Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

cầu trời hôm nay mưa to vô, ngập hết phố phường nhà cửa, mưa k ngớt đến 9h tối để khỏi phải...........:(( :(( :((................k thích chụp
 
Mới đi uống cafe với mấy thằng bạn về .
 
Mới đi uống cafe với mấy thằng bạn về .

Cái .... Cái .... sign ý . Ghi sai chính tả r kìa .​

Nòng nọc:
Nòng nọc: vậy mi có nghĩ ngay cả sự hiện diện của mi đã là 1 sự phiền phức rồi ko
Nòng nọc: phiền phức cho người khác

Ừ . Có lẽ ta phiền thật . Thế để cho ta yên đi . Đc k ? Xin đấy . Để cho ta yên .
 
mưa thật rồi mần sao mà đi chơi đây :(
mồm thối
 
Nếu biết trước sẽ có ngày phải ra đi, thì tại sao khi ngày đó tới ta lại níu kéo nhau cho mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu !?

Nếu biết trước sẽ có ngày phải ra đi, thì tại sao không mỉm cười, để nhẹ nhõm trên bước đường dài phía trước !?

Nếu ở lại chỉ là sự ép buộc, tại sao không ra đi !?

Quan trọng nhất là gặp lại nhau còn mỉm cười, còn quan tâm tới nhau.

Đôi lúc một nụ cười còn quan trọng hơn là ngàn năm bên nhau.


Con xin lỗi Ông, Bà, Ba, Mẹ... xin lỗi mọi người. Nhưng đã đến lúc con phải ra đi.
 
Ngày buồn , tháng chán ,năm cô đơn , thế kỉ sầu
1 mình ngồi chán nản , buồn chả bít làm gì , thật ra ngày nào chả thế , nỗi buồn làm chiếm mất đi 1 phần nào đó trong trái tim , tôi lạnh lùng hơn trước thì phải
 
mưa thật, k to. tự nhiên buồn wa"... k rep tn, lo...ghét, k nt nữa:-w :|
 
@Vivo per lui: sis lại chuyển wa cali àh?

-Mọi chuyện thật sự ko tốt đẹp chút nào, chẳng có j là suôn sẻ cả. Xin add thêm vào lớp thì ko cho, xin việc thì hẹn là gọi rùi mà vẫn chưa thấy nói năng j, mai là due day ngày đóng tiền học rồi mà trong túi chưa có đồng nào, nhục vl`. Suốt ngày ngồi nhà coi film nằm ườn ra giường >_< chỗ thì cũgn đi hết rồi, bây giờ phải đợi thôi :(
-Có 1 kế hoạch mua xe rồi kiếm việc làm nhưng thấy phiêu lưu wá, thật sự ko muốn kéo con bé e vào những thất bại của mình chút nào T_T
-Vừa comment ng` ta joke cho vui 1 tý mà hình như lỡ lời bị xóa comment lun >_< tiêu rồi, chuốc họa vào thân rồi, an lành ko mún :(
-Ai cũng than là đi làm nhìu wá, mình thì éo có việc mà làm.
-Thân xa nhà, bạn thì ít, xe ko có, bồ ko có, tiền ko có, job ko có, học thì fail. Vô dụng dữ vậy trời :((
 
Thấy em onl là anh out, thấy em out là anh cũng ko onl... chắc ko phải cố tình đâu nhỉ... ? Hôm nay học bài mà chẳng vô xíu nào, đi đổi cái DVD Preview của Nữ Sinh Trung Học thế mà chỉ có 2 tập... :(, coi chả bỏ con mắt... làm người ta phải chạy lên tới tận Mini bookstore... ghét TVM...

Nhớ anh...:(
 
lại mơ............lại thấy và...........l<l--l0c' :((
 
G hay B mà khóc dễ thế:|
This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 35 seconds.
 
Anh ngủ r !

15/10/08 - 15/7/09
9 tháng...
... và anh vẫn ko nhớ !~
 
công nhận Nouvo đi mưa xong nhìn cái xe... chả muốn nhìn luôn =.=
Tính ra chạy < 30 vẫn ko đến nỗi nào. Lau sơ vài đường là lại bóng đẹp :D
Hôm nay mưa tiếp =.=! Phí 13k quá ...
 
Hy vọng vài năm sau mình ko phải hát bài Lan & Điệp, H nhé. Yêu H lắm nhưng đó là quyết định của H, mặc dù ko muốn nhưng mình ko thể làm gì đc.
 
Sao mình hay dị ứng với mấy đứa sống kiểu cách của dân đọc mấy truyện tầm phào kiểu như mộng du thế nhỉ. Nhảm! Sến chảy nước!
 
Hôm nay đọc đc. trên tờ tiền những dòng chữ thật đẹp ko bít chủ nhân
thật ra tui xài mất rùi nên chả nhớ :|
nhưng thật sự rất cảm động , chắc người đó mong người kia có ngày thấy đc. tớ tiền đó và hiểu :(( có xưng tên ( quên mất lun )
=((
 
Computer Expo ai đi được nhắn tin hay gọi nhé! :)

01228903871!

The count had started. And continuing!
7
 
Mới tham gia ! Đang buồn + buồn ngủ !!!
 
Back
Top