Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
người bình thường rất rất nhiều vẫn có đấy thôi.Tớ để ý mấy người gay họ thường rất có khiếu về nghệ thuật, mấy nghề như hớt tóc, thiết kế thời trang, trang điểm...nói chung là mấy nghề làm đẹp thì gay họ làm rất ok, thậm chí hơn cả phụ nữ, có thể họ có ánh mắt từ cả 2 giới, nam và nữ.

Hình anh Mo thì tớ không biết, chứ còn hình tớ thì tớ khuyên cậu không nên qua bên cuộc thi "nét đẹp kinh hoàng" nhé, có gì thì lên j3rand,,,com blog tớ mà xem :)Bác MO chắc hẳn ngoài đời rất đẹp trai nhỉ, mà nói chung tính em thích mấy người có máu nghệ thuật lãng mạn, bác hình như thế hả, cho em tham gia clb này với em chả phân biệt giới tính gì cả, hợp thì chơi thôi .

Con trai con gái gay les bi trans asexual đứa nào mà chẳng thích cái đẹp, tớ đây cũng rất thích ngắm gái đẹpSorry bạn nha, nhưng bạn cho mình hỏi yêu cái đẹp có phải là xấu xa không vậy, cuộc sống này quá nhiều thứ xấu xa, nên đôi khi tôi muốn tìm quên trong những gương mặt đẹp bất kể nam hay nữ( nhưng tôi chỉ thích ngắm thôi nha còn ... thì ...)




Mình mới học lớp 10 thôi [-xThật là hết chỗ nói luôn, ủa mà J3 đang học đh gì vậy

) gay kín nhé 
Chưa biết ai uke ai seme đâu, nhỡ người ta là bot rồi sao. [-xMình học đh rồi, mà bạn đó tên là khôi nguyên 19 tuổi mà, tính làm uke của người ta hả


Ở Long Xuyên cứ đâu phải Vĩnh Long.Mà nè J3rand ở Vĩnh Long hả, học hành trong lớp thế nào, gay kín thường học hỏi đó ( nghe đồn thế). Anh Mo giờ đang ở đâu vậy
Học hành cũng tạm, nói chung là học sinh giỏi
nhưng thi tuyển sinh lớp 10 xui quá chỉ còn 30.75 
Cậu cũng đâu có đợi qua tuổi teen mới biết là mình thích con gái đâu :-* Chưa có tình yêuTrời thế sao biết mình là gay vậy, hỏi thật đó vì thật ra cái này phải qua tuổi teen rồi mới biết được, có người yêu chưa đó
nhờ vụ yêu đơn phuơng tới khóc lên khóc xuống mỗi đêm, tới nỗi quay tay không điều độ mới biết đấy 
Cái gì cơrồi,có 1 cặp đi show rồi......................
2 đứa em ở cách xa 200 km nhé 