anh trai tớ đấy

Status
Không mở trả lời sau này.
Bảo với chị Ly rằng: "Chị yêu anh trai em nhưng hãy biết giữ mình" :)
 
Đỉnh của đỉnh @_@

Chưa bị chuyện này bao giờ.

Nhưng trước hết trao đổi với anh xem thực hư thế nào đã.
Dẫu biết rằng ko thay đổi đc vấn đề, nhưng có hi vọng còn hơn ko. Có thể ko thay đổi đc hành động, nhưng thay đổi đc 1 tẹo suy nghĩ.

Đúng thật buồn cười các anh cứ bắt ng yêu mình chung thủy để mình rảnh rang bắt cá nhiều tay.
Nhiều ng cứ lại bắt con gái yêu ko điều kiện. Có điệu kiện tối thiểu là xứng đáng với tình yêu đó, tối thiểu nhất cũng phải là nâng đỡ về mặt tinh thần.
Chứ cái kiểu lừa dối nhau thì ai mà chịu đc @_@

Lời của bà chị Rắn các anh em nghe nhé \:D/
 
cái dm sao cái gì cũng lôi người ra so sánh với chó thế này? nghe con chủ topic nói đã ngứa mắt rồi.
.
___________Auto Merge________________

.
à mà xem cái dòng cmt của thằng trên mà chủ topic ko thèm ý kiến thì biết là loại gì rồi...

còn cm kiểu này cũng đủ hiểu cái loại người gì? gia đình liệt sỹ chăng? dị ứng với kái loại này
 
còn cm kiểu này cũng đủ hiểu cái loại người gì? gia đình liệt sỹ chăng? dị ứng với kái loại này
Còn cm kiểu này thì cái topic này sẽ ko có ai vào góp ý nữa, và nếu như anh còn là Mod thì anh sẽ cho e 5p.Thử đặt mình vào vị trí bị xúc phạm xem.

tôi nói là phát hiện ra bản chất rồi thấy mất lòng tin vào cuộc sống ,đọc kiểu gì lại thành xúi chọc vào quan hệ thằng anh mà bài dưới tôi còn khuyên tốt nhất là đừng làm gì cả cơ mà ,cái kim trong bọc có ngày lòi ra ... nói ra h chả giải quyết dc gì

cuộc đời có người nọ người kia ,không ai hoàn hảo 100% nhưng ít nhất phải lựa người tử tế mà yêu mà cưới , chứ thương cho cái ông vớ phải cái bà vợ như câu chuyện bạn kể quá đàn ông lăng nhăng thì còn hiểu,chấp nhận chứ đàn bà như thế thì (oh nhưng mà với đk câu chuyện bạn kể phải đúng sự thật đấy nhá =)) )
À, chúng ta nên đi sát vào chủ đề topic.Cậu quote bài trước của mình khi mình đang cố tìm cách phân rạch ròi ra chuyện người yêu # em gái.Giờ cậu lại hỏi liên quan gì đến em gái.Thôi ta dừng =)
Cái chuyện mình kể mình đã nói trước sẽ rất ít người "trong sáng" dám tin.Nhưng đó là chuyện thường thấy.Bình thường thôi ::)
 
nghĩ cũng thấy buốn cười, em gái can thiệp thì kêu còn non, chưa biết đúng sai, bố mẹ vào giải quyết thì kêu là người già rồi, tư tưởng cổ hủ, lạc hậu. Anh trai của bạn ấy cùng lắm chắc cũng 25 tuổi, vậy là thấu đời rồi, không cần ai khuyên can nữa sao ? Hay cũng vì không ai khuyên can nên mới thành ra như thế ?
 
Còn cm kiểu này thì cái topic này sẽ ko có ai vào góp ý nữa, và nếu như anh còn là Mod thì anh sẽ cho e 5p.Thử đặt mình vào vị trí bị xúc phạm xem.

okie man! em chấp nhận mọi hình phạt kô cm ,''anh sẽ cho em 5p'' nhưng vui lòng đừng dùng tiếng lóng mà chửi trong pic của em ,với lại nếu thấy ''nghe con chủ pic nói đã ngứa mắt'' thì ai bắt cm ,:-w:-w
 
Bình tĩnh nào...

Game thôi mà mọi người...^^
 
nói thẳng với anh bạn là nếu anh mà như thế em sẽ nói với chị Ly. Bảo là anh ấy hãy đặt vào hoàn cảnh chị Ly, nếu giờ chị Ly cũng đi lăng nhăng thì anh ấy sẽ nghĩ ntn. Mình tin nếu là người anh tốt thì sẽ nhận ra điều này thôi.
 
Mình ko muốn thay đổi suy nghĩ của chủ topic , bạn lên đây là để nghe góp ý chứ ko bắt buộc phải nghe theo . Nếu bạn thấy nói với chị Ly sẽ cứu dc cuộc đời của chị ấy về sau thì nói đi . Chị Ly sẽ tự quyết định còn yêu anh bạn nữa không , bạn cứ làm điều cảm thấy là tốt nhất .
Chúc bạn sớm ra quyết định đúng đắn nhất .

Giờ mình té đây, chém gió topic này đủ rồi :))
 
Cái chuyện mình kể mình đã nói trước sẽ rất ít người "trong sáng" dám tin.Nhưng đó là chuyện thường thấy.Bình thường thôi

nhưng mà cho hỏi đôi đó sau này thế nào, chứ mình vẫn thấy làm sao ấy :-? thời đại bây giờ thông tin bùng nổ (quá đúng câu :chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường 8-}) tin tức lan nhanh (đến cả bạn là người chả quen biết gì về họ mà vẫn biết việc đó cơ mà) chả lẽ 1 ng` đàn bà như thế ông kia ko hay biết gì ư ? :-? mà nói thật chỉ cần cái tin trc ngày cưới vẫn đi đêm với giai thì quá đủ để cả đời ở vậy rồi ...
 
Con em tớ đố nó dám động vào chuyện riêng của tớ, mà tớ cũng chả động vào chuyện của nó, nó cần tớ giúp thì tớ giúp, mỗi đứa 1 khung trời riêng, đã cần lần nó bàn với mẹ tớ search cho bằng được cái blog tớ, lần đó may là tớ dùng blogger, thay địa chỉ blog được, tớ quát nó suốt 1 tuần, về nhà là nó trốn mje lên phòng, bố mẹ giúp gì được,và cũng từ cái lần ấy mỗi lần tớ ngồi máy thì đố nó dám nhìn vào màn hình máy tính quá 5 giây :|, tớ thương em tớ, nhưng không chấp nhận để bất kì ai chọc cái mũi vào chuyện riêng tư của mình khi mà mình không cho phép, mà nếu kẻ đó là con em mình thì mình cũng dek sợ động chạm tới ai! ===> càng phải mạnh tay....
Tớ nói thật là cái kiểu mách lẻo hoặc kể cho bố mẹ nghe, nó giống như mình đang đọc lén 1 cuốn nhật kí của người khác vậy!
Mà anh cậu sở khanh với đứa con gái nào thì vẫn là anh cậu, và cũng đang dùng cái kinh nghiệm sở khanh đó bảo vệ cậu khỏi những thằng khác, đó là cái tình cảm anh em ruột, thế nên, chị Ly có thể ghét, hận anh cậu.... nhưng cậu thì không có quyền đó!
 
nhưng mà cho hỏi đôi đó sau này thế nào, chứ mình vẫn thấy làm sao ấy thời đại bây giờ thông tin bùng nổ (quá đúng câu :chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường ) tin tức lan nhanh (đến cả bạn là người chả quen biết gì về họ mà vẫn biết việc đó cơ mà) chả lẽ 1 ng` đàn bà như thế ông kia ko hay biết gì ư ? mà nói thật chỉ cần cái tin trc ngày cưới vẫn đi đêm với giai thì quá đủ để cả đời ở vậy rồi ...
Chuyện này xảy ra cách đây 7 năm rồi.Và ông anh chơi rất thân với tớ kể riêng cho tớ.Ông ý là người trong cuộc nên chả phải nghe ngóng từ ai cả.Và cái ông chồng kia thì chả liên quan hay quen biết khỉ gì với ông này và bạn bè ông ý cả.Vấn đề ở chỗ đó

Hoặc có chuyện dễ tin hơn cũng đến từ ông này.Mỗi lần về VN ( ông này học cùng trường mình ) có thể alo cho 1 em ở Hải Duơng hoặc 1 em ở Nam Định.2 em này có người yêu rồi, là người yêu cũ của ông ý ( ông này là người mà mình kể bên topic "nhát gái" ).Alo 1 cuộc là có em bắt xe khách lên Gia Lâm, ông ý đón ở bến Gia Lâm , nghỉ ngơi nhà nghỉ đỡ nóng rồi tối bắt xe về bình thường ::)

Khi con người ta đã đến 1 mức nào đó rồi thì chuyện quan hệ kia nó chỉ là chuyện bình thường.Có thể nhiều người trong này ko tin, vì thấy nó quá hoang đường và mang tính chém gió.Nhưng tớ chơi với ông ý 5 năm nay..tớ biết ông ý như thế nào, và tớ biết ông ý làm đựoc như thế (theo nhiều góc độ và yếu tố) ...:))
Đây là Box TS nên tớ nói theo kiểu TS, còn nếu bên TG thì có thể mọi người sẽ cho rằng có chút gió mát :-".Tùy thôi.Kể đến vậy thôi...tin hay ko thì tớ cũng ko ép đựoc :D.
 
Chuyện con gái 1 ngày trước khi cưới còn ngủ với ng` yêu cũ chả có gì là lạ cả . Cái đó gọi là tâm lý , lúc yêu ko đc xxx , chưa biết cảm giác có nhau thế nào đã chia tay thì lúc sắp cưới đều muốn thử 1 lần , thậm chí điều đó là tốt vì sẽ ko còn cảm giác tiếc nuối nữa . Chung thủy với chồng hơn .
 
Chuyện này xảy ra cách đây 7 năm rồi.Và ông anh chơi rất thân với tớ kể riêng cho tớ.Ông ý là người trong cuộc nên chả phải nghe ngóng từ ai cả.Và cái ông chồng kia thì chả liên quan hay quen biết khỉ gì với ông này và bạn bè ông ý cả.Vấn đề ở chỗ đó

Hoặc có chuyện dễ tin hơn cũng đến từ ông này.Mỗi lần về VN ( ông này học cùng trường mình ) có thể alo cho 1 em ở Hải Duơng hoặc 1 em ở Nam Định.2 em này có người yêu rồi, là người yêu cũ của ông ý ( ông này là người mà mình kể bên topic "nhát gái" ).Alo 1 cuộc là có em bắt xe khách lên Gia Lâm, ông ý đón ở bến Gia Lâm , nghỉ ngơi nhà nghỉ đỡ nóng rồi tối bắt xe về bình thường ::)

Khi con người ta đã đến 1 mức nào đó rồi thì chuyện quan hệ kia nó chỉ là chuyện bình thường.Có thể nhiều người trong này ko tin, vì thấy nó quá hoang đường và mang tính chém gió.Nhưng tớ chơi với ông ý 5 năm nay..tớ biết ông ý như thế nào, và tớ biết ông ý làm đựoc như thế (theo nhiều góc độ và yếu tố) ...:))
Đây là Box TS nên tớ nói theo kiểu TS, còn nếu bên TG thì có thể mọi người sẽ cho rằng có chút gió mát :-".Tùy thôi.Kể đến vậy thôi...tin hay ko thì tớ cũng ko ép đựoc :D.

cũng tại các cao thủ mình học hỏi thì chỉ tấn công 1 mục tiêu sau đó là rửa tay gác kiếm thôi ,nên ít gặp chuyện thế này ... cùng lắm chỉ đến mức lâu ngày gặp lại ngồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa anh theo đuổi em ,rồi kỷ niêm thế nào ... (tiền bối của mình có đủ ở các thế hệ,các cụ ngày xưa,các cha các chú ,rồi cả anh em bạn bè quen biết ...)
mà thôi ,đi xa quá chủ đề topic này rồi ,nhiều lối sống mới bây h nghĩ thời trai trẻ chơi cho đã cho biết để về già khỏi hối này mình ko hợp ...
 
[mask]mars;11865760 nói:
Chuyện con gái 1 ngày trước khi cưới còn ngủ với ng` yêu cũ chả có gì là lạ cả . Cái đó gọi là tâm lý , lúc yêu ko đc xxx , chưa biết cảm giác có nhau thế nào đã chia tay thì lúc sắp cưới đều muốn thử 1 lần , thậm chí điều đó là tốt vì sẽ ko còn cảm giác tiếc nuối nữa . Chung thủy với chồng hơn .
Sau này tao mong con vợ sắp cưới của mày cũng suy nghĩ như vậy nhé,bình thường thôi mà đúng k?Lúc đó đừng có tức mà cắn chim tự vẫn nhé
 
Sau này tao mong con vợ sắp cưới của mày cũng suy nghĩ như vậy nhé,bình thường thôi mà đúng k?Lúc đó đừng có tức mà cắn chim tự vẫn nhé
Lúc nó đi thì nó nói cho tao biết hay sao mà tao phải tức mà cắn trym tự vấn .
Ăn với chả nói ,lúc đầu tưởng con gái , ăn nói thế này thì con gái ở chỗ nào chứ , nếu là con gái thật thì càng vô duyên .
 
tao có phải chủ topic đâu mà là con gái,
thì tao chỉ nói thế thôi,mong mày gặp con vợ mất nết và khốn nạn như vậy đi,cho mang nhục với trời đất,tao chỉ biết chúc mày như vậy thôi
 
ờ , cám ơn , tao cũng chúc mày như vậy . 2 vợ chồng hợp quá còn gì .
 
Không nên cãi nhau :| .Tốt nhất là cái loại con gái :
Chuyện con gái 1 ngày trước khi cưới còn ngủ với ng` yêu cũ chả có gì là lạ cả . Cái đó gọi là tâm lý , lúc yêu ko đc xxx , chưa biết cảm giác có nhau thế nào đã chia tay thì lúc sắp cưới đều muốn thử 1 lần , thậm chí điều đó là tốt vì sẽ ko còn cảm giác tiếc nuối nữa . Chung thủy với chồng hơn

Không nên cưới 100% , hôm qua xem phim trên VTV1 thấy cũng có 1 con bé quay lại ngủ với người yêu cũ xong tự nhiên bỏ mịe thằng chồng chưa cưới luôn :))
 
[mask]mars;11867915 nói:
ờ , cám ơn , tao cũng chúc mày như vậy . 2 vợ chồng hợp quá còn gì .
Mày nói gì tao chả hiểu,giải thích tao nghe.
Tao thì có chết cũng ko bao giờ rước cái loại gái đó về nhà,còn mày thì chấp nhận mà,làm gì mà bật lại tao,chả phải mày nói con gái như vậy là bình thường sao,sao lại gân cổ lên như thế.Đàn ông mà bị vợ nó cắm sừng như vậy thì nhục lắm,còn ở đó mà nói được câu như vậy tao đúng là phục mày,mày hèn lắm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top