Cái deck đó cũng gọi là yêu àhĐã không biết an ủi bạn mà còn bêu rếu Bộ yêu cũng là cái tội, vậy trên thế giới này ai cũng đáng tử hình hết
Bệnh hoạn mới đúng.Ở trong trường rất hay cùng đám bạn trêu trọc tụi gay. Đứa nào hiền bị trêu cho tới xấu hổ, nhục nhã mới thôi. Có thằng gay bị trêu tới mức ngồi khóc luônbài học là gặp mấy thằng boy mất dạy như thế thì tán cho vỡ mồm, hại con người ta nghỉ học chưa vừa lòng
.Còn đứa nào lì lì chửi lại thì bị hội đánh deck thấy ghê thôi luôn.Les cũng là một nghệ thuật đấy chú àh. Chú gay nên cũng đâu cảm nhận được điều đómà lạ là khi nói đến les,các mem ít thể hiện sự bất bình hơn,tại sao thế ? phải chăng trên gamevn đa số mem nam,nói đến les họ cảm thấy đó hoàn toàn ko phải thế giới họ,tức là họ thiếu hiểu biết,nên ko dám nói hay đả kích trực diện...còn với gay lại khác,họ thật sự kinh tởm,họ nghĩ họ biết về thế giới đó,nhưng thật sự hiểu biết họ cũng chỉ nằm ở ngưỡng như les mà thôi,họ liên hệ những thằng bóng chúa đâu đó,rồi vừa ca tụng vừa ghê tởm cho cái giá của bản thân mình trước hành động của thế giới thứ 3,họ thật đáng khinh khi thiếu hiểu biết mà còn to mồm...


dân GameVn là phải ở GameVn
Cả anh MO nữa 
, vào đây chơi đc ko