Chuyện là thế này, có ông anh, tức bạn thân từ hồi năm tuổi hay lớp 1-2-3-4 gì đó...tới bây h.
Từ trước tới h đi chơi hay ăn uống gì toàn ông ấy toàn giả hộ, thẻ chơi game cũng toàn mua hộ.., từ hồi đấy đã cảm thấy ngại + quá xấu hổ rồi, nhưng chả biết làm sao, nhà ông ấy thì khá giả, nhà mình thì thuộc tầm trung bình, tiền thì thỉnh thoảng mới có, mà lúc có thì ông ấy toàn vắng nhà...
Ông ấy đi du học TQ, nhớ, mấy hôm nay ông ấy về, mừng lắm mà cũng khá buồn.
Mấy hôm nay ông ấy gọi đi chơi mình toàn từ chối, cái túi eo hẹp >< quá.....ngại chín mặt khi mỗi lần ông ấy lấy ví giả tiền...
::( Tính ông ấy lại thoải mái, mình chơi với bạn bè thì lại không muốn mang tiếng là lợi dụng, thế này thế nọ...
Giờ đồng tiền nó nắm thóp nhiều thứ quá ::(
Mọi người có hướng giải quyết gì không.
Từ trước tới h đi chơi hay ăn uống gì toàn ông ấy toàn giả hộ, thẻ chơi game cũng toàn mua hộ.., từ hồi đấy đã cảm thấy ngại + quá xấu hổ rồi, nhưng chả biết làm sao, nhà ông ấy thì khá giả, nhà mình thì thuộc tầm trung bình, tiền thì thỉnh thoảng mới có, mà lúc có thì ông ấy toàn vắng nhà...
Ông ấy đi du học TQ, nhớ, mấy hôm nay ông ấy về, mừng lắm mà cũng khá buồn.
Mấy hôm nay ông ấy gọi đi chơi mình toàn từ chối, cái túi eo hẹp >< quá.....ngại chín mặt khi mỗi lần ông ấy lấy ví giả tiền...
::( Tính ông ấy lại thoải mái, mình chơi với bạn bè thì lại không muốn mang tiếng là lợi dụng, thế này thế nọ...
Giờ đồng tiền nó nắm thóp nhiều thứ quá ::(
Mọi người có hướng giải quyết gì không.


Lúc có tiền thì tiêu xạch, lúc hắn cần thì đếch có! 
, nhưng cũng có lúc sung thì trà xanh, bò húc...các loại
vì đây là anh em thân lâu rùi , lại nói năng thành thực như vậy tui nghĩ là sẽ ko có vấn đề gì đâu . Can đảm lên


