ấy là dc :))
 
Do gia đình là chủ yếu , 1 số thằng công tử con nhà giàu từ bé đã dc hưởng sung sướng , ko coi người khác ra j cả , rùi lớn lên những thằng như thế tụ tập , chơi với nhau , rùi học tập những cái xấu của nhau , đua đòi .v.v... nên những thèng sở khanh đểu giả thường là bọn này
1 số ít các bạn khác thì cũng vì đua đòi + ko bít nghĩ , học cái "nghĩ thoáng" của thời đại nên cũng vậy
.v.v..... :|

!
 
thằng bạn của cậu như thế thì dek được gọi là yêu, mà chỉ gọi là thích thôi, mà thích thì bao nhiêu cho vừa 8-}
 
Ý của ông này nói với chủ topic là : thèng kia ấy , nó ko cần ny , nó chỉ cần bạn tình :'>

!
 
thằng bạn của cậu như thế thì dek được gọi là yêu, mà chỉ gọi là thích thôi, mà thích thì bao nhiêu cho vừa
ừ ko gọi là yêu được, chỉ gọi là thích thôi. Giống như ăn cơm vậy, phải có nhiều món để thay đổi khẩu vị.
- Con trai : " Quen 50, yêu 10 và cưới 1 " ......... Cứ lấy công thức đó mà áp dụng thì sẽ ít bị bỡ ngỡ hơn .....
Ừ ko biết con gái thì công thức sẽ như thế nào nhỉ?;))
 
- Con trai : " Quen 50, yêu 10 và cưới 1 " :-" ......... Cứ lấy công thức đó mà áp dụng thì sẽ ít bị bỡ ngỡ hơn ;)) .....

- Nói ra thì tùy tuýp người mà có tính cách khác nhau :hug: ...... Con trai ai cũng có máu dê, nhưng tùy người mà cái "dòng máu đó" nó thể hiện ra như thế nào ;)) .......

Chứ k phải thích 1000 , thương 100 , iêu 10 và cưới 1 sao ?​
 
Bản thân, quen rất nhiều con gái, đi chơi cũng rất người người khác nhau, thích thì cũng rất nhiều nhưng yêu chỉ có 1.
 
Bản thân, quen rất nhiều con gái, đi chơi cũng rất người người khác nhau, thích thì cũng rất nhiều nhưng yêu chỉ có 1.

Mĩm - Chứ k phải thích 1000 , thương 100 , iêu 10 và cưới 1 sao ?

;)) Mĩm nói đúng mừ . Con trai lăng nhăng lắm [-X Mà thằng nào k lăng nhăng chắc thằng đó bị bệnh ;))
 
Mình ko lăng nhăng,vậy là mình bị bệnh à :-/
Thật ra thì nhiều người như vậy lắm,bạn mình là 1 ví dụ,nó cưa 1 em,sau khi cưa đc nó lại nói với mình là đang cưa đứa khác,nhiều lúc chả biết nói gì với nó luôn...
 




;)) Mĩm nói đúng mừ . Con trai lăng nhăng lắm [-X Mà thằng nào k lăng nhăng chắc thằng đó bị bệnh ;))

Đi chơi với nhiều người con gái, quen nhiều người con gái là lăng nhăng sao :D.
Yêu chỉ 1 người nhưng không thể tiếp tục, hiện tại bản thân đang cô đơn không có sự ràng buộc, quen nhiều người, đi chơi với nhiều người là để kiếm một người khác thế vào chỗ đấy thôi.
Hiện tại, thú thật ra đường gặp cô bé nào vừa tầm tuổi (20+ và 25-) mà xinh xinh 1 tí là bảo dảm xông vào ngay ;))
 
Mình ko lăng nhăng,vậy là mình bị bệnh à :-/
Thật ra thì nhiều người như vậy lắm,bạn mình là 1 ví dụ,nó cưa 1 em,sau khi cưa đc nó lại nói với mình là đang cưa đứa khác,nhiều lúc chả biết nói gì với nó luôn...

Mĩm k biết . Mĩm nói thế thôi . Đạn bay lung tung trúng ai ráng chịu :))

Tui_la_ai?

Trích dẫn:
Từ bài viết của ♥Mĩm♥ Xem bài

Huỵch toẹt . K phải hoạch toẹt .

- Giọng Nam ảnh hưởng đến chính tả ....... Ghi nhớ , lần sau không tái phạm .......

Xì. Ta là người Nam đây này . Có sai chính tả tẹo nào đâu .;))

ngvhung
Trích dẫn :

Đi chơi với nhiều người con gái, quen nhiều người con gái là lăng nhăng sao .
Yêu chỉ 1 người nhưng không thể tiếp tục, hiện tại bản thân đang cô đơn không có sự ràng buộc, quen nhiều người, đi chơi với nhiều người là để kiếm một người khác thế vào chỗ đấy thôi.
Hiện tại, thú thật ra đường gặp cô bé nào vừa tầm tuổi (20+ và 25-) mà xinh xinh 1 tí là bảo dảm xông vào ngay

25- gọi = pé à ? :|

Thế k lăng nhăng thì gọi là gì ?

Đọc xong tự nhiên liên tưởng ~>.<~​
 
25- gọi = pé à ?

Thế k lăng nhăng thì gọi là gì ?

Đọc xong tự nhiên liên tưởng ~>.<~

25- không gọi là bé thì gọi là gì đây ???

Cái đấy gọi là đi tìm tình yêu mới, không gọi là lăng nhăng :D

Liên tưởng đến cái gì nhỉ :D
 
25- không gọi là bé thì gọi là gì đây ???

Cái đấy gọi là đi tìm tình yêu mới, không gọi là lăng nhăng :D

Liên tưởng đến cái gì nhỉ :D

^ 35t r hở ? O.o

Có ty r . Còn đi tìm ty mới làm gì ? :|

Liên tưởng đến cái người kia :|
 
Back
Top