Bạn thân --> Người yêu ? How?

Kinh nghiệm thấy con nào xinh thì đếch nên làm bạn :-"
Cậu Gervie trả lời hộ tớ câu hỏi ở cuối trang 1 với :">
 
Làm bạn trước mới làm bồ được [-x

Miễn đừng làm bạn thân thì thôi :-?

Ca này không phải là 'chúng tôi đã cố gắng hết sức' nhưng mà hơi bị khó. Cần có một sự kiện bất ngờ/dàn cảnh thể hiện tình yêu/điểm mạnh của chủ topic. Cái này phải người trong cuộc mới biết rõ. Cơ bản là bạn thân thì chắc chủ topic cũng biết nó thích gì ở một người bạn trai rồi? Cứ thế mà vạch kế hoạch!

Không thì dùng lại chiêu 'anh hùng cứu quái nhân' với sự giúp đỡ của các đầu gấu box Tâm Sự, cũ nhưng nhiều khi rất hiệu quả b-)
 
Tớ xem nó quan trọng hơn cả những người tớ từng quen.
Nếu được thì tớ cũng muốn đây là trạm dừng chân cuối cùng, nếu có cơ hội sẽ nghiêm túc nắm lấy chứ ko có ý cợt nhã hay đùa giỡn gì đâu.
cho tớ hỏi cậu bao tuổi rồi mà bảo muốn nó là trạm dừng chân cuối cùng thế :-?
mà "xem quan trọng hơn" có giống với cảm giác đặc biệt khi ở bên cạnh ng mình yêu ko nhở :-?
tớ thấy nó biết cậu có trò One Night Stand rồi thì cơ hội còn bé hơn con số âm :D
 
Haha, tớ cũng từng tán con lớp trưởng hồi cấp 2, lúc đó nó thích thằng khác, tới lúc nó thích tớ thì tớ lại thích con khác, và tới lúc tớ thích lại nó thì nó lại trở về với thằng cũ, cuối cùng 2 đứa là bạn thân =))

sao mà lòng vòng lanh wanht hế hả pác chóng hết cả mặt :-o:-o
 
hồi đó tớ thích nhỏ kia lắm, mà thằng nào chuyển từ bạn bè => n.y với nó đều đi toong hết. Tớ chưa dám nói gì rõ ràng nên mới đc làm bạn thân đến giờ, 3~4 năm rồi :|. Quan trọng là ở bên nó suốt giờ mình tự thấy tình cảm dàn cho nó giống như phụ huynh, anh2 nó hơn là tình cảm trai gái :D
 
Làm bạn trước mới làm bồ được
Với tớ làm bạn là hết làm bồ :'>

Ca này cần tách ra 1 thời gian cho hết thân rồi thử lại may ra :'>
 
Bác yêu ng ta. Chắc chưa ?
Nếu thực sự mà như thế thì bác phải xem ng ta như thế nào với bác nữa chứ. Có phải cứ thích ng ta là sấn vào đâu ?

Sao bác ko trân trọng cái bác đang có mà cứ đi tìm cái gì xa xa, rồi lại còn thuốc với chả nước nữa =))

Chung chung tớ cũng rơi vào cái tình huống cocktail này rùi. Khác cái là 2 đứa chui vào chăn ôm nhau ngủ cũng chả xảy ra nổi chuyện gì =)) Đi chơi chung thì bố thằng nào biết ko phải ngyêu =)) ( đương nhiên ko có mấy màn nóng bỏng nha mấy bác ) Cũng chỉ ngạc nhiên vì đứa này là hình mẫu để đứa kia bắt ng yêu mình noi theo mà lại ko yêu nhau đc thui =)) Cứ có 1 cảm giác gì đó ko phải là ty mà còn lớn hơn thế nữa. Nói chung là thiếu sex appeal =))
 
cho tớ hỏi cậu bao tuổi rồi mà bảo muốn nó là trạm dừng chân cuối cùng thế :-?
mà "xem quan trọng hơn" có giống với cảm giác đặc biệt khi ở bên cạnh ng mình yêu ko nhở :-?
tớ thấy nó biết cậu có trò One Night Stand rồi thì cơ hội còn bé hơn con số âm :D
Cả 2 đứa đều 1987. Tớ bảo muốn nó là trạm dừng chân cuối cùng, đấy chỉ là tớ hy vọng thế, còn thực tế chuyện tương lai đâu ai biết trước được nhỉ :D

"Xem quan trọng hơn" có thể hiểu đại khái thế này. Nếu hôm ấy nó gọi điện hay nhắn tin rủ tớ đi chơi, mà trước đấy tớ đã có hẹn với 1 con bé tớ đang quen thì tớ sẵn sàng cancel với con bé ấy để đi với nó. Giống như nó được ưu tiên hơn vậy, nhưng đó ko phải tình yêu, tớ ko yêu nó. Cái này thì tớ chắc chắn :D

Trước giờ ngoài tình yêu đầu tiên với ex thì tớ ko yêu ai cả, tình cảm với những cô gái khác rất cạn và hời hợt, tớ ít quan tâm tới cảm xúc của họ lắm. Tở bên cạnh họ vì họ khiến tớ vui, nghe ích kỉ nhỉ.
Giờ thì tớ muốn có 1 cái gì đó sâu sắc và lâu dài hơn, và với tớ thì nó là đối tượng thích hợp hơn cả. Tớ ko đặt nhiều hy vọng vào ca này đâu, nhưng vẫn muốn thử.

Bác yêu ng ta. Chắc chưa ?
Nếu thực sự mà như thế thì bác phải xem ng ta như thế nào với bác nữa chứ. Có phải cứ thích ng ta là sấn vào đâu ?

Sao bác ko trân trọng cái bác đang có mà cứ đi tìm cái gì xa xa, rồi lại còn thuốc với chả nước nữa =))

Chung chung tớ cũng rơi vào cái tình huống cocktail này rùi. Khác cái là 2 đứa chui vào chăn ôm nhau ngủ cũng chả xảy ra nổi chuyện gì Đi chơi chung thì bố thằng nào biết ko phải ngyêu ( đương nhiên ko có mấy màn nóng bỏng nha mấy bác ) Cũng chỉ ngạc nhiên vì đứa này là hình mẫu để đứa kia bắt ng yêu mình noi theo mà lại ko yêu nhau đc thui Cứ có 1 cảm giác gì đó ko phải là ty mà còn lớn hơn thế nữa. Nói chung là thiếu sex appeal
Tớ ko có yêu nó :-??
Còn nó đối với tớ chỉ đơn giản là bạn thân thôi. ko có gì đặc biệt hơn.

Tớ cũng quan niệm người yêu thì dễ tìm, còn bạn thân như nó thì khó kiếm, nên tớ cũng rất trân trọng tình cảm này, chuyện thuốc với nước là đùa thôi.

Ca này không phải là 'chúng tôi đã cố gắng hết sức' nhưng mà hơi bị khó. Cần có một sự kiện bất ngờ/dàn cảnh thể hiện tình yêu/điểm mạnh của chủ topic. Cái này phải người trong cuộc mới biết rõ. Cơ bản là bạn thân thì chắc chủ topic cũng biết nó thích gì ở một người bạn trai rồi? Cứ thế mà vạch kế hoạch!

Không thì dùng lại chiêu 'anh hùng cứu quái nhân' với sự giúp đỡ của các đầu gấu box Tâm Sự, cũ nhưng nhiều khi rất hiệu quả b-)
Ở đây tớ có 1 cái khó là mấy lần tớ đi tán gái nó đều biết cả, thậm chí nhiều lúc tớ tán ntn, cụ thể ra sao, nói những gì.v.v. nó cũng nắm. Thành ra bây giờ lập kế hoạch dễ bị bắt bài lắm :|
Để thử sáng tạo ra những tình huống khác. Kịch bản "Anh hùng & quái thú" cũng hay đấy, bí quá chắc tớ cũng sẽ nghĩ tới.
 
IMPOSSIBLE =)). Bạn thân rồi thì không thể nào thành người yêu được =)). Nếu có thành thì đó chưa phải là bạn thân đâu bạn ạ :).
 
Nói chung từ bạn cùng lớp lên thành yêu cũng đã khó rồi chứ đừng nói là thân.
Trước h chỉ gặp đúng 1 đôi duy nhất là 2 đứa trong nhóm bạn hồi PT.
Xuất phát điểm cũng khó cho chàng khi k0 phải là mẫu mà nàng mong muốn.
Nhưng nhờ kiên trì (gọi là chai mặt cũng đc) theo đuổi khoảng 4 năm (từ lớp 11) + bạn bè nói ra nói vào = sắp có một cái đám cưới.
Chuẩn bị tốn tiền đây :D
 
87 thì hơi non. Ăn chơi đi đã chủ topic ạ, với cả gái cùng tuổi ko cơm cháo gì đc đâu. Tầm 29,30 quất mấy em thua mình 5,6 tuổi cưới là đẹp.
 
biết nhau rõ quá rồi , khi yêu ko còn cảm giác tìm hỉu những thứ mới lạ thì sẽ mau chán thôi ? Chưa kể bạn thân nó lại là GF cũ của cậu , rồi bao nhiu thói hư tật xầu lại show ra hết . Thui thì h cứ nói thẳng ra , rồi nếu em nó chấp nhận thì wen ko thì bạn tiếp . Vì cưa cẩm củng chẳng có tác dụng ỳi .
 
Tớ ko có yêu nó :-??
Còn nó đối với tớ chỉ đơn giản là bạn thân thôi. ko có gì đặc biệt hơn.

.

Vậy là sao đây chủ topic @_@

Ko yêu vậy theo đuổi mần chi ?

Ôi sao mà ta hận ta qua bestfriend của ta sáng chói + rất hâm mộ ta + làm rất nhiều tiền + cực kì dễ thương mà ta ko xúc đc là sao ~_~
 
Ôi sao mà ta hận ta qua bestfriend của ta sáng chói + rất hâm mộ ta + làm rất nhiều tiền + cực kì dễ thương mà ta ko xúc đc là sao ~_~

hâm mộ rồi sao không xúc được ;;). TH có vẻ khả thi hơn của chủ topic ;))
 
Ai bít. Ta hỏi mi ko có tình cảm trai gái thì lấy chi mà xúc đc =)) Ta hỏi hắn thì hắn cũng nói là mún xúc lắm nhưng ko đc giống như ta vậy đó =))

2 đứa chui vào 1 cái chăn ngủ chung mà còn ko có gì thì xúc kiểu chi @_@

Kể cả xỉn quắc cần câu cũng rứa =))

Mà mẹ ta cũng thâm lắm thường 10 h về là réo gọi, cằn nhằn v.v.. còn ta đi với nó đến 1-2h vẫn vui vẻ như thường. Mà có chấm mút đc gì cho cam :((
 
Ặc... hết nói :|.

Xỉn mà còn vậy thì đúng là ăn sâu vào tiềm thức rồi =)) =))

Mà không hiểu "hắn cũng muốn xúc lắm mà không được giông như mi là sao".
 
@mio: đi khám đi ông. Cái này chắc do vấn đề về tâm lý, uống thuốc sớm có lẽ chữa được đấy =((

Mà tại sao phải yêu mới được theo đuổi, chỉ thích thôi ko được à :|
Từ thích --> theo đuổi --> quen nhau --> yêu, giờ đùng cái bắt tớ yêu là yêu như nào đây.

3k nói:
Nói chung từ bạn cùng lớp lên thành yêu cũng đã khó rồi chứ đừng nói là thân.
Trước h chỉ gặp đúng 1 đôi duy nhất là 2 đứa trong nhóm bạn hồi PT.
Xuất phát điểm cũng khó cho chàng khi k0 phải là mẫu mà nàng mong muốn.
Nhưng nhờ kiên trì (gọi là chai mặt cũng đc) theo đuổi khoảng 4 năm (từ lớp 11) + bạn bè nói ra nói vào = sắp có một cái đám cưới.
Chuẩn bị tốn tiền đây
Ngày trước họcc phổ thông lớp em cũng có 1 cặp, quen nhau từ năm lớp 10, đến nay đã 7 năm rồi mà vẫn còn mặn nồng thắm thiết lắm. Đáng ngưỡng mộ, kiểu này chỉ còn chờ thiệp hồng báo cưới thôi :|

Serty nói:
biết nhau rõ quá rồi , khi yêu ko còn cảm giác tìm hỉu những thứ mới lạ thì sẽ mau chán thôi ? Chưa kể bạn thân nó lại là GF cũ của cậu , rồi bao nhiu thói hư tật xầu lại show ra hết . Thui thì h cứ nói thẳng ra , rồi nếu em nó chấp nhận thì wen ko thì bạn tiếp . Vì cưa cẩm củng chẳng có tác dụng ỳi .
Hợp lý, tớ cũng cảm thấy giờ có cưa cẩm cũng chẳng tác dụng gì, còn lạ gì nhau nữa đâu.
Chắc cũng ko dưới chục lần tớ mở lời kiểu nửa đùa nửa thật: "hay là tao với mày yêu nhau nhé", "mày làm bạn gái tao nghen".v.v., lần nào nó cũng 'mắng yêu': "thằng khùng", "mày điên à" =((
Để 1 hôm nào đẹp trời thử tỏ thái độ nghiêm túc nói thêm lần nữa xem sao, dù biết 99% lại thất bại nhưng kệ vậy :>
 
Back
Top