[ Comic ] "Best friend forever" made by Yuukinano

Status
Không mở trả lời sau này.

yuukinano

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
1/5/08
Bài viết
208
Reaction score
0
Định không post vì tớ thấy tớ làm dở quá! Nhưng thôi lần sau rút kinh nghiệm sẽ làm hay hơn làm mọi người hứng thú hơn! Chap 1 này 14 pic thui nhá :( (sơ cúp điện nên chụp ít)
Câu chuyện kể về cuộc sống của 4 người bạn thân: Richard, Haylen, Tarah và Donna với biết bao tình tiết hài hước và thú vị. Mong đc sự ủng hộ của mọi người :)
CHAP 1 - Những bà chằn ham ăn, ham ngủ ...
cm1.jpg

CM2.jpg

CM3.jpg

CM4.jpg

CM5.jpg

CM6.jpg

CM7.jpg

CM8.jpg

CM9.jpg

CM10.jpg

CM11.jpg

CM12.jpg

CM13.jpg

CM15.jpg

Enjoy! Bình loạn thoải mái, chê thoải mái ;)) Sẽ rút kinh nghiệm ở chap sau
 
Póc tem!! heeeeeeeeeeeeeeee
Tếu cái vụ bắn súng với thả bom ấy =))
 
Hài thiệt.
Nếu nhân vật nam đó quan trọng thì nên chăm chút cho ổng đẹp thêm 1 chút^^
chap 1 hài thật=))
 
thích nhứt lúc dzụt bom, vui ko thể tả. Ủng hộ nà, chờ chap 2 nhá ;;)
 
Khá đấy bác ạ, cố gắng phát huy nhé :D
 
Mất tem == tức ghia hehe tấm cúi lỗi kìa em anyway truyện tếu :d
 
hay quá vỗ tay !! mắc cười vụ ném bom =))
 
Hay quá , cố lên bạn nhá :)
Nhưng mà nhìn thằng Richard hơi già tí . Thík nhứt vụ ném bom =))
 
Công nhận Richard già thiệt. Nhưng truyện hài phết. Cậu làm thế nào cho con sim nó đứng khoanh tay được vậy?:D
 
THanks mọi người đã ủng hộ nhe :D
Chắc ngày mốt mới ra chap mới nha, máy hơi cùi nên làm hơi lâu =((
Mai mốt sẽ design lại thằng richard ngay tại làm hơi gấp vì lúc đầu định cho mấy đứa bạn coi thôi nhưng thấy mọi người post nên cũng muốn post :P
@lock.kira: Nó đứng khoanh tay được thì bạn phải chờ thời cơ :P Cho nó đứng một hồi nó mỏi chân thì nó sẽ khoanh tay lại :D Lúc đó thì chộp ngay ^^
Truyện này khoảng 15 chap nhé mọi người :D
 
cái này là nhà hay kí túc xá đây :| sao 4 đứa ở chung vầy nè. Khúc nhỏ kia té xuống giường chưa tự nhiên, cái chăn trên giường đã đc make bed rồi :D
 
cái này là nhà hay kí túc xá đây :| sao 4 đứa ở chung vầy nè. Khúc nhỏ kia té xuống giường chưa tự nhiên, cái chăn trên giường đã đc make bed rồi :D
Ờh định tới khúc đó ghép cái hình chưa make bed dzô mà quên ;;)
Bốn đứa này là bạn thân và vì sao ở chung một căn nhà thì mai mốt sẽ biết ;;)
 
Ủng hộ và lần sau nên thêm vũ khí như súng cối chẳng hạn =))=))
 
Hihi truyện vui thật,căn nhà rất to nhưng sao xài 2 cái giường xí quá :P chap sau Yuu mua giường mới cho tụi nó nha Yuu
Nv nam sướng nhỉ? Ở chung nhà với 3 mỹ nhân :))
4rum có truyện sim tình cảm rồi,giờ có cả truyện hài nữa,đọc sướng :)) chờ chap sau của Yuu,nhớ làm cho hấp dẫn nha
 
:D ơ này quăng bom gì mà ai nấy sống nhăn thế hả bạn ? cho tớ bít để có lúc cần xài ;)) .... thể loại hài hước này thú vị đó , nhưng thêm thắt chút tình cảm học trò vào chắc sẽ hấp dẫn hơn đó , tớ thấy Ri "1 thanh gươm lạc giữa rừng hoa"...coi bộ sẽ còn nhìu cái thú vị đây....sẽ đón đọc truyện của bạn...cố gắng làm cho hay nhé :D
 
Cái đánh bom liều chết quá ư là hay nhưng mà NV đẹp hơn tí nữa thì hay hơn, seo bạn lấy tóc của Maxis làm gì, down cả đống:D
 
Bao jờ ra chap mới thế? Sốt ruột qá :((
 
Hơ dời lại một ngày nha! Hum nay đi chơi dữ quá bệnh rùi :(
Kì sau sẽ design lại sim theo ý kiến của mọi người mà chắc chắn sẽ theo tình củm học trò thui ^^ Sẽ làm sim trẻ lại tí =.= (thực sự là con sim nam Yuu làm cho giống Yuu mà mọi người bảo nó già nghĩa là ...)
À mọi người lỡ là truyện hài thì cho nó happy ending hén :-*
P/s: thanks tất cả mọi người đã ủng hộ :-*
 
Thật ra con sím nam đẹp trai mà. Chỉ có tóc là ko hợp thui. Chờ chap sau, coi bộ vui à nha.=))
 
Ơ vẫn chưa hiểu nội dung lắm :( Ba con bé kia ngủ say sưa, thằng này tìm cách cho bọn nó dậy à ??? :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top