anh trai tớ đấy

Status
Không mở trả lời sau này.
Trên đời có 2 giới tính, nam và nữ thôi.
Còn đồng tính luyến ái là xu huớng tình dục

Bạn nên tìm hiểu nhiều hơn về đồng tính luyến ái.
 
Topic Sắp lạc sang đề tài nhạy cảm rồi ;));)), thế nào củng có ông ăn sẹo :|
 
Bạn nên tìm hiểu nhiều hơn về đồng tính luyến ái.
http://www.taoxanh.net/forum/archive/index.php/t-4745.html
:| bạn xem giùm mình, Xu hướng tính dục (hay khuynh hướng tính dục, khái niệm này vẫn hay đươc quen dùng là khuynh hướng tình dục hoặc thỉnh thỏang là định hướng tình dục) là một trong 4 yếu tố tạo nên tính dục của con người, là sự hấp dẫn về mặt tình cảm và thể chất với một đối tượng thuộc giới nào đó. Những yếu tố còn lại là giới sinh học (cấu trúc gene, ngoại hình, nội tiêt), bản sắc giới (cảm nhận mình thuộc giới nam hay nữ và vai trò xã hội của giới (có hành vi cư xử theo kiểu nam hay nữ-giới tính nam hay giới tính nữ về mặt tâm lý xã hội)

Có 3 xu hướng tính dục thường gặp là: Xu hướng tính dục đồng giới (hấp dẫn với người cùng giới - homosexuality), Xu hướng tính dục khác giới (hấp dẫn với người khác giới - heterosexuality), và Xu hướng lưỡng tính dục (hấp dẫn với cả hai giới - bisexuality). Cũng có thể có một xu hướng nữa tuy rất hiếm gặp là không hấp dẫn với giới nào cả.

Thôi không nói nữa kẻo spam khi nào không hay :)
 
có quá lời ko bạn? dù sao cũng là a mình mà. có cần dùng lời nặng vậy ko?
Mình thì chưa lăng nhăng vì chưa có bạn gái nhưng mình nghĩ chuyện đó đối với đàn ông cũng binh thường thôi...Dù rằng sau này nếu có pồ rồi thì mình ko bao giờ như a trai bạn

mình cũng đâu muốn nói hay tệ hơn là nghĩ về anh trai của mình như vậy dù gì cũng đã từng rất tôn trọng anh của mình nhưng mình cũng thương bạn gái của anh mình lắm chị ấy xinh xắn ,dễ thương có nhiều người theo đuổi mà tại sao cứ phải chờ đợi 1 thằng như anh mình chứ? mình cũng đã từng gặp chuyện như thế này nhưng may mắn là mìh biết và từ bỏ nhưng chị ấy thì sao ? bị lừa dối mà kô hay biết?còn bạn nói chuyện có bồ với đàn ông cũng bt ?[-X[-X[-X
 
Nghe chuyện này tóc gáy mình nó cứ dựng dựng là sao nhỉ :|
 
nghĩa là sao? chả lẽ pac là nhân vật brother?
 
trai thời xưa năm thê bảy thiếp....thì trai thời nay dù kém hơn các cụ cũng tí tởn với vài 3 em cho khỏi phí hoài thời trai trẻ rồi mới cưới vợ chứ:))
 
Có lẽ mrzaoo là chị Ly. =))
 
nếu bạn thấy mình làm đúng thì hãy làm ý kiến của mọi người cũng ko quan trọng mình chỉ cần theo mình là đúng thì mình làm , vậy thôi ::)
 
=)) Ông anh trời đánh =))

bác làm tui liên tưởng đến truyện khác rồi đấy :-":-" =))
mà chủ topic đứng thất vọng quá con trai là thế đấy cũng phỉa thông cảm cho ông anh chứ :>
 
Đã có người yêu + khẳng định được tình cảm của mình dành cho người đó mà vẫn đi lăng nhăng thì theo mình là ko chấp nhận được. Đã yêu thì phải học được cách hy sinh bản thân mình cho tình yêu, đặt tình yêu lên trên hết chứ ko phải cách để chơi bời, cách để cặp kè với nhiều người cho đỡ chán.
 
Chả bù em gái mình.Nó gặp ai cũng bảo là anh trai nó "càng nhiều càng ít" :|.Bó tay.
 
yêu luôn chị kia đi sau này chị ý bị đá còn có người chăm sóc :))
 
yêu luôn chị kia đi sau này chị ý bị đá còn có người chăm sóc :))

hơhờ hình như chủ topic là con gái mờ, nếu em kko chê anh đây thì vốn là người rất nà trung tìn, ước dc như anh của iem mà ko dc hihi ;))
 
Xóa .....
 
anh trai tớ năm nay ra trường có bạn gái rồi 1 chị ở quê rát xinh xắn và duyên dáng ,2 nhà đã qua lại với nhau và coi chị ấy như con cái trong nhà ,bố mẹ tớ cũng kô để ý đến chuyện chị ấy mới chỉ học xong THPT và tớ rất quý chị ấy nhưng gần đây tớ mới phát hiện anh trai mình là 1 tên sở khanh ,khốn nạn ,tồi tệ hôm trước tiếng đưa tớ đi thi nhưng ông ấy đưa mình đến nhà người bạn nhờ...trông hộ rồi vi vu với ''bồ''tớ còn nghe bạn anh ấy nói ở trường anh tớ ''nổi tiếng '' trong chuyện ''đi đêm'' ? tớ thực sự rất sốc nói chuyện với anh thì anh ấy bảo chỉ chơi cho vui ,bồ bịch cho đỡ buồn chứ anh ấy chỉ yêu và lấy chị ly (tên chị ấy) và cấm tớ kô được hé nửa lời với chị ấy ngày trước tớ tin tưởng ,kính trọng anh trai bao nhiêu thì bây giờ cảm giác coi thường anh ấy bấy nhiêu .nghe ông ấy giảng giải về đạo lý chỉ mình cách sống mà tớ muốn ói ...sao lại có loại người như thế nhỉ? cách đây kô lâu mình cũng vừa chia tay bạn trai vì hắn ta cũng thuộc loại như anh mình tuy có buồn nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi ,lúc ấy anh tớ đã tìm đến BF của mình để dằn mặt hắn và nói mình đừng buồn vì 1 thằng như thế? lúc ấy mình đã tôn trọng và thầm cảm ơn anh ấy nhưng giờ thì sao? anh ấy lại cư xử còn tồi hơn cả BF của tớ lừa dối người mình yêu bao nhiêu lần ,nhăng nhít với bao đứa con gái ...giờ đây tớ kô biết phải làm thế nào cả liệu tớ có nên nói cho bạn gái của anh tớ biết lão ta là người như thế kô? vì tớ rất quý chị ấy và thằng tồi như anh tớ kô hề xứng với chị ấy 1 chút nào ...
Thành thật khuyên bạn chủ topic tốt nhất là đừng nói gì cả, và tốt hơn hết là bạn đừng nhúng tay vào.
Bạn nói ra chưa biết sẽ được lợi điều gì, nhưng trước mắt sẽ có những cái hại có thể thấy trước:
1) Ảnh hưởng xấu đến tình cảm giữa anh em bạn (hiển nhiên)

2) Ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh bạn và chị Ly. Nhẹ thì khóc lóc vật vã nhưng vẫn tha thứ, chấp nhận quen tiếp (cá này khả năng khá cao), nặng thì đường ai nấy đi.

3) Anh bạn chẳng ảnh hưởng gì cả :)
Bạn đừng nghĩ đổ vỡ lần này sẽ khiến anh ấy rút ra bài học. Ko đơn giản vậy đâu. Mọi việc vẫn thế, có chăng lần tới ko phải chị Ly mà là 1 chị Cốc nào đấy, và với 1 cơ số các nàng "bồ" khác. Nghe buồn nhỉ!?

4) Chị Ly và anh trai bạn, tình cảm đã tiến tới mức "2 nhà qua lại với nhau, gia đình bạn xem chị ấy như con cái trong nhà", kiểu này thì sớm muộn gì 1,2 năm sau cũng cưới, rõ ràng anh bạn xem chị Ly như 1 khoản đầu tư dài hạn, 1 khoản đầu tư sắp thu lợi nhuận, thế thì kiểu gì mà chẳng yêu, kiểu gì chẳng quý. Thêm nữa, tớ cũng ko biết anh bạn và chị Ly 'gần gũi' đến đâu rồi, tư tưởng dưới quê còn nặng nề lắm, giờ chia tay anh bạn thì thiệt thòi nhất vẫn là chị Ly thôi :-??

Thử nghĩ thoáng 1 tí bạn nhé. Im lặng là vàng :">
 
Nói chơi vậy thôi...theo anh thì chủ topic nên tránh dính đến chuyện tình cảm của anh trai.Kệ đi, nếu ko muốn tình cảm anh em xích mích.
Chuyện nhỏ như con thỏ thôi em ơi :)).Em lẽ ra phải cảm thấy vui vì có 1 ông anh am hiểu sự đời.Những người anh như thế sẽ bảo vệ em gái mình tốt hơn..vì anh của em có kinh nghiệm sẽ nhìn ra được thằng nào đàng hoàng thằng nào ko khi em đưa người yêu về nhà :devil:..

Mấy ông tồ tồ cả đời yêu mê mệt 1 cô mà chả được thì đừng hy vọng gì cả em ơi :))
 
cưới về vẫn đi chăn rau như một số đàn ông khác thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top