anh trai tớ đấy

Status
Không mở trả lời sau này.
thì mìh đâu kó làm gì?;));));))

Mình biết giờ bạn thất vọng về tụi con trai lắm. Mình hiểu cảm giác đó mà.

Nếu như anh trai bạn làm bạn cảm thấy thất vọng thì mình mong rằng mình có thể làm 1 chút gì đó đem lại cho bạn niềm hy vọng.

Vì không phải người con trai nào cũng như vậy đâu. Vẫn còn những người con trai tốt xung quanh bạn. Điển hình nhất ở đây là mình...

Vì vậy, đừng quá thất vọng bạn nhé. Cố lên...
 
ơ hơ cảm ơn bạn nhiều:-*:-*:-*
 
Nói thẳng ra chả có con em nào rảnh mà soi mói đời tư của anh trai mình , nhất là chuyện bồ bịch là cái chuyện cá nhân riêng tư .

Nói thẳng ra nhiều khi bạn chẳng biết cái đếch gì mà cứ chĩa mõ này nói này nói nọ , giờ còn lên án cả anh mình trên forum , tôi ko tin có người em gái nào như bạn

Chém gió giỏi quá , đừng xài cờ nhon nhé =))
 
Nói thẳng ra chả có con em nào rảnh mà soi mói đời tư của anh trai mình , nhất là chuyện bồ bịch là cái chuyện cá nhân riêng tư .

Nói thẳng ra nhiều khi bạn chẳng biết cái đếch gì mà cứ chĩa mõ này nói này nói nọ , giờ còn lên án cả anh mình trên forum , tôi ko tin có người em gái nào như bạn

Chém gió giỏi quá , đừng xài cờ nhon nhé =))

ơ thế còn bạn đang làm gì đêý?''nói thẳng ra là bạn chẳng biết cái đêck j` mà xông vào chém ...tôi thì nghĩ rằng anh mình mà còn kô quan tâm thì trên đời này bạn quan tâm đến kái khỉ gió gì :>:>:>
 
1, Ích kỷ
2, Đạo đức giả
3, Khốn nạn

có ông anh am hiểu sự đời thế này mà ai bảo nên vui ,nên tự hào đc thì cũng tài ,nhờ những anh am hiểu nhân tình thế thái thế này nên con người mới ngày một mất lòng tin vào nhau ,lăn lộn ngoài cuộc sống chả tin đc thằng nào

btw,comment hơi nóng 1 tý,động chạm ai đó thì cũng bỏ qua cho nhé
Đấy, bắt đầu nhận ra 1 số cái rồi đấy
Vấn đề ở đây là em gái và anh trai, chứ nếu có thằng người yêu thế này thì lại là chuyện khác.Phải biết phân biệt
Chưa gì đã lồng lộn lên rồi =))

Cỡ như em gái mình mà nó chọc ngoáy phát biểu linh tinh về chuyện tình cảm riêng tư của mình là cho nó ăn sút ngay.Mình nghĩ thằng nào cũng vậy cả thôi =)

Khốn nỗi nhiều bạn ngây thơ, cứ nghĩ cuộc đời này trong tình cảm 1 là 1 mà 2 là 2.Nếu ko thì là khốn nạn cả.haizz.Ngó qua ngó lại xung quanh toàn người khốn nạn chăng =))
ơ thế còn bạn đang làm gì đêý?''nói thẳng ra là bạn chẳng biết cái đêck j` mà xông vào chém ...tôi thì nghĩ rằng anh mình mà còn kô quan tâm thì trên đời này bạn quan tâm đến kái khỉ gió gì
Lập topic ra là phải chấp nhận sự nhận xét và góp ý của người khác ở nhiều góc độ.
 
Theo bạn, bạn nên nói bóng gió với con Ly à quên chị Ly để xem nó phản ứng như thế nào?
Đại loại như:"Nếu a P mà lăng nhăng thì chị nghĩ sao ạ!"=))
 
Chỉ nhìn 1 vài điểm thì ko thấy hết đc con người của ai đâu bạn ạ
Nhất là những cái nhìn mà bạn cho là "của bạn" xuất phát từ những ng thứ 3 (như bạn of anh bạn chẳng hạn) :-o
Nói chung là bạn chưa đủ "tuổi" để phán xét anh mình đâu, lo cho chính mình đi...
 
Chuyện anh trai-e gái thôi. Con e của tui cũng chẳng bao giờ động đến chuyện tình cảm của tui. Tui cũng ko nói j đến chuyện của nó. Quan tâm thì vẫn để ý nhưng ko nhúng tay vào, để nó tự giải quyết. Tốt nhất là chủ 2p ko nên dính vào chuyện này.
 
Vấn đề là chủ thread vẫn muốn nói chuyện với chị ly đó :))
Nhưng hỏi bạn 1 câu , loại con gái nào mới yêu đc anh cậu hoặc anh cậu chỉ nên yêu loại con gái nào ?
Nếu mỗi cô gái anh cậu dắt về mà cậu thấy quý thì cậu đều tâm sự " anh tôi thế này , anh tôi thế kia .... " thì mãi mãi anh cậu sẽ góa vợ .

Ps : cho mình xin nick YM :)
 
Nếu mỗi cô gái anh cậu dắt về mà cậu thấy quý thì cậu đều tâm sự " anh tôi thế này , anh tôi thế kia .... " thì mãi mãi anh cậu sẽ góa vợ .

Góa vợ ... ? Nghĩa của từ góa bạn có biết không đấy?

Trên quan điểm người ngoài, thì loại như anh chủ topic có ế vợ cũng xứng đáng :)) Trừ khi chịu thay đổi, bỏ hẳn cái kiểu "vui chơi" ngoài kia đi.
Nếu không thì sau khi cưới chị Ly kia sẽ một cuộc sống đau khổ.

Cái quan điểm vẫn "vui chơi" ngoài nhưng vẫn "yêu", vẫn "chung thủy" thật khó ngửi.
 
À em chủ topic thử đính chính lại mấy cái "nghe bạn anh ý nói" đi đã rồi tính sau nhé
 
[mask]mars;11852575 nói:
Vấn đề là chủ thread vẫn muốn nói chuyện với chị ly đó :))
Nhưng hỏi bạn 1 câu , loại con gái nào mới yêu đc anh cậu hoặc anh cậu chỉ nên yêu loại con gái nào ?
Nếu mỗi cô gái anh cậu dắt về mà cậu thấy quý thì cậu đều tâm sự " anh tôi thế này , anh tôi thế kia .... " thì mãi mãi anh cậu sẽ góa vợ .

Ps : cho mình xin nick YM :)

anh mình chưa dắt cô nào về nhà cả vì chắc có cho tiền cũng ko dám dắt về còn theo mình nghĩ kiểu con gái hợp với ông ấy cũng là kiểu thích nhăng nhít và bồ bịch như ông ấy và nếu ông ấy có dắt 1 người như thế về thì mình cũng chả nói làm gì thì lấy đâu ra chuyện ...quý
 
Góa vợ ... ? Nghĩa của từ góa bạn có biết không đấy?
sorry , nhầm ế với góa rồi :whew:
Trên quan điểm người ngoài, thì loại như anh chủ topic có ế vợ cũng xứng đáng :)) Trừ khi chịu thay đổi, bỏ hẳn cái kiểu "vui chơi" ngoài kia đi.
Nếu không thì sau khi cưới chị Ly kia sẽ một cuộc sống đau khổ.

Cái quan điểm vẫn "vui chơi" ngoài nhưng vẫn "yêu", vẫn "chung thủy" thật khó ngửi.
ý của cậu là bất cứ anh chàng nào lăng nhăng cũng ko đáng đc có vợ . Thậm chí là trước cả khi lấy vợ , 1 người ko đc yêu 2 , 3 người 1 lúc . Nói như cậu chị Ly sẽ hạnh phúc nếu anh ta ko đi lăng nhăng . Ai dám chắc điều đó :o .
Rất nhiều gia đình chồng có bồ kìa nhưng lúc gặp chuyện thì thà bỏ bồ còn hơn bỏ vợ .
Cái quan niệm ko lăng nhăng tức là yêu vợ cũng thật khó ngửi .
 
[mask]mars;11853089 nói:
sorry , nhầm ế với góa rồi :whew:

ý của cậu là bất cứ anh chàng nào lăng nhăng cũng ko đáng đc có vợ . Thậm chí là trước cả khi lấy vợ , 1 người ko đc yêu 2 , 3 người 1 lúc . Nói như cậu chị Ly sẽ hạnh phúc nếu anh ta ko đi lăng nhăng . Ai dám chắc điều đó :o .
Rất nhiều gia đình chồng có bồ kìa nhưng lúc gặp chuyện thì thà bỏ bồ còn hơn bỏ vợ .
Cái quan niệm ko lăng nhăng tức là yêu vợ cũng thật khó ngửi .

hjx hjx bây h còn có quan điểm yêu 2, 3 người cùng 1 lúc :-o:-o:-o
 
cấm tớ kô được hé nửa lời với chị ấy
nói với bố mẹ của bạn hay bố mẹ của chị Ly ấy. Anh bạn có cấm làm thế đâu ? >:)
 
chả hiểu bạn này định nghĩa "thủy chung" thế nào ,ko bỏ vợ thì là thủy chung ah :))

ngay lúc bây h đang yêu mà vẫn léng phéng đc với nhiều em khác ,kể cả là lấy lý do vui chơi thì cũng là loại chả tin dc ,chả thật lòng rồi ,còn nếu bạn nói đàn ông yêu thế vẫn chấp nhận dc ư ? vậy mong bạn đi hỏi tất cả chị em phụ nữ xem họ có yêu 1 người đàn ông có cách yêu thế ko :))

sẽ ko ai yêu 1 người đàn ông như thế
nhưng khi đã chấp nhận iu 1 thằng đàn ông rảnh rỗi thì cũng "bò" cả lũ
nói vậy hiểu rồi chứ

còn về thủy chung ... cứ quen thử với loại ấy đi rồi biết. chỉ cần chúng có việc làm thì chúng sẽ ra sao (:|

p/s tớ ko fải loại này :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top