Phải kiếm ở đâu thì mình mới có bạn bè thật sự ?

- Mở lòng mình ra, thoải mái với mọi người thì tự nhiên sẽ có người xem bạn là tri kỷ :hug: ..... Tui hồi đó cũng là con mọt games, suốt năm cấp 3 không thân với ai cho lắm, đến khi đi làm cũng vậy, nhưng nhờ thay đổi cách ăn nói mà bây giờ tui đã có nhiều bạn hơn ^__^ ( ít ra là với cái diễn đàn GVN này ;)) ) .......
Đồng tình với ý kiến của bro, trước khi vào ĐH m đã có thâm niên 2 năm đi làm lang thang, và đúng như bạn nói đấy, m lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ ng khác thì m sẽ nhận lại đc tình bạn trân thành :)
Còn cái kiểu chơi thân vì tiền, vì quyền lợi(bố nó làm sếp chẳng hạn) thì tốt nhất la m giữ khoảng cách an toàn với những người như thế.
PS: T có 10 ông anh kết nghĩa (1 thời lăn lộn tứ xứ với nhau) đấy :D:D:D
 
Cứ có tiền là sẽ có bạn tốt, sẵn sàng sống chết vì ta :> (cho đến khi ta hết tiền) :-<

Cũng biết thế nhưng lúc hết tiền thì sao. Chả nhẽ đời ng ko có lúc hết tiền @_@ Lúc đó mới cần bạn nhất đấy chứ =))
 
oh thanks các bạn
thật sự thì mình cũng đang định tham gia lớp nhảy của Nhà VHTN, hy vọng kiếm đc bạn thật sự
chứ bọn kia thì mình hết chơi rồi, chỉ còn nói chuyện thôi
 
oh thanks các bạn
thật sự thì mình cũng đang định tham gia lớp nhảy của Nhà VHTN, hy vọng kiếm đc bạn thật sự
chứ bọn kia thì mình hết chơi rồi, chỉ còn nói chuyện thôi
C cứ đi kiếm lấy 1 công việc để làm mà xem, dính đến vấn đề tiền nong là nhìn nhận bạn bè dễ lắm.
Chúc thành công
 
oh thanks các bạn
thật sự thì mình cũng đang định tham gia lớp nhảy của Nhà VHTN, hy vọng kiếm đc bạn thật sự
chứ bọn kia thì mình hết chơi rồi, chỉ còn nói chuyện thôi

Thế thì cứ là chính mình đi bạn à. Ai quí đc thì ta quí lại , còn ko đc thì té khẩn trương.
 
Back
Top