Quan niệm đi nước ngoài - Việt kiểu của dân ta

  • Thread starter Thread starter Gervie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xin lỗi , mình cũng là người bên Nhật , khi nghe mấy bạn trên nói những cái "định nghĩa " về Việt Kiều thì mình cũng xin hỏi là :
-Bạn từng wa nc ngoài sống chưa ?
-Việt kiều là người phải ko ? và cũng cần đi làm để sống đúng ko và dù là nghề ji đi nữa vẫn còn hơn những kẻ ăn bám , có tay chân lành lặn hoặc ghen tị chăng ?
-Về Vn mặc quần áo đẹp có ji là xấu ? $ do người ta làm = công sức thì có quyền hưởng thụ ko ai cấm !
- chưa đủ khả năng nhận thức cuộc sống thì đừng phán bừa kẻo bị mọi người ném tạ
 
Xin lỗi , mình cũng là người bên Nhật , khi nghe mấy bạn trên nói những cái "định nghĩa " về Việt Kiều thì mình cũng xin hỏi là :
-Bạn từng wa nc ngoài sống chưa ?
-Việt kiều là người phải ko ? và cũng cần đi làm để sống đúng ko và dù là nghề ji đi nữa vẫn còn hơn những kẻ ăn bám , có tay chân lành lặn hoặc ghen tị chăng ?
-Về Vn mặc quần áo đẹp có ji là xấu ? $ do người ta làm = công sức thì có quyền hưởng thụ ko ai cấm !
- chưa đủ khả năng nhận thức cuộc sống thì đừng phán bừa kẻo bị mọi người ném tạ

Vâng , anh nói đúng lắm ...
Chịu khó đọc cho kỹ rồi hãy phán , lướt qua bài của người ta rồi nói cứ như đúng rồi

Việc thứ nhất là tôi ko hiểu anh đưa cái định nghĩa việt kiều là người ra làm gì , cái câu ấy hoàn toàn vô nghĩa :|

Việc thứ 2 là tôi rất kính nể những người đi làm chân chính , có tiền về Việt Nam , nhưng tôi rất ghét những người đồng tiền mình làm ra chưa dc bao nhiêu thì về nước đeo vàng vòng , quần áo sặc sỡ , nói trên trời toàn mấy triệu đô , để rồi về nước nai lưng cày , thế xã hội ghét cờ bạc ra sao ? ko biết dành dụm , về đây ra vẻ ăn chơi đại gia ... tôi rất ghét

Người chưa đủ khả năng nhận thức cuộc sống thì ở đâu chẳng có , nhưng những người chưa đủ khả năng nhận thức tiếng việt thì rất hiếm , và anh là 1
 
Vâng , anh nói đúng lắm ...
Chịu khó đọc cho kỹ rồi hãy phán , lướt qua bài của người ta rồi nói cứ như đúng rồi

Việc thứ nhất là tôi ko hiểu anh đưa cái định nghĩa việt kiều là người ra làm gì , cái câu ấy hoàn toàn vô nghĩa :|

Việc thứ 2 là tôi rất kính nể những người đi làm chân chính , có tiền về Việt Nam , nhưng tôi rất ghét những người đồng tiền mình làm ra chưa dc bao nhiêu thì về nước đeo vàng vòng , quần áo sặc sỡ , nói trên trời toàn mấy triệu đô , để rồi về nước nai lưng cày , thế xã hội ghét cờ bạc ra sao ? ko biết dành dụm , về đây ra vẻ ăn chơi đại gia ... tôi rất ghét

Người chưa đủ khả năng nhận thức cuộc sống thì ở đâu chẳng có , nhưng những người chưa đủ khả năng nhận thức tiếng việt thì rất hiếm , và anh là 1

1/ việt kiều là con người và là con người thì cần làm việc để tạo ra của cải vật chất , sao lại ko có nghĩa ?

2/ Có người nào ko quý trọng đồng tiền do chính mình làm ra , và nếu ( chú ý là "nếu" )có tiêu xài quá đáng thì sau đó chính người đó sẽ phải trả giá có ai bắt bạn phải trả giùm ko ???

3/ À xin lỗi nhé nếu tiếng việt của mình ko dc chuẩn như bạn , bạn nên thông cảm là mình đã ra nc ngoài khá lâu ! ko hiếm lắm ( ... ) và cũng ko nguy hiểm = kẻ ko nhận thức dc cuộc sống đâu ;))
 
1/ việt kiều là con người và là con người thì cần làm việc để tạo ra của cải vật chất , sao lại ko có nghĩa ?

2/ Có người nào ko quý trọng đồng tiền do chính mình làm ra , và nếu ( chú ý là "nếu" )có tiêu xài quá đáng thì sau đó chính người đó sẽ phải trả giá có ai bắt bạn phải trả giùm ko ???

3/ À xin lỗi nhé nếu tiếng việt của mình ko dc chuẩn như bạn , bạn nên thông cảm là mình đã ra nc ngoài khá lâu ! ko hiếm lắm ( ... ) và cũng ko nguy hiểm = kẻ ko nhận thức dc cuộc sống đâu ;))

1/ Tôi ko bàn cãi gì về " con người " cả , nên ý tôi là cậu nói ra chẳng ra cái ý nghĩa chi cả

2/ Ở đây tôi đang bàn về tính thực dụng của những người đàn ba mê chồng nước ngoài , thực dụng , chứ thật tình anh em ở trên chẳng ai chê thằng việt kiều là xấu , là thế này , tôi chỉ ko thích những người khoe mẽ chứ tôi chả cấm ai cả ... xin cậu đọc kỹ lại

3/ Tôi đồng ý là cậu rất nguy hiểm :|
 
1/ Tôi ko bàn cãi gì về " con người " cả , nên ý tôi là cậu nói ra chẳng ra cái ý nghĩa chi cả

2/ Ở đây tôi đang bàn về tính thực dụng của những người đàn ba mê chồng nước ngoài , thực dụng , chứ thật tình anh em ở trên chẳng ai chê thằng việt kiều là xấu , là thế này , tôi chỉ ko thích những người khoe mẽ chứ tôi chả cấm ai cả ... xin cậu đọc kỹ lại

3/ Tôi đồng ý là cậu rất nguy hiểm :|

đúng thế Việt Kiều ko xấu (cũng đi làm kiếm cơm ăn , chứ chẳng phải ra đường nhặt tiền đem về vn xài đâu )...có chăng là những người vì 2 chữ ấy mà mơ mộng về 1 nơi thiên đường để rồi thất vọng :-"
 
hô, tui cũng bên nước ngoài. mà có bà chị bên VN khoái chồng nước ngoài lắm, bây giờ thì bả đã cưới 1 người da trắng. Không biết bả có hạnh phúc hay không mà mỗi lần nói chuyện với bả là bả mong qua đây lắm. :-s
Tuy sống bên Nauy rất sướng ( sướng hơn Mĩ ), nhưng cuộc sống buồn tẻ. Không biết bả qua đây rồi sao nữa =/
 
Ở nhà nghe thấy 1 người ở nước ngoài về, lúc nói chuyện thường bảo rằng mày sang kia chắc sướng lắm nhỉ có biết đâu khổ gấp mấy lần ở nhà.
Tôi đi du học, trước khi đi gặp mấy bà cô trọng họ ai cũng bảo đi du học sướng nhé, mình chỉ cười trừ. Công nhận là đi du học thì sẽ có tương lai xáng lạn nhưng mà để đến được cái tương lai đấy thì phải chịu biết bao nhiêu là gian nan, khổ cực :| nhưng những gian nan, khổ cực đó sẽ hun đúc cho con người ta ý chí để vươn lên, cái này nếu mà ở nhà thì sẽ khó mà có được
 
Ở nhà nghe thấy 1 người ở nước ngoài về, lúc nói chuyện thường bảo rằng mày sang kia chắc sướng lắm nhỉ có biết đâu khổ gấp mấy lần ở nhà.
Tôi đi du học, trước khi đi gặp mấy bà cô trọng họ ai cũng bảo đi du học sướng nhé, mình chỉ cười trừ. Công nhận là đi du học thì sẽ có tương lai xáng lạn nhưng mà để đến được cái tương lai đấy thì phải chịu biết bao nhiêu là gian nan, khổ cực :| nhưng những gian nan, khổ cực đó sẽ hun đúc cho con người ta ý chí để vươn lên, cái này nếu mà ở nhà thì sẽ khó mà có được

Ai qua đây cũng nói qua Mỹ tương lai sáng lạng ... đâu ra mà sáng , tương lai do mình tạo ra , qua đây sáng cái con khỉ ...
Tự nhiên đâu tương lai sẵn có qua đây là sáng liền [-X
 
Ai qua đây cũng nói qua Mỹ tương lai sáng lạng ... đâu ra mà sáng , tương lai do mình tạo ra , qua đây sáng cái con khỉ ...
Tự nhiên đâu tương lai sẵn có qua đây là sáng liền [-X

Qua mỹ rồi chỉ thấy cả tháng mỗi ngày ăn mỳ gói là chuyện bth 8-> =)).
 
Đúng thế ... 1 gói mì còn mắc hơn 1 tô phở VN nhể :))
 
Đúng thế ... 1 gói mì còn mắc hơn 1 tô phở VN nhể :))

- Dóc. Một gói mì có 19 cents thì làm thế nào mắc hơn tô phở VN??? Theo em được biết thì ở VN bây giờ mỗi tô phở cũng 10.000 trở lên (nông thôn) còn phở thành thị em chưa dám. Đừng tưởng ở nước ngoài thì ai cũng dám ăn đồ mắc như ở VN....
 
Mỳ 19 cents thì nghèo nàn lắm. To = cốc cà fe thêm vài hạt rau vs ngô.

1 bát mỳ đầy như tô phở có giá 89 cents hay sao ý. Gần bằng 1 tô phở rồi 8->.
 
Tui chơi sang mua mỳ nhập khẩu hàn quốc với nhật , toàn 1 2 đô 1 gói , đang ăn nè :|
 
Sao ko tự nấu nướng chút đỉnh, mặc dù mắc hơn mì gói 1 chút nhưng cũng đỡ ngán :|
 
Phở ĐN 15/tô nhỏ. Sức mình tô lớn => 18k, thêm chai Sting đẹp kèo... Bữa sáng cũng 24k :-< (Đùa đó, chỉ ăn sau khi mình làm một việc gì đó tốt đẹp => tự thưởng bản thân >:D<)
 
Tui chơi sang mua mỳ nhập khẩu hàn quốc với nhật , toàn 1 2 đô 1 gói , đang ăn nè :|

Đắt thế :|.

Ko chỉ ăn mỳ còn ăn bánh mỳ vs cả turkey... Mua thêm cả hoa quả nữa nên nói chung ăn mỳ 89 cents là đủ rồi =)).

Nấu nướng trong dorm thức ăn bay lúc nào ko biết >.>"
 
Ai qua đây cũng nói qua Mỹ tương lai sáng lạng ... đâu ra mà sáng , tương lai do mình tạo ra , qua đây sáng cái con khỉ ...
Tự nhiên đâu tương lai sẵn có qua đây là sáng liền [-X

Vậy bạn phủ định hoàn cảnh có ảnh hưởng đến tương lai?
 
Làm xong rồi thì tự xử luôn, ai bảo để kẻ địch trông thấy ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Vậy bạn phủ định hoàn cảnh có ảnh hưởng đến tương lai?
Qua dc là cơ hội thành công 50% rồi, còn lại do bản thân thôi
 
Không trách gì họ, chỉ buồn là lòng yêu quê hương, đất nước không sánh nổi với kim tiền (ngoài ra cũng có một số giả bộ tị nạn chính chị, chính em gì đấy)....... Cách giải quyết vấn đề này đơn giản chỉ là kinh tế. Tự làm thì tự chịu thôi....

:| Vi thấy bạn này thích bàn về chính trị. Topic chả đá động đến người vượt biên vì lý do chính trị mà bạn cũng ráng thêm vào từ "giả bộ tị nạn" ??? Làm sao bạn biết người ta giả bộ?

Còn về nghề làm nail nhục hay ko thì chưa biết, chứ Vi biết nó đã nuôi biết bao gia đình chân ướt chân ráo từ VN qua ko biết 1 từ Anh văn. Nhưng xin lỗi, hôm bữa trên chuyến bay về VN Vi có hân hạnh ngồi kế 1 chị mới qua Mỹ 6 năm mà bây giờ đã có 2 tiệm nails lớn nhất ở Dallas. Khi hỏi về $ chị mỗi tháng kiếm vào thì xin lỗi, Vi phải chửi thề trong bụng .. mình học thấy mother để mỗi tháng kiếm ít hơn người [nhục nhã] làm chủ tiệm nail.
 
Còn về nghề làm nail nhục hay ko thì chưa biết, chứ Vi biết nó đã nuôi biết bao gia đình chân ướt chân ráo từ VN qua ko biết 1 từ Anh văn. Nhưng xin lỗi, hôm bữa trên chuyến bay về VN Vi có hân hạnh ngồi kế 1 chị mới qua Mỹ 6 năm mà bây giờ đã có 2 tiệm nails lớn nhất ở Dallas. Khi hỏi về $ chị mỗi tháng kiếm vào thì xin lỗi, Vi phải chửi thề trong bụng .. mình học thấy mother để mỗi tháng kiếm ít hơn người [nhục nhã] làm chủ tiệm nail.


Chị nói vậy là không đúng rồi :))


[VIDEO]p7_NFpGggBI[/VIDEO]​
 
Back
Top