Em vừa đi SIA về. Mười ngày. Thật sự rất nhiều kỷ niệm. Khi chia tay mọi người ai cũng buồn, cũng khóc. Nhớ các đồng đội nhiều lắm. Mười ngày, ăn chung, ngủ chung, chơi chung, tắm chung, sinh hoạt chung, tập các bài diễn chung. Cho nên nảy sinh tình cảm.
Phức tạp là em đã có bạn gái. Những 10 ngày thì tình cảm vẫn nảy sinh. Vẫn thích người đó. Nhưng mà em biết là em không được quen người đó. Tại em đã có bạn gái. Thích thì vẫn thích nhưng mà người đó bảo người đó thích em nhiều lắm. Em cũng thích bạn gái em. Vậy nên em là thằng tồi :(. Thằng sở khanh :(. Em chưa trả lời. :(. Em không biết quyết định thế nào. Em hoàn toàn lạc đường rồi. Mong các anh chị giúp đỡ cho em.
---anhquansei---
Phức tạp là em đã có bạn gái. Những 10 ngày thì tình cảm vẫn nảy sinh. Vẫn thích người đó. Nhưng mà em biết là em không được quen người đó. Tại em đã có bạn gái. Thích thì vẫn thích nhưng mà người đó bảo người đó thích em nhiều lắm. Em cũng thích bạn gái em. Vậy nên em là thằng tồi :(. Thằng sở khanh :(. Em chưa trả lời. :(. Em không biết quyết định thế nào. Em hoàn toàn lạc đường rồi. Mong các anh chị giúp đỡ cho em.
---anhquansei---
..........
...................................................................
.


, còn trẻ, cứ sở khanh đi, kô sau này già rồi muốn sở khanh cũng chả còn sức đâu 
.
đắt .... quá ........