Mở đầu 1 TY làm sao?

hì, bít là thế mà nó cứ như thế nào ấy.
Thôi, giờ phương châm là thik' ai thì cứ flirt, được thì tốt mà ko được thì cũng ko áy náy vì lúc trước ko dám mở lời.
Nói chung flirt xong cùng lắm là huề vốn, ko thì lời chứ chẳng mất mát j`:P
nói dở thì đừng nói, gửi tờ giấy wa "bạn ơi, mình nói thiệt là mình cảm thấy bạn rất là dễ thương, bạn có thể hồi âm nick da hưu và số đt của bạn trên tờ giấy này và gửi lại cho mình được hem? :D thân và chúc bạn học tốt =))=))=))
 
Thân và chúc bạn học tốt nên thay bằng
Thân ái và chào quyết thắng
=))
 
Cách gửi thư mình nghĩ chỉ ép phê dc 30% thôi nên ko xài cách này
Ko phải mình nói dở mà lâu quá ko 8 nên nó bị sượng, luyện khoảng 1 tháng là lờn lại ngay:D:P
Hix từ trưa tới giờ mới nhận dc 1 ý kiến, ko ai còn cao kiến nào ah`
Chia 2 dãy trai gái riêng nên chắc chỉ tán dc đầu giờ:|
 
hồi trước tớ cũng như cậu ,thích 1 người tìm đủ mọi cách để ngừoi đó phải lòng mình ,mà khi người đó bật đèn xanh thì tớ lại chả biết làm thế nào ,thôi cứ cô đơn cho nó lành =((
P/s:chào thân ái và quyết thắng mới đúng nhá :-w.Theo như cậu nhox nói thì cậu 17t,tuổi này muốn quen ai cứ thẳng thắn pha chút đường đột và bồg bột ;)),mà đầu tiên phải xác định đối tượng là type người nào đã rồi mới có cách giải quyêt thích hợp :D
 
nói dở thì đừng nói, gửi tờ giấy wa "bạn ơi, mình nói thiệt là mình cảm thấy bạn rất là dễ thương, bạn có thể hồi âm nick da hưu và số đt của bạn trên tờ giấy này và gửi lại cho mình được hem? :D thân và chúc bạn học tốt =))=))=))

gf tớ từng cho tớ xem 1 tờ tương tự rồi bảo thần kinh thằng này có vấn đề =)) =)).
Nhưng cũng tùy người, chưa biết được ;)
Xin ym qua nhỏ bạn bên cạnh cũng tốt, tiếp cận qua ym trước cũng dễ hơn. Thời buổi công nghệ thông tin =))
 
nói dở thì đừng nói, gửi tờ giấy wa "bạn ơi, mình nói thiệt là mình cảm thấy bạn rất là dễ thương, bạn có thể hồi âm nick da hưu và số đt của bạn trên tờ giấy này và gửi lại cho mình được hem? thân và chúc bạn học tốt
Tự nhiên nhớ lại ->
Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết: "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ”!!!
:)) :)) :))
 
hay vậy, con gái lúc học cấp 3 là dễ kua nhất đấy, lúc ấy non nớt chưa biết j` đâu. thôi mà đợi lên đh rồi bắt đầu cũng được mà. cố học thi vào ngoại thương ấy, tha hồ mà ngắm và kua :> :> :>
 
Haizzz
Nhiều chú/bé 9x hiện nay cứ nghĩ yêu giống như thứ đồ trang sức ấy nhỉ? 8-}
Thấy bạn có mà mình k0 có lại ghen tị, muốn cho bằng bạn bằng bè.
Kiểu đấy thì mấy chú/bé chưa hiểu hết nghĩa của từ yêu rồi.
Mà đã chưa hiểu thì đừng có dùng nó bừa bãi thế.
 
pác trên nói ép quá rùi, phải wen mới biết mùi yêu sau này mới có EXP chứ. Đất nước tự do mà:-*
 
Bác ba ka nói đúng đó. Trường hợp như của cậu thường chỉ là thích/hứng thú thôi. Yêu thì chả yêu nhiều được đâu :|
 
Vậy trường hợp khi gặp 1 người mà cứ cảm thấy rất ấm áp, thoải mái thì có được gọi là yêu không???
 
Vậy trường hợp khi gặp 1 người mà cứ cảm thấy rất ấm áp, thoải mái thì có được gọi là yêu không???

Cái này về lâu về dài mới biết được ;)). Như tớ gặp con gái lúc nào cũng thấy ấm ấm cái thân rồi :'>
Theo tớ biết là chưa có bác nào định nghĩa được thế nào là yêu [-X

Giờ thấy tiếc vì mình yêu sớm quá, đời mất cả tươi đẹp =(( =((
 
Không đâu...

Chắc bé đó cũng có tình ý với mình vì trước khi đi học mình đều tắm gội bằng Rồ Ma Nô mà...=))=))

=))Mắc ói quá. Ọc ọc...
Theo tui thì cứ diện đồ cho bảnh tí đập vào mắt nàng đã. Xong rồi lấy hết can đảm lại gặp nàng hỏi:" Lát nữa đi coffe với anh ko em? Yên tâm đi mặt anh nhìn có vẻ gian nhưng lòng anh hiền lắm. Đi 1 chút thôi nha nha!" Xong rồi phát cho nàng 1 nụ cười như vậy nè b-). Rồi đợi nàng ok là cứ thế mà dẫn nàng đi tán dóc. Từ đó hỏi phone, YM, có khi cả địa chỉ nhà vô tư.
 
Bác barca nói đúng quá :D,nhiều khi thấy mọi người đều tay trong tay,nhiều thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình có gái ôm eo thì mình cũng suy nghĩ là muốn có 1 đứa ngồi sau xe mình,mặc kệ ra sao thì ra ,mà khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì điều đấy kg cần thiết nữa :D,nhưng đôi khi mình cũng phải thử 1 lần cho biết tn là hương vị ty chứ nhỉ ;))
 
Thế gặp một người mà cảm thấy tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng, mọi người mọi việc xung quanh đều trở nên ko quan trọng nữa, chỉ muốn ra chỗ người ấy, đi cùng người ấy... thì có gọi là yêu ko?
 
Back
Top